Home Seo Truyện ma Khóc Đêm

Truyện ma Khóc Đêm

3: DUYÊN ÂM
Như em đã nói ở đầu, đất nhà em là đất lập, đất lấy ở sông đắp lên làm vườn rồi xây nhà chứ ko phải đất ông cha để lại. Nhớ năm đó bố em ít việc nên về nhà đào đất, mùa hè, sông cạn,mấy chú bác họ hàng cùng ra đào giúp. Bố em đào thế nào đào trúng cái quan tài ở dưới sông. Mọi người lôi lên thì thấy nó khác quan tài bình thường. Nó ko phải đóng mấy tấm gỗ như bây giờ đâu, mà là cái thân cây to, người ta khoét cái thân to rồi để người chết vào đấy ạ. Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là bộ xương ấy to và dài, bên trong quan tài là bộ xương và cái lọ thủy tinh đậy nắp, trong có mảnh giấy và nước gì trong lắm, chữ viết trong giấy nghệch ngoạc, dù được ngâm trong thứ nước ấy nhưng ko hề bị nhòe mực, mà dám khảng định, chữ ko phải chữ Việt Nam ạ.
Có mấy chú tò mò muốn bỏ cái lọ thủy tinh ấy ra xem nhưng bố em cản. Hôm đó mẹ em đi mua cái tiểu rồi rửa sạch xương cho vào rồi đem chôn lên bờ, chả mời thầy cúng bái gì sất, chỉ có mỗi bát cơm với đĩa thịt luộc. Nghe mẹ em kể là thiếu 1 bên xương chân, chắc người ấy bị cụt hoặc do ở dưới lòng sông, bão lũ về làm trôi đi mất 1 cái xương. Từ dạo đó bố em cứ ốm vặt. Chả phải to tát gì, ban ngày làm việc khỏe lắm, đêm về 1 bên chân đau nhức ko ngủ được. Mẹ em hôm nào cũng chườm muối, đun nước lá nốt và xoa bóp. mà bố em càng ngày càng đau hơn, bố bảo nhức như kiến bò, ko sao ngủ được. Một thời gian sau Mẹ em cũng lo nên đi xem bói. Bà bói nói là bố em làm động mộ người ta, di dời chỗ ở của họ, họ đang mát mẻ dưới sông sao đưa ngt lên bờ ko xin phép…bla… bla…. nói chung là do động mộ nên ngt về hành.
Chỉ nhớ sau vụ đó bố mẹ em mời thầy về cúng thì bố em đỡ đau chân hẳn. Từ đó cho đến giờ gia đình em thi thoảng vẫn ra ngôi mộ đó dọn cỏ thắp hương.
Năm đó em học lớp 10 ạ. Lớp 10 nhiều bạn đã biết thích và có cảm giác nắm tay bạn trai rồi. À, em là con gái nhé. Em đi học ko có thích bạn trai nào cả, cũng ko phải đứa chăm chỉ học cho lắm. Nhưng đêm đến em rất hay nằm mơ, có 1 người đàn ông tầm 30t hơn gì đó, cao to, mà emko nhìn rõ mặt. EM mơ là gặp người ấy ở ven sông. Ngày hè nên sông quê em nhiều sen lắm. trên bờ là hàng cây bạch đàn dài để chắn lở đất khi có mưa bão. lần đầu tiên em gặp người ấy trong mơ, anh ấy tặng em bông sen mọi người ạ, rồi hẹn em mai mình đi hái sen tiếp.
Ban ngày em vẫn sinh hoạt bình thường, đêm về lại gặp anh ấy trong mơ. Nói chung em ko được nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh cao to, galang. Chúng em trải qua những giai đoạn như yêu đương thật sự. Đầu tiên gặp gỡ, rồi đi dạo chơi, anh nắm tay, rồi ôm em sau lưng.
ban ngày dậy đôi lúc cứ tư tưởng đến ng lạ trong mơ rồi tự hỏi,trên đời có cái tình yêu nào lãng mạn như vậy ko? Rồi lại mong chờ đêm đến để gặp anh. Hồi đó em học lớp 10, 11 nên mải ôn thi, thời gian ngủ ít lắm, em chỉ mong đến đêm để được gặp anh rồi đi chơi thôi ạ,
Đêm nào cũng mơ đến anh, vẫn chỗ hẹn cũ là ngôi mộ ven sông, anh đưa em đi chơi xa lắm, nhưng toàn là dọc bờ sông thôi. Em ko nhìn rõ mặt a, ko biết tên tuổi, chỉ biết là đôi lúc giận hờn rồi xúc động, anh cũng quan tâm em lắm, hỏi em học mệt ko, hôm nay đi họp phụ huynh về mẹ mắng có buồn ko, rồi ở lớp có ban trai thích em, em có thích người ta ko. ròi hỏi em về tương lai em dự định như thế nào.
Nói chắc các bạnko tin nhỉ, Chứ anh cứ như người trần mắt thịt ấy. Mọi chuyện sảy ra hàng ngày bên em, anh biết hết. Rồi em cũng có cảm giác mến anh, thậm chí có hôm ko gặp a, em còn ngồi đợi mãi bên bờ sông cơ ( Trong mơ thôi ạ, ban ngày em vẫn sinh hoạt bt nhé)
Em thi ĐH Thái Nguyên, Trước khi đi học, anh dặn dò là mang đủ đồ chưa, ăn uống cẩn thận, ngoan, anh lại đưa đi chơi. Lên Thái Nguyên học mà đêm vẫn cứ mơ gặp anh ở ven sông chứ. Hãm thế ko biết. mà cũng im lặng giữ nguyên mối tình ngang trái đó ko kể với ai. Năm đầu tiên học, em có thích 1 cậu bạn cùng lớp, đêm về mơ đến anh, anh ghen rõ ạ, anh tức lắm, giận em ghê lắm, vài ba hôm sau ko mơ đến anh nữa. EM ko xinh, nhưng có rất nhiều bạn thích, khổ nỗi thích em được một thời gian rồi họ lại tự dời xa em. Em cũng có thích 1 anh khóa trên, mà cứ cãi nhau hoài. Đêm về lại mơ đến anh, nhớ có lần, anh bảo, em có yêu anh ko. Có muốn đi theo anh mãi ko/ TRong mơ thì cảm giác yêu anh lắm, hứa hẹn với anh là có, muốn đi bên anh suốt đời,vậy mà ban ngày quên hết luôn ak, em vẫn thích 1 bạn trai khóa trên, 1 thời gian sau thì bạn trai ấy kok thích em nữa, hic hic…
Duyên âm khổ vậy đó.
Thôi, em xin phép em đi ngủ, bầu bí thức khuya quá rồi, sáng mai em up nốt akkk

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận