Home Seo Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện 3 : Cô Lan bảo vệ – Những ký ức lúc nhỏ của Bội Bội

Vì chuyện này ngắn nên mình sẽ kể kết hợp với chuyện của Bội Bội.

Ở phần 1 mình có nhắc đến bóng ma ở máy hồ, lúc đó có rất nhiều bạn không tin, nghĩ là chuyện mình bịa đặt. Thật sự lúc ấy mình cũng không tin , vì mình không biết rằng mình cũng có khả năng nhìn thấy người âm, năng lực này của mình còn rất yếu nên mình không nhận ra. Nhưng với cô bé Bội Bội thì lại là chuyện khác, việc nhìn thấy người âm là chuyện hàng ngày của cô ấy.

Công ty mình nghe kể lúc trước có một cô bảo vệ tên là Lan, tầm gần 50t, cô lúc trước làm công nhân, sau lớn tuổi nên công ty sắp xếp cho làm bảo vệ. Công việc của cô cũng tương đối đơn giản, chỉ là nhắc nhở công nhân quét vân tay khi ra vào ca, mặc đồng phục đúng quy định, đi làm đúng giờ giấc, hết giờ thì cô đi dạo quanh văn phòng , nhà xưởng xem điện nước có bị lãng phí không thì tắt bớt. Không may sau đó cô bị ung thư và mất, mọi người rất thương tiếc vì cô là một người làm việc rất có trách nhiệm và sống tình cảm.

Từ lúc cô mất cũng khoảng 1 năm sau thì xảy ra một chuyện kinh dị. Hôm đó chị Hồng đi làm ca đêm, sau khi ăn giữa ca xong chị quay về vị trí làm việc như thường lệ. Chị đang chạy máy thì vô tình máy bị kẹt sợi, đang lúi húi gỡ sợi thì tự nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Rồi như có ai mách bảo, chị vô tình ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một cảnh tượng ớn lạnh hiện ra trước mắt chị, cô Lan bảo vệ đang chắp tay sau mông, lơ lửng trên trần nhà nhìn chị. Chị Hồng không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vóc dáng và cử chỉ đó chắc chắn là của cô Lan bảo vệ. Chị sợ quá vùng chạy ra khỏi nhà xưởng, định la lên nhưng miệng cứ cứng đờ không thốt ra tiếng. Vậy là cô Lan vẫn còn vương vấn công việc của mình, nên thỉnh thoáng ghé thăm công ty

Chuyện của Bội Bội.

Bội Bội kể cho tôi nghe rằng, cô bé đã từng nhìn thấy nhiều linh hồn vất vưởng như cô Lan ở trong công ty này, chỉ là cô không có ý định kể với ai. Cho tới khi gặp tôi, một anh IT quèn vô tình nhìn thấy bóng ma ở máy hồ, việc mà trước giờ cô bé nghĩ chỉ có mình cô có khả năng nhìn thấy.

Ngay từ lúc nhỏ đi học, Bội Bội đã có cảm nhận được người âm theo phù hộ. Có một lần cả đám học sinh trong lớp vô tình phát hiện ra căn phòng trống phía sau sân thể dục của trường. Cả bọn hè nhau lấy phấn vẽ bậy đầy lên tường, cười nói vui vẻ. Đang chơi vui thì đột nhiên Bội Bội nghe thấy có âm thanh văng vẳng bên tai : Đi ra khỏi đây ngay ! Cô bé lẳng lặng làm theo. Một lúc sau thầy giám thị phát hiện ra , cả đám bị phạt dọn vệ sinh cả tuần, chỉ có cô bé Bội Bội thoát tội. Sau đó cả bọn xa lánh cô bé vì nghĩ ra cô thấy thầy giám thị mà không báo động cho cả bọn.

Một lần khác, khi Bội Bội đang chạy xe trên đường, đến đoạn ngã rẽ vô tình có một chiếc xe tải lao tới. Cô bé kinh hoảng nghĩ rằng mình sẽ chết thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra, có một thanh niên từ đằng sau chạy vượt lên qua khỏi mặt cô. Chiếc xe tải chờ tới tông vào cậu thanh niên văng ra mấy mét. Đó là ký ức không thể nào quên của Bội Bội, cô bé cảm thấy mình thật tội lỗi.

Hôm nay viết cũng dài rồi, chào mọi người nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận