Home Truyện Ma Thành Viên Truyện quê ngoại -Tác Giả Thằng hề khóc

Truyện quê ngoại -Tác Giả Thằng hề khóc

Chào các đồng dâm , nhầm các bạn đọc. Mình là 1 thanh niên sinh ra và lớn lên ở Thái nguyên . Nói quê ngoại nhưng nhà ngoại mình cũng cách nhà mình khoảng 45km gì đó, mình ở huyện Đại từ, bà ở Phổ yên . Chuyện là thế này vì e viết bằng Sđt nên kiệm từ mong mn Thông cảm nhé ^.^•. Ông ngoại mình có 1 ông e trai con út cụ ngoại trên ông này là Vũ. Ông vũ tuy là con út nhưng lại được cả họ kính nể và đứng ra thờ cũng xa các cụ. Ông ngoại e (mất năm ngoái) là con cả nhưng vì lí do mà e ko tiện nói , mà không thể đứng ra thờ cúng các cụ được! Số là năm 199x ông vũ vì cưu mang các cậu ruột và dì em mà cũng vì nhiều lí do khác mà xây căn nhà lớn . Căn nhà lúc đang xây cách nhà cũ tầm 50 m , vì vậy bà vợ ông Vũ phải ớt 1 căn lều tạm ở vườn chuối cạnh nhà cũ vì cái nhà cũ cũng bị phá để trưng dụng cây que làm nhà mới. Bà ấy kể đêm đến hôm đầu đAng nằm thì thấy cứ có cảm giác ai kéo chăn với nhìn và ,sợ quá bà chân đèn dầu thức tới sáng vì ông Vũ phải ở nhà mới trông đồ đoàn … đêm thứ 2 mới thật sự là đáng kể .bà nằm mơ đang ngủ thì có 1 ông bặm trợn đại loại là ma mồ hay quỷ thần gì đó đuổi bà đi không cho bà ở đó nữa , ng đó cứ dựng cái giường lên với cầm bó đuốc châm nhưng chẳng cháy ,xong lại lấy dao chém bà. Nhưng lại thấy 1 người phụ nữ mặc áo tứ thân thời cũ cầm chiếc nón quai thao ra đỡ cho bà này. Hôm sau bà kể với mẹ chồng và ông Vũ kia thì mẹ chồng ( tức cụ ngoại mình ,cụ vẫn khỏe năm nay cũng trên 90) nói có bà cô mất trẻ chắc về che trở cho con cháu .sau đó vào thắp hương trên ban thờ , cũng bắt bà kia ôm con lên ơn tạm nhà bà ngoại em vì sợ ông “Ba Bị” kia tiếp tục .phải nhờ ông thầy về cúng xin thổ địa thì sau này và đi con ông vũ mới xây được nhà và ở ngon lành đến bây giờ. Còn cái nhà mới của ông Vũ kia chẳng biết có bao nhiêu mà quỷ nữa vì từ khi em được tầm 10 tuổi thù biết bao hung tin về nhà ông Vũ. Ông bị tai nạn xe sau khi về thì thành người nghiện rượu nặng .từ 1 người cả làng cả họ kính nể thỳ bây giờ lời nói con cháu không còn nghe nhe trước nữa. Nói thù nói vậy e vẫn nhớ lúc ông ngày xưa bình thường hay quát nạt nhưng thương con cháu với cùng. Không nhờ ông cưu mang thù ko có mẹ e và các cậu các dì và càng không thể có em. Còn bà vợ ông thù tạm cho là bình thường vì đôi lúc cũng bị nhập nói năng hành sự thù mn chỉ biết đem ra miếu làng thoii. Đi xem thầy thì thầy nào cũng bảo có cái vong nữ ở cây xà cừ làm .e cũng chả hiểu tại sao ko xử đẹp nó nữa. Lại nói về cây xà cừ e xin kể 1 chuyện cười nhỏ chính tại cái cây cổ thui nhà ông Vũ đó .nhớ là hôm đó nhà ông vũ có giỗ Chạp gì đó con cháu về khá đông .ăn trưa xong thù mấy bác với mấy ông cậu hò nhau trèo lên cây xà cừ bắt tổ ông bạc trán (gần giống ông vò vẽ nhưng ác và độc hơn) . Ông bác trẻ nhà e Nai nịt hàng đầy đủ mũ bảo hiểm kín mặt , bao cao su à áo quần mưa đầy đủ trèo lên cây. Đến lúc chuẩn bị úp cái bao tải vào thỳ ông nó mới dã cho vào chân vì ông này quên ko chuẩn bị chân :)) tụt nhanh như ng ta tụt cây cau kêu ko thành tiếng . Mọi người dưới đất cũng chạy tán loạn :v nghĩ lại mà vẫn buồn cười. Thoii muộn r với mỏi tay quá e xin dừng phím ở đây . Chuyện e kể trên em cam đoan có thật . Các bác đọc thấy hay giở chỗ nào thỳ com mèn để e rút kinh nguyệt chứ đừng cãi nhau với ném gạch e! Hư lắm !thế nhé thích hum nào e up tiếp 1 số chuyện vặt nữa nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận