Lúc này thì anh thật sự vô vọng rồi, biết mình không thể gây được tổn thương cho nữ quỷ.
Không lẻ mình thật sử chết ở đây hay sau, cũng hên trong lúc hoảng loạn anh có nhớ tới anh Hà từng dặn anh là nếu có đi đâu mà gặp ma quỷ thì chớ có dại mà lại đánh nhau với nó. Nếu chạy được thì cứ chạy bởi tác nhân vật lý thường sẽ không gây ảnh hưởng đến bọn nó đâu.
Mà có gặp trường hợp này thì có thể đọc Lục Tự Đại Minh đây là thần chú của Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát có thể dùng để hàng phục yêu ma.
Nhớ lại lời anh Hà nói trong lúc hiểm nguy Long liền vận dụng toàn bộ tinh thần hai tay bắt thủ ấn mà đọc thần chú.
OM! MA! NI! PAD! ME! HUM!
Từng chữ một được đọc ra xong, thần chú được phát động từ miệng của anh tạo ra một luồng hào quang đánh văng nữ quỷ ra bên ngoài, Long lúc này vì không nghĩ được nhiều mà anh phi ra ngoài cửa sổ mà rơi xuống dưới đất.
Khi anh chạm đất cũng là lúc anh giật mình dạy. Cảm giác rơi từ trên cao xuống đất rất chân thật, anh quá hoảng loạn mà làm cho tim anh cứ đập dồn dập đến mức ngực nhói đau mà giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi đổ ra từ người làm ướt cả quần áo đang mặc nên anh cũng vào nhà vệ sinh mà tắm lại cho sạch sẽ nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang lo sợ.
Tranh thủ ăn điểm tâm sáng rồi Long hẹn anh Quang và Hà ra quán cafe gần nhà mà nói chuyện.
Khi Long gặp hai anh rồi mà vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi, anh thuật lại toàn bộ câu chuyện đêm qua cho mọi người nghe.
Anh Hà mới vỗ vai Long rồi nói:
“Không sao đâu anh thừa biết mày sẽ có chuyện. Nên mới để bùa vào người khi gặp nguy hiểm sẽ cứu em được một mạng. Chứ sức em thì ko thể phát động Lục Tự Đai Minh Chú được”.
Long nghe vậy mà mới hết lo lắng, thấy vậy sẵn tiện hỏi anh Hà làm sao mới đủ sức phát động thần chú.
Anh Hà cũng nói với Long là:
“Lục Tự Đại Minh Chú đọc là OM MA NI PAD ME HUM là tiếng Phạn còn phiên dịch ra tiếng Việt là Án Ma Ni Bát Mê Hồng thần chú có nghĩa là Ngọc Quý Trong Hoa Sen có công dụng tỏa tường chân lý trong sáu chữ. Chuyển những thứ bất tịnh thành thanh tịnh”.
Long nghe anh Hà nói vậy còn nhiều thắc mắc nên cũng hỏi anh Hà để giải tường cho thông suốt:
“Nếu ý nghĩa thần chú tốt đẹp như vậy thì làm sao yêu ma lại sợ hãi thế hả anh”.
Anh Hà cũng cười cười mà nói:
“Chuyển đổi những thứ bất tịnh thành thanh tịnh nên thường những loài yêu ma chúng có cơ thể ko sạch sẽ dùng những thứ khí lực dơ bẩn mà dung nạp vào cơ thể. Thậm chí còn dùng máu thịt mà ăn uống như vậy sao bọn chúng không sợ được hả em. Nếu em muốn phát động thì có thể trì tụng một ngày từ 108-1080 biến nếu hơn thì tốt em à”.
Sau khi anh Hà nói xong thì anh Quang mới nhìn Long mà nói:
“Em làm gì mà để bọn quỷ nó phá thế kia. Không có chuyện tự nhiên nó vào để phá em như vậy đâu. Tốt nhất em nói nói sự thật cho mọi người”.
Long nghe vậy chỉ còn biết gục đầu xuống bàn mà thuật lại toàn bộ sự việc của mình.
Anh Quang nghe xong mà giận dữ đập bàn.
“Mày ngu lắm, có tụi anh ở đây sao không nhờ, không lẽ tao ăn thịt mày”.
Long nghe vậy càng run rẩy thêm thôi, bởi hắn sợ anh Quang lắm, lão mà hét thì ra lửa liền luôn, Long nói:
“Do em sợ mấy anh cũng sẽ không vì chuyện này giúp em”.
Anh Quang cũng biết nó sợ rồi nên cũng nói chuyện nhẹ nhàng lại:
“Bùa chú như con dao hai lưỡi. Chơi với dao đứt tay hồi nào không hay”.
Long nghe vậy thì sợ quá mà năn nỉ hai anh giúp mình:
“Anh hai giúp em với chứ hiện giờ em không biết làm sao nữa ạ”.
Anh Quang vuốt chùm râu rồi cười nói:
“Bây giờ thì không được để cuối tuần đi, còn bây giờ em lo tranh thủ về nghỉ ngơi chuyện còn lại để bọn anh tính”.
Long thì nghe vậy nên cũng ra về. Còn hai anh ở lại quán cafe mà nói chuyện với nhau.
Anh Hà nói:
“Mày thấy sao”.
Anh Quang thì cười nói rằng:
“Để nó chịu khổ thêm ít hôm, để cuối tuần rãnh tao với mày qua xem như thế nào”.
Còn Long thì lúc này cũng tới nhà nghỉ ngơi kể từ khi hắn nhận bùa của thầy Hai hắn cảm giác cả người mình yếu lắm lại thường xuyên buồn ngủ.
Anh vào phòng nằm trên giừơng mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, trong giấc mơ anh thấy có năm người phụ nữ đẹp lắm. Họ cứ thay nhanh tán tỉnh Long, bản tính Long cái gì cũng tốt chỉ có sắc là không tránh khỏi thôi.
Cứ tưởng là được ân ái bọn chúng, ai mà ngờ đâu từ lúc đó trở đi Long bị khủng bố bằng những pha hành động có một không hai. Có hôm thức dậy trên người có thêm những vết thương bầm tím khắp toàn thân.
Long đã suy nhược cơ thể từ khi xảy ra mâu thuẫn với vợ mình. Nay còn gặp ngũ quỷ khủng bố nữa chứ. Thật sự cơ thể Long đã đến giới hạn rồi, không thể nào chịu nổi được nữa rồi nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sống không không qua con trăng này quá.
Có hôm anh còn nghe lũ quỷ nói chuyện với nhau nữa kìa.
Long thấy có một con quỷ khá già chắc sống cũng lâu năm rồi, nhìn mặt cũng hơi dữ tợn có bốn cái răng nanh đang lên tiếng nói chuyện:
“Đại tỷ, Chủ Nhân bảo chúng ta giúp hắn mà giờ chúng ta phá như vậy, về không sợ trách phạt sao”.
Thì lúc này có một con quỷ trả lời Long nhìn thấy hình dáng nữ quỷ này là cô gái nhìn khá trẻ trung tầm mười lăm, mười sau tuổi mặc áo trắng quần đen như bộ đồ bà ba thời xưa nhìn rất giống nữ quỷ trong giấc mơ trước của anh:
“Ha ha, không sao chơi cho đã rồi hãy tính.”
Một nữ quỷ xinh đẹp khác lại lên tiếng:
“Chúng ta thử hắn nhưng đáng tiếc hắn không qua được bài kiểm tra người này tâm tính còn sắc dục nên không thể giúp được ít ra hành hắn một đoạn thời gian nữa để cho hắn biết ăn năn hối cãi mà sau này còn biết sửa sai để có cuộc sống tốt hơn”.
Nói rồi nàng biến thành một bộ dạng dữ tợn mắt đỏ khuôn mặt thì bị hủy một nữa tóc tai bù xù mà bay vào đập Long bộ trận.
Các nữ quỷ bài bố trận pháp một người khống chế một bộ phận của hắn để đại tỷ nhảy lên người mà không ngừng dùng vũ lực với mình.