Home Chuyện Lạ Có Thật Tù nhân già nhất Ấn Độ được phóng thích ở tuổi 108

Tù nhân già nhất Ấn Độ được phóng thích ở tuổi 108

Tù nhân già nhất ở Ấn Độ, ông Brij Bihari Pandey, đã được phóng thích khỏi nhà tù ở tuổi 108.
 
Tù nhân già nhất Ấn Độ được phóng thích ở tuổi 108
Brij Bihari Pandey đang được khiêng ra khỏi nhà tù.

Ông Pandey, một thầy tu đạo Hindu, đang thụ án tù chung thân vì tội giết 4 người năm 1987, khi ông này 84 tuổi.
Các quan chức tại nhà tù Gorakhpur ở bang Uttar Pradesh nói rằng ông Bihari, người thường xuyên phải nhập viện, được phóng thích dựa trên các lý do nhân đạo.
Ông Bihari không thể tự đi lại được và người thân phải khiêng ông từ nhà tù ra khỏi một chiếc xe đang chờ sẵn.
“Rất khó để chăm sóc một tù nhân 108 tuổi”, SK Sharma, một quản lý tại nhà tù, cho biết. “Chúng tôi gửi đơn kiến nghị để ông ấy được thả và tòa án đã chấp nhận”.
Vào năm 1987, ông Bihari và 15 người khác – nhiều người trong số đó là các thành viên gia đình và cháu chắt của ông – đã sát hại 4 người khác liên quan tới việc bổ nhiệm một đối thủ của ông làm trưởng thầy tu tại một đền thờ Hindu.
Sau khiên tòa kéo dài hơn 2 thập niên, ông Bihari đã bị kết án hồi năm 2009 nhưng thường xuyên nhập viện và hầu hết phải ngồi xe lăn.
Khi được khiêng ra khỏi nhà tù, ông Bihari đã ôm tạm biệt các tù nhân khác, những người đã đeo lên cổ ông một vòng hoa.
Các quan chức nhà tù cho hay ông Bihari nhận vòng hoa với nụ cười tươi và nói: “Thượng đế thật vĩ đại. Cảm ơn”.
An Bình
Buonchuyen.info – theo DanTri

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận