(Tâm Linh) Chuyện gỡ bùa ngải mới chứng kiến hôm qua.

Tháng 8 24, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Nay mình kể cho mấy bác nghe chuyện lần đầu tiên mình trải nghiệm liên quan tới bùa ngải nhé, mới hôm qua mình chứng kiến thôi.

Đôi nét về mình trước, từ nhỏ tới giờ mình cũng không care về tâm linh lắm vì mình chưa gặp ma bao giờ, nhưng mình vẫn có một chút gọi là tin chứ ko hoàn toàn bài trừ nó, mình đang sống chung với nhà vợ, thuê đất xây cái nhà cấp 4 tạm để làm ăn trên Bình Dương, quê thì ở dưới Bạc Liêu cơ, bên nhà vợ có 2 chị em con bà dì cũng đang thuê phòng trọ làm công ty cũng gần nhà vợ mình luôn, 2 chị em này ban ngày thì đi làm, buổi tối thì gỡ bùa dùm ngta, ai dính thì tới phòng 2 chị em này gỡ ko lấy tiền, chỉ có nhận hoa quả, bánh kẹo để cúng tên bàn thờ thôi, mình cũng hay chở mẹ hoặc vợ qua phòng 2 chị em này chơi, chỉ chở tới cổng rồi mình về làm việc khác chứ mình chưa bao giờ vào vì cũng không thân lắm. cũng hay nghe mẹ và vợ kể về chuyện 2 chị em này gỡ bùa như thế nào......nghe chơi để đó thôi chứ mình cũng ko thực sự tin.

Mẹ vợ mình về Bạc Liêu chơi mấy ngày có qua nhà bà dì út (em ruột) chơi, thấy bả than dạo này sao ăn ít mà cái bụng to quá, rồi nhức đầu nhức chân đủ kiểu, mẹ vợ mình nhìn qua thì biết bả bị dính bùa rồi do bả cũng có căn, nhưng bả chỉ biết được thôi chứ bả ko giải được, bả mới hỏi bị lâu chưa bà út kêu mới mười mấy ngày thôi, cái mẹ vợ mình kêu điện thoại lên cho 2 chị em gỡ đi, (2 chị em này cũng là cháu ruột bà út luôn nhé), confirm gỡ được bằng video call luôn :eek:.

Tối hôm qua là giờ call, vợ mình mới rủ mình chở qua phòng trọ 2 chị em chơi cho biết sẵn lấy đồ ăn về luôn, mình cũng ko có gì làm thôi thì đi coi cho biết, mình chở vợ đi qua đó, sau thủ tục chào hỏi cơ bản mình mới xem toàn bộ cái phòng,

Phòng trọ thôi nhưng rất sạch sẽ nhé, có tổng cộng 2 bàn thờ lớn treo trên tường, 1 bàn thờ bên phải thờ Tam Thanh và Hồng Quân Lão Tổ (bác nào đọc Phong Thần thì biết) có tượng rất đẹp hẳn hoi, 1 bàn thờ bên trái thờ Quan Công - Ngọc Hoàng - 5 mẹ Ngũ Hành, mình mới nghĩ trong đầu sao thờ nhiều vậy xong nhìn thằng em thì nó như đọc đc suy nghĩ mình luôn, nó nói những vị này chuyên bùa ngải, lúc nào mà gặp bùa ngải mạnh thì mượn điển của mấy vị gỡ, mình nghe cũng éo hiểu lắm nhưng thôi kệ qua đây coi phim là chính.

2 chị em này nhiệm vụ thì bà chị sẽ là người soi bùa (chỉ vị trí bùa) và thằng em sẽ là người gỡ bùa, Rồi vào việc, 2 chị em gọi video call cho bà dì út dưới Bạc Liêu, sau khi hỏi thăm sơ qua tình trạng thì bà chị lên đồng, tức là bị nhập ấy, mình có hỏi vợ trước thì biết bà mà nhập vô bà chị này tên là bà Mao (campuchia), mấy bác google là ra, bà Mao này chuyên bùa ngải, biểu hiện khi bị nhập vào là bà chị sẽ có biểu hiện buồn nôn (kiểu muốn nôn mà nôn k dc ấy), mắt nhắm tịt, nhíu mày, ngồi im thôi chứ éo múa may quay cuồng gì đâu, lúc này là đang soi xem bùa ở đâu, sau 1 khoảng time chừng 2p thì bà chị mở miệng, cái wtf mình nghe mà hết hồn luôn , giọng kiểu như bà già mà lồng tiếng phim hồng kông ấy, bà chị (bà Mao) mới miêu tả hình dáng và đặc điểm nhận dạng của người chơi bùa bà dì út này, bả nói người chơi bùa là người miên, mập lùn, làm nghề quay heo, hay mặc áo thun trắng, vợ người việt rồi hỏi bà dì út xem có ai trùng đặc điểm như vậy không thì bà út mới nói có thằng nó quay heo đối diện quán (bà dì út bán bánh mì, có lò bánh luôn) nhưng nó nghỉ chuyển đi khoảng tầm 2 tuần rồi (trùng với thời điểm bả bị triệu chứng dính) y chang như đặc điểm bà Mao miêu tả , xin nói thêm là 2 chị em này làm ở Bình Dương cũng 5-6 năm rồi, ít về Bạc Liêu, mà có về cũng ko ghé nhà bà dì út này vì nhà bả bán bánh mì xa tầm vài chục cây, sát với Sóc Trăng, nên khẳng định là 2 chị em này ko biết gì về xung quanh nhà bà dì út nhé, nghe bà út kể thì thằng này mở quán quay heo nhưng rất ế ko bán được, đối diện thì bà út bán được lắm, bả mới mua chiếc mazda 3 nữa, nên có lẽ nó ganh nó mới yểm, mặc dù bà út éo gây thù chuốc oán gì với nó nhé.

Rồi bà chị soi xong rồi thì báo vị trí bùa nằm ở đâu trên người cho thằng em, tổng cộng có 4 vị trí, đầu, 2 chân, bụng và 1 cái yểm ở tủ bán bánh mì, tới phần gỡ bùa, thằng em vào việc, nó cầm khoảng 5 cây nhang nhúng vào dầu hỏa, ko phải dầu hỏa hôi hôi bt đâu, nó cũng là dầu hỏa nhưng màu vàng thơm thơm, châm lửa nhang rồi nó quay quay cái tay, đọc tiếng gì ấy mình cũng éo hiểu xong chốt câu cấp cấp như luật lệnh, dùng 2 ngón tay vuốt dọc bó nhang rồi hô to THU, mỗi lần nó hô xong là nó quay qua hỏi bà Mao còn bùa ko, bả kêu còn thì nó làm lại y chang vậy, bả kêu hết thì nó chuyển bị vị trí khác gỡ, cái bụng thì nó gỡ 4 lần bả mới kêu hết, thằng em gỡ tới đâu thì bà chị bả buồn ói tới đó, cứ ọe ọe xong lúc gỡ ra rồi là bả chạy vô nhà vệ sinh nôn, thấy mà khổ dùm luôn, nôn xong lại ra gỡ tiếp, hôm nay chỉ gỡ bùa ở cái bụng và 2 chân thôi, còn lại tủ bán và đầu thì hôm sau gỡ tiếp, chứ gỡ hết thì bà chị bả đi bệnh viện mất, mình cũng éo hiểu gỡ bùa thì ng bị yểm phải là người ói chứ nhỉ, sao người gỡ lại bị ta,

Gỡ được 2 vị trí thì bụng bà út cũng xẹp xuống với chân hết nhức rồi, bà út xác nhận qua video luôn, xong mình với vợ cũng đi về, ngồi xem khói nhang mù mịt cay mắt quá.

Thím nào có chuyện bùa ngải thì kể chơi góp vui nhé.

----------------------------------------------------------------

Update thêm cho anh em, vợ tôi bị chơi bùa.

Vợ tôi làm công ty này được 7 năm rồi, chung phòng có 1 thằng dân tộc người gia lai làm tầm 4 năm, thằng này nghe vợ tôi kể là chuyên gia sân si và nói xấu người khác, thứ 6 tuần trước vợ tôi được thăng chức lên làm phó giám đốc, thằng này vừa biết tin cái là quay qua nhìn vợ tui cười đểu sau đó xin về liền, ngay trong đêm đó nó bắt xe về gia lai.

Qua ngày chủ nhật vợ tôi bị đau nhức người nhẹ, bà chị qua nhà tôi chơi có đứng cạnh vợ tôi nói chuyện thì điển về ứng vào người và báo vợ tôi đang bị người ta chơi bùa. tối hôm đó tôi đưa vợ qua phòng 2 chị em để gỡ, bà chị soi ra được và miêu tả hình dáng người chơi bùa y chang thằng dân tộc, nó thuê 1 bà già tầm 60 tuổi mập lùn cũng người dân tộc để bỏ bùa, còn biết số tiền nó bỏ ra là 1tr5 nữa. xong ông anh gỡ ra rồi tưởng hết luôn và nó từ bỏ rồi nhưng không.

Qua thứ 3, lúc đi làm vợ tôi có biểu hiện đau lưng, đau đầu, nhức mắt, trước mặt lúc nào cũng có cảm giác tối sầm và đỉnh điểm là đau bụng người cong lại như con tôm, trưa hôm đó tầm 11h00 vợ tôi gọi zalo cho tôi giọng rất yếu khóc nói e đau lắm a về rước e đi, tôi sợ quá phi về luôn bỏ làm buổi chiều, công ty tôi cách chỗ cty vợ tôi tầm 20km, tới nơi đón thì vợ tôi đi bộ ra tôi chở tới phòng a chị liền. ông anh lúc đó đang đi làm phải đợi tới tầm 3h chiều ổng mới về.

Bận làm tí nào rảnh đánh tiếp.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x