Home Seo Truyện Tâm Linh Quê Em

Truyện Tâm Linh Quê Em

Chap 6: Cây đước nhà ông sáu
lúc này em đã khá bự,học lớp 3-4 gì rồi nên cũng ít nhiều biết chuyện.nhà ông sau cách nhà em 3 cái nhà nhưng do ở quê nên 3 căn nhà khá xa con gái ông bằng tuổi em nên học chung trường làng.trước nhà ông sáu có cây mắm (Đã nói nhiều ở chap 5 về cây đước,cây mắt tương tự vậy nhưng thấp hơn,cây dạng nhánh chứ không phải đơn thân,rể thở đâm từ đất lên tụa như thảm gai nhưng mềm xèo,có dẫm cũng k sao).trước nhà ông này có cây mắm lâu đời ông chả thèm đốn,và sự cố xảy ra sau khi cái vườn đước kia vốn khá gần nhà ông bị dọn,con ma ru con tạm thời đến đây trú ngụ và cứ vậy mổi đêm cà nhà lại rợn tóc gay với tiếng ru con của nó được vài hôm thấy tình hình không ổn,lại nhiều người thấy nó lãng vãng trước nhà tà áo trắng tung baynên ông mời thầy về cúng.ông thầy này không biết ở đâu ra,sau khi lập đàn một lúc ổng cầm nhanh múa múa đọc chú,thì cây mắm bốc cháy phừng phừng, lửa sáng 1 góc trời từ xa lắm cũng thấy,đột nhiên lửa dập tắt giống như bị hút hết oxi trong không khí vậy,tắt cái phụt như đèn điện. và con ma ấy hiện lên trước sự kinh hoàng của hai vợ chồng ông sáu, còn ông thầy chicken kìa thì thổ huyết cái phụt,cái bóng ma cười the thé nhưng không hề đắc thắng,nó liền ẩn thân vào cây chứ không ở đấy lâu,mọi thứ trở lại như thường,ông thầy kia để lại cho ông sáu mấy lá bùa bảo dán quanh nhà,kiu ông xin con chó mực có về nuôi và đi mất không lấy tiền công,kể cũng tội . về phần ông sáu sau khi đưungs ngồi không yên mấy hôm,chiều nào cũng đem cơm nước ra cúng xin đừng quấy phá,sáng nào những phần cơm vẫn còn y chang,không hề mất một thứ dù mèo hoang,chuột chim cú ở quê thì cá thím biết đó ông sau quyết tâm không thể sống như vậy được,ông đến một thầy khác rất có tiếng,nhưng ông này từ chối đến và cho ông một lá bùa,bảo sau khi cúng vái 1 mâm cơm thì dán lá bùa vào lưỡi cưa lớn,nhờ thêm 1 vài người đàn ông lực lưỡng cưa đi cây mắm,còn đàn bà con gái thì vào hết trong nhà đem bùa dán cửa. đến khi cưa xong thì không còn hiện tượng kì lạ,và con ma đó không xuất hiện nữa,kinh hoàng nhất là ở giữa cái gốc cây có một nhúm tóc dài được và đẫm màu máu không ai dám gỡ ra nên ông sau châm lửa đốt luôn cái gốc cây đó,nhà ông vì thế là qua hạn,yên ổn đến giờ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận