Home Truyện Ma Thành Viên Truyện của tôi.Phần 3 – Tác Giả Bố Cu Tít

Truyện của tôi.Phần 3 – Tác Giả Bố Cu Tít

Chào tất các ban !
Hôm nay e xin tiếp tục kể một vài mẩu chuyện tâm linh của em.còn chuyện bùa ngải của vợ em phần sau e do chính tay vợ em viết.
Em có mẩu chuyện ngắn này hay lắm nha : e có 2 đứa bạn hiện đang là giáo viên ở trường nội trú nuôi dậy những người bị tự kỷ-stress nặng- thiểu năng trí tuệ.bạn em nói trường đó nhiều ma lắm. Sáng lên lớp học sinh hồn nhiên kể ban đêm tụi nó hay người gớm ghiếc ,biết bay, tóc dài, các bạn học sinh này hay đi chêu những bóng ma đó, e phải công nhận học sinh ở trường nay bản lĩnh thật.e nghĩ trên đời này chắc chỉ có nhưng học sinh này không biết sợ ma các bác ạ.e hẹn bạn e tuần sau lên nhà nhậu kể lại cho e nghe chi tiết, tuần tới e sẽ viết đăng bài ngay lập tức.e kể về chuyện của e nhé.
Truyện 1 : Những bóng ma mới.truyện khó tin nhưng có thật.
Công việc của em là hướng dẫn viên du lịch.nhiều năm làm hướng dẫn đi nhiều nơi, nhiều chuyến hành trình đi đêm đưa và đón khách không ít hiện tượng lạ diễn ra trên đường đi, vụ này e xin kể ở phần sau nhé. Tháng 8 năm 2015, em từ sài gòn về quê để làm lại hộ chiếu. Sau nhiều năm xa cách quê hương, trở về đi trê con đường vào làng, đường bây giờ đã dải đường nhựa kiên cố, trong làng nhiều nhà cao tầng mọc lên nham nhảm,gần về tới nhà ông ngoại lòng xao xuyến bồi hồi,nghĩ về tuổi thơ,1 thoáng giật mình khi công viên bãi duối nay đã không còn, thay vào đó là ngôi trường mẫu giáo khang trang.trong lòng đã an tâm hơn nhưng ngôi trường mẫu giáo này toát nên 1 vẻ gì đó u ám, yên lặng,lúc vừa chạy xe tới trường mẫu giáo có đàn gà chạy qua đường, e phanh xe nhường cho gà chạy qua, 1 con gà to trong số đó :chạy lao đầu thẳng vào tường lăn ra chết, e giật bắn mình biết là điềm không lành .màn ra mắt của em với ông bà và họ hàng nay đã trở thành một người đàn ông cao to vạm vỡ,e có dò hỏi về khu bãi cây duối thì được biết: năm 2013 có ông kia trong làng đêm đi nhậu về ma xui quỷ khiến thế nào ông vào bãi duối ngủ sáng ra người ta phát hiện ông ngồi gục tựa vào gốc duối chết.năm 2014 làng xây trường mẫu giáo, chọn đi chọn lại cuối cùng chọn mảnh đất bãi duối để xây trường.Cái ngày thi công thợ đến chặt cây làm móng, đưa máy cưa vào cắt, cắt thế nào cũng không được, đứt lưỡi cưa,đang cưa đột nhiên 1 cành cây khô rơi xuống ngay chỗ ông kia đứng cưa làm 1 ông vỡ đầu 1 ông gẫy chân.sau khi đưa 2 ông đi bệnh viện,Thấy tình hình không ổn dân làng mời cha sứ về làm lễ tại bãi duối, dân làng cùng cha làm lễ xong xức dầu thánh xung quanh bãi duối, vậy là mọi thứ đã xong, thợ xây tiếp tục làm khoảng 3-4 tháng sau 1 ngôi trường hoàn thành,dân làng cũng vui vì từ nay đã có 1 ngôi trường mới cho con em đến trường, điều đặc biệt trong lòng ai cũng nhẹ lòng vì bãi duối kết thúc đi vào dĩ vãng.tối đó sau khi nhậu xong ở nhà cũng tê tê rồi, e lấy xe chạy xuống xóm dưới chơi, đi qua trường mẫu giáo nổi hết cả da gà da vịt nghĩ lại chuyên ngày xưa ớn lạnh,đột nhiên xe hơi lắc nhẹ,e ớn quá kéo ga chạy luôn.xuống tới xóm dưới gặp thanh niên trong làng nói chuyện chém gió ôn lại kỷ niệm.nhớ lại cái thời mình học cấp 3 đi học bảo kê cho cả làng đi học cấp 3 nhờ không bị đánh, ai ngoài miền bác chắc biết cái kiểu ngứa mắt là đánh ko cần lý do.em học lớp 10 đi học ngoan nắm tại trường xa nhà mà.em toàn bị bắt nạt cuối năm lớp 10 bùng lên đánh nhau : nhà trường đuổi về trường dân lập.lớp 11 đuổi đánh bảo vệ sập mất mấy cái chuồng vịt sau trường.kết quả về trung tâm giáo dục thường xuyên học.e vào vấn đề nhé.chơi được 1 lúc xẩy ra cãi vã giữ em và mấy đứa xóm dưới,bọn nó vai vế trong làng toàn là cháu em nhé. ăn nói ngang ngược thách thức, em điên tiết đấm thằng kia 2 phát, tụi nó can ra, mấy thằng kia bị e đánh bỏ về trước, khoảng hơn 12h đêm thấy ông anh điện kêu về nhà cậu nhậu thịt chó,e đi về, trên đường về tới gần trường mẫu giáo thấy 3 cái bóng đen ngồi ở cổng, em nghĩ chắc mấy thằng kia cay cú về chặn đường đánh mình, thấy bên đường có đóng củi e nhẩy xuống nhặt 1 cây cầm vừa tay, chạy xe tới nơi thấy 3 bóng đen di chuyển ra giữa đường, e nhẩy xuống vác gậy phang luôn, nhưng vụt đánh thế nào cũng không trúng nhé, e ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần,e như 1 con thú điên vụt liên tiếp mà không trúng ai, lúc trúng thì lực dội ngược lại làm tay em tê rát đau không tả được,3 bóng đen cứa chạy quanh người em.chó trong xóm lao ra sủa ing ỏi, 2 anh và cậu e nghe chó sủa ác giữ quá tưởng chộm chó ,chạy ra xem thấy em đang cầm cây vụt tứ phương. khoảng cách chỗ em và cậu khoảng 100m nhé : cậu gọi M ơi mày làm sao vậy ? e giật mình thét lớn nói : cậu ơi 3 thằng này đánh cháu,đột nhiên 3 bóng đen dừng lại mắt xanh nè thở phì phì,cười khè khè như gà móc tóc.e đứng hình luôn 3 bóng đen bay vụt vào trong trường mẫu giáo, cậu và 2 anh chạy tợi a ngã khụy xuống ngất lịm đi,sáng hôm sau trên người em đầy vết bầm tím ở mặt-chân-tay, người đau ê ẩm, bà đun nước lá trầu không và quả bồ kết cho e tắm, điều kì lạ tắm xong các vết bầm tự biến mất như chưa có.cậu kể lại tối qua thấy em cầm cây đánh nhau với không khí, e kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà,,chẳng ai tin mọi người ạ,e nói vết bầm trên người đó ở đâu ra, tại sao tắm xong là hết ngay,bà em nói : thằng M nó nói đúng đấy chuyện ở cái bãi đất đó vẫn chưa xong,đó là những con ma NAM chết ở sông, bây giờ trường mẫu giáo là nơi nó cư ngụ.e lên tiếng : cái làng này con toàn bị ma bà già với ma nữ thắt cổ chêu. đêm qua số hên trúng độc đắc lại gặp được ma NAM,bà mắng :ăn nói bậy bạ, ba nói tiếp chắc thấy con lạ mới về làng nó chêu thôi,e nói đêm qua con chạy qua trường mẫu giáo thấy xe hơi chao đảo lắc nhẹ.e nói chắc đêm qua con chở 3 con ma xuống xóm dưới chơi rồi.nguyên nhân đánh nhau với mấy thằng kia chắc do 3 con ma xui khiến.bà nói ban ngày đi chơi tối ở nhà.
Truyện 2: Ba mẹ con.
khoảng 1 tuần sau e qua làng kế bên chơi với thằng bạn tên K.trước khi về mẹ nó cho e 1 quả mít hơn 7kg, mít chín tới rồi lên rất thơm.khoảng 11h em xin phép về lần này rút kinh nghiệm không đi qua trường mẫu giáo nữa nhé.e đi đường vòng về hơi xa 1 chút nhưng ăn toàn không phải đi ngang qua trường mẫu giáo nữa.về tới ngã 3 để rẽ vào làng , con đường nằm cạnh dòng sông chạy dài theo dòng sông vào làng, xa xa lại có 1 bóng điện đường nằm trên các cây cột điện ,chạy được khảng 500m,nhờ bóng đèn trên cột điện e thấy phía trước có 2 người ngồi cách cột điện khoảng 5 mét: 1 trẻ con 1 người lớn, người phụ nữ thì ngồi còn đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đứng bên cạnh bà kia, e nghĩ chắc bà nào lại cãi nhau với chồng đây mà , chạy từ từ qua 2 mẹ con ngồi quay lưng ra đường lên e ko thấy mặt,e nghe tiếng khóc của bà đó, e dừng lại hỏi ? chị gì ơi ? chị với cháu làm sao vậy ạ ? bà không lên tiếng, e hỏi lại chị có phải người ở làng này không ạ ? khoảng 10 giây không thấy nói gì e định bụng bỏ đi,bà đứng dậy và lên tiếng bằng cái giọng lanh lảnh 3 mẹ con tôi đói quá chú ơi ? chú có cái gì cho mẹ con tôi ăn không ? lúc này 2 mẹ con bà quay ra : e giật bắn mình ,chợt nhận ra ,e lại trúng độc đắc, e và bà đứng cách nhau khoảng 3m phái sau lưng em và bà đó là cái bóng điện, tại sao cái bóng của em trải dài trên đường, còn 2 mẹ con bà đó thì không có bóng,trên tay bà đó bế 1 đứa trẻ khoảng 1 tuổi không có chân.3 mẹ con mặt đen thui, tóc che kín gần hết khuôn mặt , mặt thì phình to, tròn như quả dừa ,mắt ti hí chớp chớp 1 màu đỏ quyến rũ,đứa bé 1 tuổi cười khạch khạch, e sợ quá nghiến răng nhẩy lên xe mà đề mãi máy không chịu nổ,quay lại thấy 3 mẹ con cứ đứng nhìn em,e đạp máy phát mà con dream không nổ, mồ hôi nhễ nhãi trên mặt và người ,quay lại lần nữa thì không thấy 3 mẹ con đó đâu,xe nổ được máy e kéo ga vọt thẳng, nhưng đằng sau thì vẫn vanh vảnh tiếng chú ơi có gì ăn không ? mẹ con tôi đói quá,chú ơi cháu đói quá? 1 tràng cười lanh lảnh trong đêm vọng lại phái sau lưng,e chạy về tới nhà mở cổng phi xe vào sân ngồi hút điếu thuốc lá lấy bình tĩnh, để ý chiếc xe e không thấy quả mít đâu,e nghĩ chắc hồi nãy mải đạp xe,không để ý mít rơi xuống chỗ 3 mẹ con bà đó rồi, tiếc quả mít thơm quá nhưng bây giờ quay ra đường tìm chẳng may gặp phải 3 mẹ con bà đó chắc tè ra quần luôn,thôi vào ngủ sáng mai dậy sỡm xem còn không,sáng hôm sau 5h30 e dậy, mồi điếu thuốc hút cho đỡ ngái ngủ, lấy xe của cậu chạy ra xem thì ôi may quá, quả mít vẫn còn nguyên nằm ngay gốc cây cột điện,e hí hửng mang về nhà ,về tới nhà bà thấy phía trước xe em có quả mít to, bà hỏi liền hỏi ?sáng sớm lấy mít ở đâu ra vậy ? e nói tối qua con qua nhà thằng K chơi, lúc về mẹ nó cho quả mít,lúc đêm chạy xe về tới đầu làng gặp phải ổ gà mít rơi xuống đường, đoạn đường đó tối quá tìm mãi không thấy,sáng nay con phải chạy ra sớm, chứ ra muộn ai nhặt mất phí lắm.e hí hửng lấy dao ra bổ mít ăn. thầm nghĩ trong đầu :đại tiệc mít, hề hề ,định cắt ra cho mỗi nhà 1 miếng, nhưng ôi thôi bên trong quả mít thối nát hết.bên ngoài không 1 viết nhũn hay vỏ thâm đen nha,bà nhìn em với 1 ánh mắt đầy câu hỏi nghi vấn ,em đành kể cho bà nghe hết, nghe xong bà nói chỗ khúc đó nhiều người gặp 3 mẹ con đó rồi, trong đó có bà,bà nói năm xưa bà với 1 bà nữa đi chợ sớm, khoảng 4h sáng bà đi chợ bán bánh chưng rán và bánh rán. chợ phiên nhỏ 1 tuần mở 2 lần .bà gánh hàng qua đoạn đó 3 mẹ con đó ra xin bánh bà,lần đầu tiên xin bà , bà nói bánh chưa rán chỉ có bột thôi, lúc tới chợ bột thiu mùi chua không bán được lỗ vốn,nhiều lần sau 2 bà biết là bị chêu rồi.lên 2 bà im lặng đi thẳng,sau lưng tiếng cười lẫn tiếng khóc, lúc tới chợ : bột thì thiu hết bánh chua không bán được, từ đó nhiều lần bị chêu như vậy bà không bán bánh nữa.Bà nói năm xưa chiến tranh 3 mẹ con chạy loạn về làng mình, chạy về tới đầu làng gặp máy bay mỹ thả bom, quả bom rơi xuống cách chỗ 3 mẹ con khoảng 50-70 mét đứa bé 1 tuổi bị mảnh bom cứa mất chân, 2 người còn lại bị áp lực của quả bom làm vỡ lồng ngực ói máu mà chết,nghe xong e tuyên bố từ nay đến lúc vào sài gòn cưa sừng trâu làm nghé, con ngoan trò giỏi nghe lời bà ở nhà.

Truyện 3. Ma ở khoa sản phần 2.
Công việc của vợ e là nhân viên văn phòng,vợ e đi làm tới tháng thứ 9 chỉ còn vài hôm nữa là sinh nhưng vẫn cố đi làm cho hết tháng,làm hết thứ 7, tối thứ chủ nhật đau bụng e kêu taxi lên thẳng bênh viện sáng thứ 2 vợ em sinh,cảm ơn bề trên mẹ tròn con vuông,chuyện như thế này nhé :sau khi sinh xong vợ e nằm ở 1 phòng có 6 giường,5 giường kia toàn sinh con gái, mình vợ e đẻ con trai, lần lượt 5 giường kia xuất viện, tới tối thứ 6 trong phòng còn 1 giường của vợ em,chăm vợ e có 2 bà ngoại và nội, từ lúc sinh xong,tối nào e không vào ngủ là y rằng thằng bé đêm nào cũng khóc,quấy không ai ngủ được,e vào ngủ đêm lại là im không có chuyện gì,đêm đầu tiên e về nhà ngủ, đêm đó vợ e mơ thấy có bà nào đó cứ đòi vào bế con em,vợ e không chịu hét ầm lên, mẹ em biết là có chuyện rồi, mẹ lấy chuỗi tràng hạt ảnh đức mẹ maria để dưới gối của vợ em.đêm thứ 2 vợ e mơ thấy bà đó vào đòi bế tiếp nhưng : chuỗi tràng hạt phát sáng bà đó bỏ chạy ra ngoài,nhưng bà ấy cứ đứng ngoài của nhìn vào,bà ấy mặc đồ bệnh nhân của khoa sản nhé,đồ của mấy bà đẻ,ngày thứ 3 vợ đổi giường, vô tình lúc chuyển giường mẹ e cất chuỗi tràng hạt đi,rất may đêm đó e ngủ lại,2 bà ngoại và bà nội nằm trong phòng cùng vợ, chật quá e ôm gối ra ngoài hàng lang sát của phòng vợ e nằm ,phòng vợ e là phòng 16 nha,nghịch điện thoại chút thấy gần 2h rồi e ngủ thiếp đi. lúc hơn 3h sáng mấy anh bảo vệ vỗ e dậy hỏi ? ở phòng nào sao nằm đây ? cho tôi kiểm tra thẻ người nhà ngủ lại bệnh viện,e nói để e vào phòng lấy thẻ,nhưng lúc mở của bước vào e giật mình ,đây không phải phòng vợ mình, nhìn lên thấy đây là phòng 36, e kêu thôi chết rồi, các anh đi theo em,e chạy 1 hơi về phòng 16,a lấy thẻ đưa cho mấy anh kiểm tra xong, bước vào e thấy vợ nằm mơ ú ớ.e gọi vợ dậy, vợ e vẫn mơ giấc mơ đó.vợ e nói bà ấy cứ đòi bế con mà e không cho, vợ em nói bà ấy cứ nhìn anh đằm đằm không giám bước vào .e nghĩ cái gối vẫn lằm ngoài cửa,tại sao mình lại đi xuống của phòng 36 ngủ.dõ dàng mình nằm của phòng 16, cái gối vẫn còn đây,e nghĩ rằng lúc e ngủ đã bị bà kia đưa em đi xa khỏi vợ e,e thức đến sáng mà không giám ngủ,tối thứ 6 trong phòng còn 1 giường của vợ em..5 cái giường kia trống,2 mẹ của em mỗi người 1 giường nằm cho thoải mái, e 1 giường, thầm nghĩ thiên đường là đây,đêm nay ko phải nằm đất sáng mai xuất viện rồi cố hết đêm nay,đến đêm vợ e lại mơ thấy bà đó vào lần này bà ấy đứng ở của toalet nhé,e nghe vợ e ú ớ, con khóc, e bất dậy, gọi vợ sao vậy em, vợ nói bà ấy đứng ở của toalet anh ơi, e lấy ngay cái tã dính đầy nước tiếu và phân quăng thẳng vào cái của toalet,1 cái bóng vụt bay qua,cửa chính bung ra đập cái dầm vào tường.sáng hôm sau xuất viện.hè hè có bác nào 12h đêm ngồi viết chuyện như e không,1 phút lại ngoái đầu ra cửa sổ nhìn..sợ quá,,,,,,,,,,,hẹn gặp lại các bạn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận