Home Seo Truyện Tâm Linh Quê Em

Truyện Tâm Linh Quê Em

Update chap 7: Phòng trọ ma quái
Lúc này em đã hết lớp 9 và lớp 10 phải ra tỉnh mới có trường để học,thế là khăn gói lên đường,nhà trọ em mướn là nhà trọ chổ cũ của hai đứa em bà con đã ra trường,thoạt đầu cũng khá bỡ ngỡ do lần đầu sống xa nhà và những điều khác không diễn tả được bằng lời. Nói sơ qua về địa thế căn nhà,ngôi nhà cấp 4 vốn của gia đình nhà giáo xây và sinh sống,nhưng k biết lý do gì mà đã dọn ra sau vườn cách khoãng 100mét sống trong căn nhà nhỏ hơn.Ông chồng là thầy giáo dạy chính trường em học,cô là hiệu trưởng trường tiểu học,có hai đứa con 2 thằng 1 cỡ tuổi em 1 cỡ 10 tuổi.Ngôi nhà chia phòng ra bằng ván ép dựng thành các vách,cộng thêm hai phòng có sẵn tổng cộng là 5 phòng,hai lớn 3 bé,em ở phòng số 2 nhỏ do ở 1 mình,còn bà chị “nuôi” (em sẽ giải thích sau về bà chị này ) ở phòng sô 4.phòng 1 k ai ở,phòng 3 có ông anh học trung cấp,phong 4 thì có mấy chủ lận…Điều đáng sợ là ngay sau căn nhà,sát bên hè bên hông là 3-4 cái mã(mồ) em không biết chôn ai nhưng nói chung là khá đáng sợ,có lần em nhìn qua thấy dừng như có vài cái không ai săn sóc,rong rêu phủ xanh,cỏ mọc cao ngang ngực người…bà chị nuôi kia thì có ạn trai hay đến chơi,anh này dễ thương to béo hay giỡn,em cũng có thằng bạn từ cấp 2 cũng là em bà con của bà chị này qua chơi,còn ông anh phòng bên hay rủ em đi chơi game,cho mượn truyện ma đọc nên không khí trong nhà khá vui và nhộn nhịp,không ai để ý điều bí ẩn của căn nhà biến xảy ra khi bà chị tối đi ngủ bình thường như mọi khi thì tự nhiên có tiếng gõ cửa(cửa gỗ,tiếng to nhưng em thề là không nghe thấy) bả đi ra mở thì không thấy ai,tưởng em đùa rồi bả vô ngủ tiếp,được một lúc mơ màng bả thấy có người đàn bà đứng tuổi mặt một cái đầm trắng,đứng ngay đầu giường trừng mắt nhìn chằm chằm,bả hoảng quá nhưng không dám động đậy,cứ giả vời ngủ thì cái thứ kia cứ đi qua lại trong phòng,đảo qua đảo lại đến sáng đương nhiên là đến sáng thì “mở cửa đi mất” tự biến mất.Sợ quá bả gọi cho bạn trai,ông về nói với mẹ ổng,mẹ ổng vốn theo phật nên cho bả 1 lá bùa kiêu ngủ lót dưới gối,lót thêm cây dao cán vàng cho mạnh vía,còn sợ quá rủ em qua ngủ sexy: rồi sau đó được ngủ yên,đi ngủ phải kiểm tra kỹ dưới gối rồi mới dám ngủ sau đó mới biết người đàn bà kia là một trong những người nằm dưới mồ ngoài sau.Ônng anh kế phòng cũng gặp chuyện tương tự,cứ mổi lần ngã xuống ngủ là bị ma đè không thở nổi,sợ quá nên về quê xin bùa dán vô phòng thì ngủ không bao giờ bị nữa riêng phần em không thấy gì cả ,dù nhiều lần nghe tiếng động lạ,đi vệ sinh thì nghe tiếng người đi sau cộc cộc rất rõ,em đi dép lào làm gì có tiếng vậy,nhưng nhìn lại thì là màn đêm tăm tối sau này sợ quá ban đêm em éo dám ra ngoài nữa,ra ngoài sân trước tè

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận