Home Truyện Ma Thành Viên Truyện kì dị tại đồng nai – Tác Giả Lê Hồng

Truyện kì dị tại đồng nai – Tác Giả Lê Hồng

Chào mọi người,sau đây mình xin phép kể vài câu chuyện mình từng chứng kiến và đồng đội kể lại nơi mình đang đóng quân.
Mình là lính nghĩa vụ 2016-2018,hiện tại đang đóng quân tại đồng nai ( do vấn đề bảo mật nên xin phép mình ko nêu rõ địa chỉ).đơn vị mình là kho đạn.rộng và dài khoảng gần 20km nếu đi bộ sẽ mất khoảng 2 tiếng để đi hết xung quanh.nơi đây ngày xưa lính mỹ bỏ chạy để lại, người chết do bom đạn rất nhiều, về được vài tháng nghe mấy lính cũ kể vài tin kỳ dị nghe hết hồn,mình nghĩ do mấy ổng doạ lính mới đi gác hay đi tuần đêm thôi.lúc đó mới về cũng cứng, sau đó từ từ cảm nhận nơi này không ổn.
Có đêm đang yên giấc chợt thấy đồng đội nằm cạnh ú ớ ,ở tập thể nên có ông thì gáy,có ông thì khoảng 1h hát mơ vài câu nghe sởn da mông luôn.thỉnh thoảng có ông đọc ráp đêm khuya nữa.mình nhớ đó là bài ( tau thick mi) thời đang nổi.mấy ông huế nghe riết.đêm ngủ cũng tự song ca nuôn.biết sao được ở với thằng hâm âm thầm chịu đựng.

Lúc này thằng nằm kế bên kêu ú ớ nãy giờ người giãy đành đạch.lúc đầu cứ nghĩ nó ngủ mơ đang vật lộn với em tay vịn nào thôi.được một lúc hắn bật dạy chạy ầm ầm ra ngoài.một lúc sau cũng ko thấy quay về giường,mình cũng kệ.đi gác đêm quan trọng nhất giấc ngủ.
Sáng hôm sau dậy tập thể dục xong quét dọn sân gặp nó hỏi sao đêm qua mày quậy quá vậy.nói mơ hoài, tao định sang vả cho cái nhưng thôi lại lười.nó đứng bất động vài giây như chưa nghe mình nói,mình quát đm sáng sớm đã ngáo đá à mày.thì nó mới nhìn mình nói đù má tý t kể cho nghe.( sau đây là nguyên văn nó kể )
Tối qua t đang ngủ có nằm nghiêng người sang bên mày.( mình nằm trong.hắn thì nằm bên ngoài gần cửa ra vào).thì t bị bóng đè mày ạ.t cố gọi khều chân qua gọi mày ko đc, hồi lâu t lật người nằm thẳng được thì mày biết t thấy gì ko.một đứa con gái mặc áo trắng nằm cạnh ngay tao luôn.tao ko biết có phải gái hay không vì nó không có đầu.thấy mặc váy trắng nên t đoán vậy.( kể đến đây mặt nó tái đi vì sợ hiện lên rõ trên mặt nó), người t lại bất động mà rõ ràng mắt tao vẫn mở căng nhìn cái xác ko đầu ấy.mồ hôi tao chảy tao vẫn cảm nhận đc.mà bất lực ko làm đc gì.t nghe ngta nói bóng đè phải niệm phật cầu an, đm lúc đó tao sợ quá quên niệm phật luôn.may sớm đã đi tiểu ko tè cmn ra rồi.( nghe đến đây mình buồn cmn cười, trấn an nó, đm thằng ngáo đá, thanh niên thần hồn nát thần tính, nửa đêm có em đòi ngủ cùng chả sướng bỏ mẹ, gặp tao thì tao pha mì tôm cho em nó ăn rồi hahaha.nói vậy cho đẹp trai thôi chớ mình thấy ghê ghê rồi, mấy ông lính cũ kể cũng bị bóng đè bị nhát suốt.kể cả ngủ gật trong vọng gác cũng bị nó đè cho gặp luôn, bẽng đi một thời gian yên ổn thì đến mình bị gặp.mà ko phải bóng đè nhé.gặp trực diện luôn.nhưng mình xin tái bút tại đây, bây giờ là 12h rồi mình phải ngủ sớm để mai đi công tác ngày cho đơn vị.hẹn các bạn ngày mai…
Bonus:chùm chăn kể chuyện ma mà mồ hôi rơi lã chã mình cũng ngáo đã vờ lờ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận