Hôm nay làm quả truyện ngắn của em nhé. không tính là 1 truyện đâu, nhớ lần đấy đang ngủ trên giường. Mơ thấy bị cái gì kinh dị lắm. Tỉnh ra thì hóa ra là bóng đè. Lúc ấy cũng là lần đầu bị bóng đè nên hơi hoảng. Muốn cử động mà mãi không động được. Đèn ngủ của em khá sáng, loại trái ớt màu vàng. giống như mấy đèn bàn thờ nhưng không sơn đỏ ấy. Lúc đấy khoảng 2h sáng. Thấy rõ mọi cảnh quan trong phòng và nhớ lúc hết bị thì có 1 bóng trắng xoẹt qua trước mặt. Ngay lúc đấy chim cò gọi là teo hẳn từ 15 chắc xuống 10 rồi trùm chăn ngủ tới sáng
Những mẩu truyện được nghe từ người lớn
0 Comments
Mới nhất