Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma có thật bao trùm tuổi thơ của tôi – Tác Giả Cường Vol 2

Truyện ma có thật bao trùm tuổi thơ của tôi – Tác Giả Cường Vol 2

Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Cường mình sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nhỏ, và nơi đây chính là nơi mình lưu giu nhiều ký ức nhất…
Sau đây mình xin kể lại 1 vài câu chuyện ma mà mình đã gặp hoac đã được chứng kiến, nếu thấy hay mọi người hãy ủng hộ mình sẽ kể hết, seri truyện ma của mình thì vô tận lắm… Hihi
#Nhà mình nằm cạnh 1 con sông ( sông Lê) có thể nói nhà mình là căn nhà cuối làng, vì từ nhà mình cách sống có vài chục mét, với lại củng thưa người ở vì đất bỏ hoang mà, khi mình sinh ra thì nhà mình đã có sổ đỏ, tức là đất đã có chủ…
Mình còn nhớ mẹ có kể là khi mang bầu thì mẹ mình bị trựơt chân té nên mình sinh thiếu tháng, khi sinh ra thì lại chân ra trước, đầu ra sau ( thường thì đầu phải ra trước) vì thế nên mình bị ngộp thở, mặt mủi tím tái và chỉ thoi thóp, ai củng nghỉ là mình ko qua được. Bố mình vì thương con nên cố gắng hô hấp nhân tạo, và cuối cùng mình củng khóc thé lên, ai củng ngạc nhiên. Sau đó vài ngày gì mình được đưa về nhà chăm sóc như bao đứa trẻ khác, có điều lạ là mình khóc rất nhiều ( thường thì con nít chỉ khóc 3 tháng 10 ngày, nhưng mình khóc 9 tháng ròng, cứ tối đến là khóc, bố mẹ không làm đc gì chỉ thay nhau bế con, ngày nào củng phải đi xin vía vì cứ gặp người lạ là lại mất vía) bố mẹ mình đành gữi mình lên chùa hay còn gọi là bán khoán ý, qua 18 tuổi thì xin chuộc về. Và từ đó mình ngoan hẵn , tuy có hay ốm nhưng không còn khóc đêm nữa… Thời gian cứ trôi đi cho đến khi mình 5 tuổi, à ngày bé mình sợ ma lắm, sợ bóng tối dã man ý, mình nhớ hôm đó tầm 9h tối vì không có tv nên gd mình sang nhà hàng xóm xem nhờ, lúc đó đang chiếu phim Chiễn chiêu thời trẻ trâu ý… Hihi, mình thì lững thững bước ra đầu cổng chơi, vừa đi vừa thổi sáo khi ra đến gốc cây dừa thì mình cảm nhận đc có cái gì đó phía sau, theo bản năng mình quay lại thì thấy 1 cục lữa cháy trước mặt, mình chỉ hét lên rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà, ba mẹ hỏi thì mình kể lại, rồi mẹ mình kể chuyện đó cho cô hàng xóm nghe, hôm sau cô ấy đi xem thầy thầy bảo là có ông anh chồng cô này, chết trẻ nhưng lại hợp với cô này, nên cứ ở đầu cổng nhà nhìn vào nhà, chứ không giám vào ko biết vì lý do gì. À còn nữa trước cổng nhà cô này có 3 cây xà cừ to lắm, nhưng có một cây toàn rụng lá xanh thôi ,cả gốc cây toàn là lá xanh. Cô này mới hỏi ông thầy thì ổng nói là do người kia bứt ném xuống đấy, cô này tái mặt luôn. Sau đó về bảo chú nhà chặt bán hết 3 cây đó đi, mình nhớ là đc 700k hay sao ấy. Sau đó nhà cô ấy dọn đi chỗ khác, còn mình thì tối đến ko giám ra khỏi nhà, cho dù không có ai chơi cùng.
Đến đây mình xin tạm dừng vì mỏi tay với buồn ngủ quá 0h00 rồi, hẹn mọi người hôm khác mình kể chuyện khác nhé, truyện mình thì nhiều lắm, kể cả tháng củng ko hết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận