Chuyện Được nghe kể

Tác giả Bình Bình

Tháng 9 2, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, em có nghe lại một câu chuyện cách đây khá lâu, tới giờ vẫn nhớ vì tình tiết vừa buồn vừa rợn. Chuyện kể về một anh quen một cô gái còn đang là sinh viên. Anh này lớn tuổi hơn cô khá nhiều. Hai người thương nhau nhưng gia đình cô gái phản đối dữ lắm, vì cô gần như là niềm hy vọng của cả nhà, cha mẹ sợ yêu đương rồi ảnh hưởng chuyện học hành. Đến lúc biết hai người vẫn lén gặp nhau, gia đình mới đưa ra một lựa chọn rất nặng: hoặc chia tay anh này, hoặc nếu nhất quyết chọn người yêu thì coi như cắt đứt với cha mẹ.

Cô gái lúc đó rối lắm, gọi cho anh vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Trước khi cúp máy, cô chỉ nói: “Anh cho em hai ba ngày để suy nghĩ nha. Em chưa biết phải làm sao hết, để em nghĩ ra cách rồi em gọi lại cho anh.” Anh cũng chẳng biết khuyên sao, chỉ bảo cô bình tĩnh rồi chờ. Đúng ba ngày sau, cô gọi lại thật. Nhưng khác hẳn lần trước, giọng cô nghe rất vui vẻ, nhẹ nhàng, còn nói: “Anh ơi, em nghĩ ra cách giải quyết rồi. Anh qua phòng trọ gặp em được không? Mấy ngày không gặp, em nhớ anh lắm.”

Anh nghe vậy mừng quá, lập tức chạy xe tới phòng trọ của cô. Tới nơi, cô vẫn mở cửa như bình thường, vẫn chạy ra ôm, hôn rồi nói chuyện với anh rất tự nhiên. Hai người ở bên nhau như bao lần trước, thậm chí còn gần gũi với nhau như một cặp yêu nhau lâu ngày mới gặp lại. Không có bất kỳ biểu hiện gì khiến anh nghi ngờ cả. Sau đó vì mệt nên anh ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ được bao lâu, tới lúc tỉnh dậy anh thấy căn phòng tối om. Anh gọi tên cô mấy lần nhưng không nghe trả lời. Nghĩ cô đi đâu đó nên anh đứng dậy tìm, rồi tiện đi vào nhà tắm. Vừa mở cửa ra anh chết lặng, vì trước mắt là người yêu mình đã mất trong đó.

Sau đó mới biết cô gái đã qua đời được đúng ba ngày.

Tức là thời điểm cô gọi điện hẹn anh tới, cô đã không còn sống nữa. Điều khiến anh không thể chấp nhận nổi là tối hôm đó cô đã nói chuyện với anh, ôm anh, ở bên anh rất lâu, mọi thứ chân thật tới mức anh chưa từng nghĩ người trước mặt mình không còn là người sống.

Người ta còn tìm thấy một lá thư cô để lại. Nội dung đại ý là cô không thể chọn giữa gia đình và người mình yêu, không muốn làm cha mẹ đau lòng nhưng cũng không chịu nổi chuyện phải rời xa anh. Cuối cùng cô chọn một cách giải quyết mà không ai ngờ tới. Anh đọc lá thư mà gần như suy sụp hoàn toàn.

Sau tang lễ, anh bỏ hết mọi thứ rồi đi tu, ở trong chùa khoảng bảy tám năm mới hoàn tục. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau này anh có quen thêm một hai người khác, cuối cùng đều không đi tới đâu. Có người từng nói họ nhìn thấy một cô gái lạ cứ xuất hiện quanh anh, khi thì đứng xa xa, khi thì thoáng qua ngoài cửa, khi lại thấy một bóng phụ nữ đi ngang phía sau. Mà lúc hỏi kỹ ngoại hình thì lại rất giống người yêu cũ đã mất của anh.

Dần dần những người đến sau cũng sợ rồi rời đi. Tới lúc câu chuyện này được kể lại, anh vẫn sống một mình và vẫn có cảm giác cô gái ấy chưa thật sự rời khỏi mình, cứ như vẫn quanh quẩn đâu đó bên cạnh.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x