Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Ở Đà Nẳng – Tác Giả Ngân Ngọc

Truyện Ma Ở Đà Nẳng – Tác Giả Ngân Ngọc

Truyện 1: trường cấp 2 cũ của em là THCS Trần Hưng Đạo – Đà Nẵng. Trường này nổi tiếng khi xưa là nhiều vụ chết oan và tự tử nên cứ tối đến là âm u ám ghê lắm khi đi từ cổng chính vào thứ đầu tiên nhìn thấy kh phải là hàng phượng hay ghế đá mà ngôi chùa nằm đồ sộ ở giữa bên trái ngôi chùa là cây liễu ở dưới tán cây dài đầy những cành rũ xuống như tóc của phụ nữ là cái giếng cổ, nơi đây khi xưa học sinh nữ tên “L” bị bắt nạt và bị bạn vô ý hay cố ý gì đó đẩy xuống té chết

ma_da_nang

Nên cứ vào đêm là khu A tuy sáng đèn nhưng phần liễu-giếng nhìn kinh lắm. Còn khu B -đây là chuyện em thấy thật nên mong m.n sẽ kh nói những lời xúc phạm đến người đã mất- thì em đã tận mắt thấy “giáo viên” ngồi chải tóc đầu gãy sang một bên quay lưng về phía bọn em. Lúc đầu vì phần tóc che cái cổ gãy nên bọn em kh sợ lắm mà còn hỏi sao cô chưa về thì “cô ấy” đưa tay ra sau chẻ tóc ra trước ngực để lộ cổ quẹo vuông góc với vai còn ngón tay thì gầy, xương hằn lên. móng tay như bị ai rút, thịt dính bết máu đỏ lòm từng phần rồi ré lên mà cười. Kinh hãi bọn em chạy mãi xuống phòng bảo vệ thì nghe kể trên tầng 4 đó ngày trước có mái tóc dài và khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, người HN nên da trắng và đẹp nhưng dạy học rất nghiêm có thể nói là ác vì đánh hsinh bằng nhiều kiểu như kh chép bài thì lấy thước gỗ đập vào ngón cho dập móng hoặc cãi gv bị đánh vào đầu và ngậm trong miệng vỏ sầu riêng suốt hết tiết bla bla dạy học suốt 4 năm và độ căm ghét cô ấy đã đạt đỉnh nên hsinh nào đó đã đẩy từ tầng 4 xuống tầng 2 cô chết nhưng kh ai lại giúp nên hồn chưa siêu thoát hay sao đó. Bây h trường đã niêm phong cửa sắt dán bùa vì sau cái chết, cô quấy rất nhiều, tầng 4 h đã bỏ hoang rồi..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận