Home Truyện Ma Thành Viên Vài điều về tâm linh và đạo thiện chúa … – Leo Huỳnh

Vài điều về tâm linh và đạo thiện chúa … – Leo Huỳnh

Vài điều về tâm linh và đạo thiện chúa …

Không phải vì mình muốn lên top. Mà chỉ vì mình muốn 1 số bạn trong page hiểu rõ hơn về đạo Thiên Chúa của mình. Nó không phải so sánh hơn thua. Mà mình chỉ muốn các bạn Phật giáo hiểu rõ hơn về Thiên Chúa giáo. Vì một số bạn viết truyện có vẽ hơi xem thường đạo Thiên Chúa của mình. Mong ad sẽ giúp mình nhé. Cám ơn

Xin chào tất cả các bạn ở mọi miền đất nước và các bạn đang sống ở nước ngoài Lời Chúc Sức Khoẻ và Bình An
Thường thì mình ít khi nào để lại cmt hay viết bài cho page nào ngoài page mình bán hàng.
Hôm nay mình có 1 ý kiến nhỏ, tuy nó hơi dài dòng nhưng mình đã tóm gọn lại và mong các bạn hãy ĐỌC HẾT BÀI để hiểu rõ hơn, còn nếu vẫn chưa rõ thì mình cũng có trích dẫn sách hoặc phim để các bạn tham khảo.
Chủ đề chính hôm nay mình muốn nói đó là đa số những truyện mình đọc đều do các bạn Phật giáo hoặc không có đạo viết truyện. Các bạn không hiểu gì về đạo Thiên Chúa xin đừng phán 1 câu như đúng rồi là đạo Thiên Chúa không bao giờ tin vào ma quỷ nhé các bạn đừng lầm nhé. Không những tin mà còn hiểu rõ hơn là đằng khác hihi. Ở bên Phật giáo khi con người chết đi thì linh hồn rời khỏi thể xác và cứ lỡn vỡn trong cõi trần gian. Sống tốt lên cõi Niết Bàn xấu xa thì xuống Địa Ngục. Thì bên đạo Thiên Chúa giáo cũng gần với suy nghĩ của bên Phật giáo. Nhưng khác ở chổ, đối với Thiên Chúa giáo con người khi chết đi sẽ được Thiên Chúa phán xét. Những ai khi còn sống làm nhiều việc bác ái sống theo lời Chúa giữ lời răn của Ngài thì sẽ lên Thiên Đàng. Còn những ai phạm tội thì sẽ bị xử phạt tuỳ theo nặng nhẹ. Có nghĩa các linh hồn tội lỗi sẽ phải ở Luyện Ngục hay Hoả Ngục. Luyện ngục là nơi mà các linh hồn phải ở đó để ăn năn cho chính việc họ đã làm và chờ ngày Chúa cứu rỗi thì linh hồn họ sẽ được tha thứ và về nước Thiên Đàng cùng Cha. Còn hoả ngục là nơi mà các linh hồn khi còn sống đã không sống theo lời Chúa đã răng dạy và đặc biệt phạm vào những tội trong như : Thờ tôi hai chủ có nghĩa là bên đạo Thiên Chúa ngoài Thiên Chúa ra những người Công giáo không được thờ phụng các thần linh khác, ví dụ như Phật giáo, Cao Đài v.v.v các tội khác nữa là Giết người, tà dâm, thèm muốn của cải hoặc vợ hay chồng người khác, bất hiếu với cha mẹ. Và còn 1 tội rất nặng đó là tự tử vì theo bên đạo Thiên Chúa của mình. Chúa là Người đã tạo ra con người, ngoài Thiên Chúa ra không ai có quyền lấy đi mạng sống của người khác hay chính mình tự vứt bỏ đi mạng sống mà Thiên Chúa đã ban ( theo mình biết thường thì những ai tự vẫn đều trở thành quỷ dữ cả). Chắc đa số các bạn ai cũng biết cái tên Giu đa là phản đồ của Chúa Giêsu. Vì lòng tham ích kỷ mà hắn đã tự nguyện bán mình cho ác quỷ khi bị Chúa tước đi những phép lạ mà Ngài đã ban cho hắn ( phép lạ trị bệnh và trừ ma quỷ). Và chính vì thế hắn đã nộp Chúa cho những kẻ muốn Ngài phải chết. Thì sau khi nộp Chúa hắn cũng đã bị quỷ dữ cám dỗ phải tự treo cổ. Bởi những linh hồn tự tử sẽ thuôc về quỷ dữ và Ngài không thể mang những linh hồn đó trở về cùng Ngài được nữa . Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì đọc Kinh Thánh Tân Ước hoặc xem phim CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU thì các bạn sẽ hiểu. Mình xin tiếp về chuyên ma quỷ nhé, bên đạo Thiên Chúa những loài ma quỷ được mọi người biết nhiều nhất là Lucife ( Tổng lãnh Thiên Thần đứng đầu trong các Thiên Thần vì nghĩ mình có thể sánh ngang với Chúa. Hắn đã tập hợp các Thiên Thần khác để lật đổ Thiên Chúa nhưng đã thất bại và trở thành quỷ dữ và người ta thường gọi đó là ” Nhưng Thiên Thần sa ngã”. Thứ 2 là Satan kẻ thống trị thế giới bóng tối. Kẻ gieo rắc những tội lỗi, bệnh tật cho con người. Hắn cám dỗ và làm cho loài người trở nên tham lam và làm những điều xấu xa ( Trong khi Chúa Giêsu đang ở trong hang đá thì chính hắn đã tới cám dỗ Ngài theo hắn và hắn sẽ cho Ngài tất cả nhưng với tình yêu và Đức Tin của Người đã chiến thắng Satan). Thứ 3 là Giuda mình đã nói ở trên là phản đồ của Chúa Giêsu. Thứ 4 là Cain, người đã giết chết người em trai của mình và đã bị Chúa phạt. Còn 1 số tên khác nữa nếu bạn nào muốn biết thêm thì xem phim ” Lễ trừ tà của Emily Rose thì sẽ hiểu thêm” bộ phim dựa trên câu chuyện có thật nhé các bạn. Nhưng vì là phim nên đôi lúc có những thêm khắc để hay hơn. Về cuộc sống bây giờ cũng có rất nhiều người bị quỷ ám và phải nhờ đến các Cha chuyên trừ tà. Ở Dòng Chúa Cứu Thế có 2 Cha chuyên trừ tà nhưng mình không nhớ tên. Việc trừ tà không đơn giản như các bạn nghĩ là ai cũng đều có thể làm được. Thứ 1 phải là Cha, người đã được truyền chức Thánh và là người có Đức Tin và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa Đặc biệt là sống và giữ lời răn của Chúa. Vì loài quỷ nó rất gian xảo và nó biết hết những việc bạn đã làm trong quá khứ, còn tương lai là điều mà Thiên Chúa ban tặng nên nó chẳng thể nào biết được việc Ngài sẽ làm. Trong lễ trừ tà nếu như Cha làm lễ đã từng làm những việc hoặc suy nghĩ không tốt thì sẽ bị nó nói ra hết. Khi ấy Cha nào mà thiếu Đức Tin sẽ không thể làm phép được nữa. Các bạn có thể lên Youtube tìm từ khoá ” Trừ Tà ” thì các bạn thấy có rất nhiều nhà thờ ở Việt Nam hay các phim tư liệu có thật trên thế giới do các Cha làm lễ trừ tà rất nhiều nhé. Bên đạo Thiên Chúa luôn tin có sự tồn tại của các linh hồn và quỷ dữ. Nên trong đạo Thiên Chúa có các Kinh cầu cho các linh hồn như : KINH CẬY VÌ , LỜI NGUYỆN FATIMA và rất nhiều kinh khác nữa. Với mong muốn các linh hồn sớm được lên Thiên Đàng. Và trong tháng 11 là tháng ” Các Đẳng Linh Hồn” (nó cũng tựa như rằm tháng 7 của Phật giáo vậy), là tháng mà người Công giáo cầu nguyện cũng như dâng của lễ để Cha làm lễ cho người thân đã mất hoặc các linh hồn thai nhi, các linh hồn mồ côi các linh hồn lạc lối v.v.v. Bởi bên đạo Công giáo tin là những lời cầu nguyện ấy sẽ giúp cho các linh hồn sẽ được lên nước trời, lời nguyện càng nhiều thì đường tới Thiên Đàng sẽ gần hơn.
Mình đọc truyện Ma ở page thấy Phật giáo các bạn đọc Kinh Phật để xua đuổi ma quỷ và Thiên Chúa Giáo của mình thì không tin hay không biết làm gì. Thì mình cũng nói luôn cho các bạn biết và nhớ rõ luôn nhé. Bên mình khi bị bóng đè thì đa số đọc Kinh Lạy Cha hoặc Kinh Kính Mừng. Đây là 2 kinh phổ biến nhất mà tất cả người Công giáo đều thuộc từ bé khi đi học Giáo Lý ở nhà thờ. Nếu như đến 1 ngày nào đó các bạn gặp phải loài quỹ dữ mà khi đọc 2 kinh ấy mà nó không sợ thì các bạn có thể đọc Kinh Thánh Micae ( tiếng anh là Michael) là nó sẽ sợ nhé. Mình vẫn còn nhớ khi mình bị đè thì đọc Kinh là hết, nhưng lâu lâu cũng bị lại ( Có khi thì bị bóng đè rồi móc rốn đau không tả được, có khi còn bị ma 3D đẩy nữa mới đau chứ hjx và mình cũng từng thấy người âm luôn nha các bạn). Thế là mình tức lắm, mình nói nếu kì này mình bị nữa là mình đọc Kinh Thánh Micae cho nó sợ. Nhưng khi bị mình đọc được chỉ 1 câu rồi không nhớ nữa dù đây là Kinh mình thuộc làu, vì tên Thánh của mình là Micae ( Ở đạo Thiên Chúa ai tên Thánh gì thì sẽ thuộc Kinh của Thánh đó và thường xuyên đọc vào mỗi tối trước khi ngủ hay làm việc gì đó muốn được bình an). Khi quên Kinh Thánh Micae thì mình đọc Kinh Lạy Cha đúng 2 câu thôi là đã tỉnh lại được. Và mình ngồi suy nghĩ sao Kinh Thánh Micae mình đọc hằng ngày mà lúc nãy mình lên quên. Thì trong mình ngẫm ra 1 điều chắc đây là điều Thiên Chúa nhắc nhở. Bởi các linh hồn cũng như con người sống trên trần gian này có kẻ tốt và người xấu. Chúa không muốn mình làm tổn hại đến các linh hồn ( vì Kinh Thánh Micae rất mạnh nha các bạn nó chỉ được dùng trong các lễ trừ tà và quỷ dữ rất sợ. Và cũng không nhiều người Công giáo biết đến. Ngay cả những người có tên Thánh Micae đôi lúc cũng chưa thuộc làu làu được). Bạn gái của mình cũng là người Công giáo và cũng hay bị đè nhưng không biết phải làm sao. Thì mình đã chỉ ” Khi nào bị như vậy em cứ đọc Kinh Lạy Cha hay Kinh Kính Mừng là sẽ hết”. Một hôm khi bạn gái mình nằm ngủ và cũng bị đè, bạn gái mình biết rõ đó là một đứa bé gái khoảng hơn 10 tuổi. Đứa bé ấy đang nhảy trên người bạn gái mình. Thì khi ấy bạn gái mình mới nhớ lời mình dặn là đọc Kinh. Khi đọc được vài câu trong Kinh Lạy Cha thì đứa bé ấy kêu 1 tiếng Á rất to rồi biến mất và bạn gái mình cũng tỉnh dậy.
Hnay mình muốn viết câu chuyện này để các bạn nào không am hiểu gì về đạo Công giáo sẽ hiểu được và đừng nói những lời không hay về đạo Công giáo nữa là ” Đạo Thiên Chúa họ không tin ma quỷ đâu hay họ chẳng biết làm gì khi bị bóng đè, có đôi khi là bị quỷ ám”. Và mình cũng muốn các bạn trẻ đạo Công giáo của chúng ta hãy giữ vững Đức Tin. Nếu bóng đè thì đọc Kinh với Đức Tin của mình, nếu bị ma quỷ trêu hãy kêu ” Giêsu Maria Lạy Chúa tôi”. Còn nếu cảm thấy nhà các bạn đang ở có vong thì nhờ Cha tới làm lễ và vẫy nước phép cho nhà mình là sẽ an tâm. Và mình cũng được mẹ dạy là khi nào bị bóng đè đọc Kinh mà hết, thì con hãy nói trong đầu rằng : Nếu tôi có làm gì có lỗi với các vị xin các vị hãy bỏ qua. Đã là người chung 1 nhà xin hãy phù hộ và giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đọc Kinh cầu nguyện cho các vị”. Lời nói này tuy đơn giản nhưng nó vô cùng hiệu nghiệm vì chính mình là người đã làm như vậy. Và giờ mình đã không còn bị mà còn được giúp đỡ nữa hjhj.
Thật sự mình còn rất nhiều truyện muốn kể nữa. Nhưng giờ bài viết đã dài quá rồi. Nếu có dịp mình sẽ viết bài khác để kể cho các bạn nghe nhiều hơn. Vì mình có rất nhiều truyện ma mà nhân vật chính là mình hay người trong gia đình bạn bè chứng kiến kể lại về Ma quỷ rất hay nhé.
Chúc các bạn vui vẽ và đặc biệt hãy tôn trong đạo của nhau nhé. Vì đạo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, làm việc bác ái cả. Nên đạo nào cũng có cái hay cái tốt của nó. Đừng vì tôn sùng đạo mình mà hạ thấp đạo người khác. Mà hãy học hỏi cách sống đạo của nhau mà làm nhiều việc tốt hơn nhé.
Thân ái và quyết thắng hihi
Leo Huỳnh

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận