Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma có thật do ma kể – Tác Giả Archan Khun

Truyện ma có thật do ma kể – Tác Giả Archan Khun

Tập 2: đợi chồng về.
Nay lại gặp hồn ma ông lão cụt chân trước hẻm nhà của sư huynh. Đang buồn nên mang theo 1 chai rượu nhỏ đến cúng ông để ông kể 1 câu chuyện ma khác.
Ông kể cách đây rất lâu rồi trong 1 căn chung cư nọ ở quận 5, có đôi vợ chồng mới lấy nhau, anh chồng đi công tác xa ở tỉnh để vợ ở nhà 1 mình. 1 hôm vào 10h tối người chồng nhắn tin kêu vợ ở nhà chờ 3 ngày nữa chồng về và ngày mai nhận dùm chồng 1 món hàng ở xa gửi đến.
Cô vợ vui mừng vì chồng sắp về rồi nên đợi đến ngày mai nhận hàng. Qua ngày mai, cô vợ chờ cả buổi cũng ko thấy hàng về, chờ đến 10h đêm bỗng có 1 người giao hàng đến tận cửa căn hộ chung cư gõ cửa kêu cô ra lấy hàng.
Thật lạ vì 10h đêm rồi mà họ vẫn giao hàng, cô vợ mang gói hàng vào nhà và nhắn tin cho chồng, chồng cô nhắn tin lại là ngày mai sẽ nhận được 1 món hàng nữa. Cô vợ lại chờ đến ngày mai và cũng 10h đêm tiếp nữa cũng có người giao hàng hôm qua đến giao thêm món hàng khác.
Cô vợ thấy kỳ lạ nên nhắn tin hỏi chồng, người chồng nói: em đừng suy nghĩ, mai sẽ có 1 gói hàng nữa em ráng nhận dùm anh rồi sau đó anh sẽ về với em. Cô vợ kiên nhẫn chờ đến ngày mai và cũng đúng tối 10h đêm người giao hàng cũ lại xuất hiện giao cho cô ta gói hàng nữa.
Cô vợ thấy lạ nên giữ tay người giao hàng lại hỏi thì bất ngờ có 1 luồng gió mạnh thổi qua ngay trước cửa căn hộ của cô. Hành lang chung cư vắng vẻ âm u, những ngọn đèn như chớp tắt liên tục, nhìn kỹ về người giao hàng thì dường như mặt anh ta trắng trơn ko có mắt, mũi, miệng.
Cô vợ sợ quá hét lên chạy vào nhà đóng cửa lại, cô ta gọi cho chồng thì tiếng chuông điện thoại reng lên từ gói hàng thứ 3. Cô vợ bắt đầu hoang mang lo sợ, bỗng đầu dây bên kia có người bắt máy, tiếng nói phát ra từ gói hàng thứ 3.
Cô vợ như thót tim ra ngoài nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện, cô hỏi: anh về nhà chưa, sao em chờ hoài ko….
Chưa dứt câu hỏi của vợ, anh ta trả lời: chẳng phải anh đã về nhà rồi sao. Em mở gói hàng thứ 3 ra là biết.
Cô vợ nghe xong thất kinh hồn vía nhưng vì lo cho chồng nên đi lại tay run run mở gói hàng thứ 3. Khi mở ra xong thì thấy cái dt của chồng trong đó, kế bên đt là 1 cái lọ thủy tinh bên trong có đựng gì như 1 cái miệng của con người, bên trong đầy máu me.
Cô ta sợ quá nên bay màu luôn.
Vài hôm sau, hàng xóm ko thấy cô xuất hiện nên đẩy cửa xông vào nhà thì thấy cô treo cổ chết, 2 mắt trợn trắng như thấy điều gì kinh khủng lắm.
Họ mở gói hàng thứ 1 và thứ 2 ra thì thấy có 1 cái lọ đựng cặp mắt người và 1 cái lọ đựng lỗ mũi người đầy máu me….
Ai thấy cảnh này cũng kinh sợ, từ đó căn hộ cô vợ bị chết đó ko ai dám ở. Cứ ban đêm vào 10h có tiếng đập cửa trước căn hộ đó, hàng xóm mở cửa ra nhìn thì thấy 1 bóng đen lượn lờ trước cửa rồi biến mất.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận