Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma nghe kể lại – CiTo

Truyện ma nghe kể lại – CiTo

Chào các anh chị em. Lâu lắm rồi mình ko viết truyện nữa, 1 phần vì lười và cũng 1 phần là do học nhiều áp lực quá. Mấy tháng hè đc chơi nhưng cũng chả viết đợt trước viết mấy truyện ngắn quá, mà thấy ad tối nào cũng đăng có mỗi truyện, họ đọc mà thấy chả bõ, nên hôm nay mình sẽ cố kể dài dài :))) hầu như tối nào mình cũng lên page đọc truyện của các bạn khác, đọc free nhiều quá rồi. Hôm nay mình sẽ kể 1 vài truyện nhỏ nhặt mà mình được nghe kể lại. Chắc chắn 1 điều là văn mình sẽ ko hay, nhưng mình sẽ cố gắng viết thật rõ để ai cũng hiểu. Cám ơn các bạn đã theo dõi đến tận bây giờ. Và ko nói nhiều nữa, kể luôn đây. (Tý đọc cmt lại bị ném gạch ???)
Ma cà rồng
Chả biết là có ai tin là có Ma Cà Rồng không nữa, bản thân mình cũng chưa bao giờ gặp và cũng mong là đéo gặp nó bao giờ :))) nghe họ kể mà kinh đcđ ??? gần nhà mình ở, trc kia cũng có dân nhưng nó còn thưa thớt, sống gần chân núi mà. Có một bác dựng nhà gần nhà mình cách 200m đằng sau nhà bác có 1 cái nhà sàn bỏ hoang, nhà bác ấy hay lên đằng nhà sàn bỏ hoang đó lấy củi, nhà bác sinh ra đc 1 người con trai, anh này thì lúc đấy tầm đc 2 mấy tuổi rồi. Thế thì có một hôm anh này tự dưng bảo lên tìm củi, trời cũng xế chiều rồi mà, 4 giờ chiều rồi đấy. Bác thì cứ ừ bảo lên lấy thì lấy đi. Anh ấy lên đc tầm khoảng 30′ anh ấy xuống. Bác thấy anh mặt mày xanh lét rồi hỏi bị ốm à? Anh cũng bảo vâng rồi chui vào trong buồng. Lúc này có người hàng xóm sang say nhờ ngô, say ở gần cửa, bác ấy thì đi vệ sinh xung quanh nhà. Rồi đột nhiên bác say nhờ ngô nghe thấy tiếng sột soạt (tiếng như là tiếng vỗ cánh ấy) mà bác ấy cứ tưởng bác kia đang quyét sân cũng ko để í (chổi cọ nhé). Cứ 1 lúc bác xay nhờ ngô lại nghe thấy. Rồi bác thấy lạ quá mới hỏi bác kia: ơ, chị đang quyét gì trong nhà ấy? Bác kia nói vọng từ đằng sau nhà ra: có quyét gì đâu, đang nhổ cỏ mà. Thế là bác xay nhờ ngô thấy lạ quá. Vẫn say tiếp mà trong đầu vẫn nghĩ, 1 lúc sau bác lại nghe thấy nên mới gọi bác kia lại: chị nghe thấy ko? Hình như trong phòng của thằng H thì phải. Bác này bh mới để í, nên cũng bảo: ờ, để chị vào xem thế nào. (Các bạn ạ, thực ra những câu thoại này đều nói bằng tiếng Tày nên mình dịch ra nó không hay bằng khi nói tiếng dân tộc đâu. Nói bằng tiếng Tày nghe rợn lắm.) thế là 2 người cùng lúi húi vào xem, càng vào gần càng nghe rõ hơn, họ mới ngó vào thì thấy anh này trùm chăn hết người, chân thì cứ co lên và đạp vào chăn, thế là mẹ anh này mới mạnh dạn đi vào kêu: con bị làm sao đấy? Sao lại nằm thế? Không thấy anh trả lời bác mới lôi chăn xuống thì ôi trời ơi, cảnh tượng mới ghê làm sao khi lưỡi anh này dài ra hơn người bình thường, 1 tay thì cầm cái chân cứ như là cho vào mồm mắt thì trợn ngược lên. Thế rồi mẹ anh ấy vật chân anh ấy xuống đè lên bụng giữ anh ấy. Kêu bác say nhờ ngô gọi bác L xuống xem. ( bác này cũng biết ít ít về cúng kiếng nhé) bác say nhờ ngô cũng hốt quá, đi gọi mà chân tay run lẩy bẩy hết cả lên ( như mình chắc tè mẹ ra quần mất ahihi) khi gọi đc bác L xuống rồi thì mẹ anh ấy cũng nhảy ra khỏi giường, anh này thì tự dưng ngồi dậy thu mình vào cái góc tường đi. Bác L mới hỏi là mày ở đâu, anh này mới trả lời là ở đằng sau nhà này, chỗ nhà sàn kia. Hôm nay thấy thằng này (anh H) lên lấy củi thấy nhập được nên nhập vào chơi ( vãi chơi, nó nói thế thật) xong rồi bác L cứ hỏi bla bla, rồi nịnh nó, hỏi nó cần gì ko? Nó bảo là muốn hút thuốc với uống 3 chén rượu là nó đi. Bác cũng ừ nhưng bảo nó là lần sau không được nhập vào anh này nữa, nó ok luôn :))) xong rồi lúc nó xuất ra bác L còn làm gì cho anh này nữa. Cụ thể là ko cho nó nhập vào nữa. tỉnh dậy họ hỏi anh H biết gì ko? Anh này bảo ko biết, chỉ biết là đang lên chỗ nhà sàn kia thì tự dưng hoa mắt chóng mặt rồi khi tỉnh là thấy ở đây rồi. Mẹ anh ấy kể cho mình mà bác bảo: hôm đấy tao sợ sắp chết, may còn biết sớm, lúc nghe tiếng tiếng khoạt khoạt kia chắc nó đang định mọc cánh bay đi. May biết nếu ko ko biết nó dẫn con tao đi đâu rồi. Nghe xong mình cũng gai hết người.
Xong còn nhiều người già kể nào là nghe thấy tiếng gà vịt tự nhiên kêu này, đi chơi đêm thì người đằng sau hắc tự nuốt nước bọt này, rồi là xỏ ngón chân cái vào lỗ mũi rồi lăn đi, ăn cứt lợn rồi rửa bằng nước vo gạo nữa. Người nhà nào mà tối 15 âm tự nhưng con dâu hay con dể hay ngoài dòng họ mà để 1 chậu nước vo gạo là ghê lắm nhé! Rồi người mà là Ma Cà Rồng thì họ độc miệng lắm, đến nhà mình khen cái gì thì y như rằng cái đó sẽ bị chết. Khi họ đi thì mình phải chửi đổng lên để ko gặp những điều không may. Nói chung là những kiểu này mình nghe họ kể thôi. Cũng chưa gặp bao giờ nên cũng ko khẳng định được.
Ma Da
Có ai trên page đọc truyện này có biết tới thung lũng Thượng Lâm ở Lâm Bình – Tuyên Quang ko ạ? Nơi mà được người ta ví như Hạ Long trên cạn ấy, nếu đến Thượng Lâm thì mọi người có thể ra bến rồi thuê thuyền đi du lịch, có thể đi chơi thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng, Cọc Vài… Mà đặc biệt là mùa hè ra đấy chơi, nước và không khí rất rất là mát luôn. Cũng ko phải nơi nào đẹp cũng là nơi tốt nhất, theo như ông bà mình kể, chỗ Cọc Vài (tạm dịch là cọc buộc trâu) ngày xưa lúc mà nhà nước chưa quy hoạch đắp đập thuỷ điện Na Hang thì nơi đấy vẫn có người sinh sống có cả sông ở đấy, sau này họ đắp đập thì người dân nơi đấy mới di dân đi. Con người nơi đây họ cũng làm ruộng như những người nông dân khác, cũng có người ra sông bắt thêm con cá con tôm về ăn, về bán. Có 1 đôi vợ chồng họ làm lều gần chỗ Cọc Vài để tiện đánh bắt cá tôm, có cả chỗ câu cá trong khe cái Cọc Vài kia, họ cũng kể là nhiều lúc nước lũ nhiều, mưa to, sóng lớn thì thường có người chết trôi. Mà chết trôi ko trôi đi xuống dưới mà nó lại hay mắc ở khe đá Cọc Vài đấy. Vì cũng là người sống tốt nên 2 vợ chồng họ cũng kéo xác lên bờ, đào mộ, chôn họ cẩn thận lên cao, thắp nén nhang để cho họ có thể ra đi thanh thản… (Xin lỗi các bạn vì mình kể quá dài dòng, mình muốn kể như vậy để các bạn có thể hình dung ra được khung cảnh chỗ đó) rồi có 1 hôm có 2 ông đi câu đêm chỗ khe đá đó. Câu từ lúc 7 giờ đến 10 giờ chả thấy được mấy, toàn được mấy con lèo tèo, chả bõ, thế là 2 ông rủ nhau ngủ ( quên mất, học đi thuyền vào trong đấy để câu nhé!) đang ngủ cứ mơ màng thì ông D nghe thấy nhiều tiếng trẻ con cười đùa lắm. Ông choàng tỉnh dậy thì lại ko thấy có gì, ông D nghĩ chắc mình mệt nên mơ thấy thôi, đang thiu thiu được 10′ thì ông lại nghe thấy, nhưng lần này ông nhìn thấy được trẻ con, toàn những khuôn mặt đen xì, đứa thì chọc chân ông, đứa thì bứt tóc, đứa thì rung thuyền, ông quá sợ, ông lại choàng dậy, mồ hôi túa ra. Ông D định gọi ông H dậy nhưng thấy ông này ngủ say quá nên ko dám gọi, ông đành phải nằm xuống, nhắm mắt lại, loay hoay mãi không ngủ đc, tầm 30′ sau ông mơ màng thấy mình đang đứng ở trên thuyền, trăng sáng nên ông thấy mờ mờ cảnh vật, ông liền nhìn ra chỗ bãi đất bên kia thì thấy 1 cô gái mặc bộ quần áo trắng, tóc rủ kín mặt không nhìn thấy rõ. Thấy lạ giờ này còn có ai đâu ông mới cất tiếng gọi, nhưng đáp lại là tiếng im lặng của cô gái, dứt lời gọi được 1 lúc thì cô gái ấy quay mặt đi, ông D vẫn cứ gọi, nhưng cô ấy đi nhanh quá, loáng 1 cái là không thấy đâu rồi. Ông liền ngồi xuống thuyền đúng lúc đó, ở mép thuyền có 2 bàn tay nhợt nhạt, móng tay vàng ruộm, dài ngoãng bám vào mép, rồi từ từ ngước lên. Trong mơ mà ông hãi quá. Cứ ú ớ la lên. Ông H nằm bên cạnh lúc này mới tỉnh mới kêu ông D dậy. Ông H còn hỏi là mơ gì mà gọi mãi ko dậy. Ông này thì bảo là mơ sợ thôi. Không có gì. Và sau đó như thế nào nữa thì mình cũng ko biết. Truyện thật nên họ chỉ kể cho mình nghe thế thôi. Mình còn định bịa ra cho thêm cái kết nữa là sáng hỏi 2 vợ chồng kia, rồi thắp nhang. Rồi bla bla, nhưng nó sẽ không thật. Truyện cụt nhưng là thật mong các bạn thông cảm.
Ma Trẻ Con
Truyện này thì mới sảy ra thôi. Mình thì ko ở với bố mẹ, mà đi ở nhờ kí túc mầm non. Thế là có 1 cô gần phòng cô bảo là hôm qua cô ngủ cô cứ nghe thấy tiếng đứa trẻ con gọi cô. Cứ: mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi lại nge thấy như là ở bên góc màn nữa. Cô cũng sợ, bật dậy, cầm đt lên xem là 2h sáng rồi, cô bật nhạc nghe cả sáng đến lúc ngủ quên lúc nào ko hay. Mấy hôm sau cô kể với họ mình mới nghe ké đc. Mình còn trêu cô: chết rồi cô ạ, cô bị ma doạ rồi. Cháu ở đây hơn năm rồi chả thấy gì! Cô bảo lại: cỡ mày thì có trâu cũng ko quật đc, cháu ạ. Mình buồn cười sắp chết. Mình cũng mong là mình ko gặp.
Hết rồi, đây toàn là những câu truyện có thật do mình nghe người lớn kể lại. Có hay có dở các bạn cứ khen chê thoải mái. Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận