Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ngắn: MÈO – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

Truyện ngắn: MÈO – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

“ Tiên sư cha thằng nào bắt trộm mèo cưng của con tao? Chúng mày là lũ đầu trộm đuôi cướp. Ăn ở thất nhân chứ cái mà thất đức. Con mèo nhà tao mua 2-3 triệu mà chúng mày to gan dám lấy trộm. Tao nguyền rủa cho dòng họ chúng mày chết sông lạc chợ, chết bờ chết bụi. Xuống dưới mà lê lết van xin con mèo của tao…”
Bé Xuân ngồi bên cạnh bà Mai mà khóc nức nở:
“ Mẹ ơi…thế…thế con mèo của con nó…nó không về được nữa à???”
“ Thôi con ạ. Để mẹ mua cho mày con mèo khác nhé!”
“ Không…không…con không chịu…con chỉ thích mỗi bé mèo đó thôi,,,”
Nói rồi bé Xuân gào lên mà khóc hét khiến cho bà Mai bịt tai mà Càu nhàu:
“ Này này …mày giống ai mà cái mồm mày to thế hả con?
Thôi…nín đi ngày mai má mua cho mày con y như vậy nhé con!”
Bé Xuân gạt gạt nước mắt mà nũng nịu:
“ Má nhớ đó nha!”
Thế rồi bà Mai dắt bé Xuân vào nhà mà trong lòng vẫn còn ậm ực lắm!
Bên đây ông Sáu Cảng đang cầm cái chân mèo mà nhăn nhó:
“ Tiên sư nhà nó. Có mỗi cái con mèo mà nó làm như quý giá lắm! Tổ cha nó, đúng là miếng ăn là miếng nhục.”

meo

Thằng Tám Qèu cười hăng hắc mà nói lại:
“ Thì ai bảo ông ăn mèo nhà bả làm chi. Giờ bả chửi là đúng rồi!”
Ông Sáu liếc mắt:
“ Thế mày đang ăn thịt lợn à thằng kia?”
Thằng Tám nhai cái cổ mèo mà cười hăng hắc.
“ Thôi dô cái ông Sáu ơi!!!”
Sau 1 hồi uống hết bình rượu chuối. Ông Sáu và anh Tám say bí tỉ mà vật luôn trên bàn.
Đang mơ mơ màng màng ông Sáu thấy 1 cái mèo to lắm, nó có bộ lông màu đen pha lẫn với màu trắng . Giống y hệt với con mèo nhà bà Mai mà ông đã thịt. Ông mừng lắm vội chụp lấy cổ nó mà xách lên.
“ Tám….Tám mày xem bắt nồi nước . Đây này lại có mồi ngon nè!”
Ông Sáu quay lại gọi anh Tám đang loay hoay dưới bếp. Rồi đi vào định đưa con mèo cho anh Tám. Thì ông hoảng hồn khi thấy con mèo đã chết cứng. Đầu ngoạc sang 1 bên, trên người nó chi chết vết gặm nhỏ đang rỉ máu. Bên trong là những con giòi đang bò ra. Ông hoảng quá mà quăng mẹ nó con mèo vào trong Đống lửa.
Bỗng trong Đống lửa, 1 thứ gì đen xì xì khét lẹt nhào ra vồ đến ông Sáu. Là con mèo nó kêu lên gầm gừ vài tiếng mèo mèo. Sau đó nó lao vào rồi cào cáu ông Sáu. Người ông Sáu như mềm nhũn ra ông mặc kệ cho con mèo nó cào cáu, moi móc ruột gần rồi xé xác ông ra.
Ông Sáu giật mình tỉnh giấc thì đấy chỉ là giấc mơ. Ông đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
“ Dậy…dậy Tám ơi…”
Anh Tám dụi dụi mắt gắt ngủ:
“ Cái gì vậy ông? Tôi đang ngủ. Trời đánh còn tránh giấc ngủ của tôi mà…!”
Ông Sáu tay run rẩy vỗ bành bạch vào người thằng Tám mà lắp bắp:
“ Mày dậy đi…hồi lúc nãy tao…tao nằm mơ tao thấy con mèo nó về nó đòi trả mạng rồi …rồi nó xé xác tao ra mày à!”
Thằng Tám cười hăng hắc:
“ Lão già, ông hoang tưởng vừa thôi”
Lão Sáu đáp:
“ Không…tao thấy nó thật lắm!”
“ Hahaha…thật thì ông cứ ở đó mà mơ đi nhé!”
Nói xong nó đứng dậy phủi đít mà leo lên chiếc xe đạp máy rồi chạy về.
Ai biết được trên đường nó về , nó sẽ gặp những gì và sẽ ra sao. Chỉ có trời mới biết.
_________hết phần 1__________

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận