Home Truyện Ma Thành Viên Vài truyện ở quê tôi lúc nhỏ từng trải – Tác Giả Anh em 3 miền

Vài truyện ở quê tôi lúc nhỏ từng trải – Tác Giả Anh em 3 miền

Đầu tiên xin chào các bạn
Mình dân miền tây cụ thể là ở lai vung đồng tháp,mình xin kể lại vài câu chuyện của mình tuyệt đối không thêm bớt điều gì cả,truyện ma thì làm sao hay hay dỡ như viết văn được nên có sao mình kể lại như vậy
1 ) sem hát về gặp ma
.hồi đó mình độ năm 2004,2005 gì đó 3 anh em mình đi sem hát ngoài chợ về cũng tầm 11h khuya,dưới quê mà đèn đường lúc đó đâu có có mấy cái đèn dầu hắt bóng ra thôi nên giờ đó tối thui,3 anh em mình về tới nhà thì ông anh 2 gặp trước nguyên 1 cục đen thù lù chà bá đứng nấp nấp ló ló trước cửa , anh 2 vs anh 3 mới lấy đá ném thì nó chạy như người ta vậy á,2 ông anh gan lắm dân miền tây mà mới chạy vô nhà ông thì cầm dao ông thì lấy chành rựa rượt theo còn mình đứng 1 chổ muốn té đái éo nhút nhít nổi , mấy ổng rượt theo ra tới ngoài gò mã lạng thì nó mất nên về nhà … tưởng đâu xong xuôi ai ngờ khoảng 3h nó lấy đất đá ném lên mái ton nhà mình làm ầm ầm ầm cả nhà cha mẹ anh chị chạy ra còn thấy bóng áo trắng của nó ở trên bụi chuối gần nhà(này nghe kể lại thôi)… qua hôm sau anh 2 bệnh nằm 1 chổ ông nội phải vái cúng cho nó cặp vịt nó mới tha cha anh 2 mình
2) đi cắm câu vs cha
Lúc đó cũng lớn rồi 15,16 gì rồi mà mấy bạn biết ở đồng tháp ruộng vườn nhiều lắm nên hồi đó khoái theo cha đi cắm câu lấm,lần đó vô vườn của ông chủ kia cắm thì hết cần câu vẫn bình thường mà lúc cắm xong là 7h tối nên 2 cha con ở lại ngoài ruộng chờ 10h đi thăm câu luôn…(ngoài ruộng có trại để nghĩ ngơi nghe các bạn) lây hoay cũng 10h nên 2 cha con đi thăm câu,thăm 1 vòng ở ngoài bờ kinh vs mương lạng xong thì vô vườn chổ hồi chiều cắm thăm,thì lúc cha mình gọi đèn xuống mương để gỡ cá thì trên vườn gần chỗ thăm câu khoảng 2,30m có 3 cái mã của chủ cha mẹ anh em chủ vườn gì đó không rành nữa,lúc cha mình gọi đèn xuống gỡ cá thì ánh đèn pha hiện rõ ràng 2 người ngồi lên 2 cái mã mà bận đồ trắng rồi còn xụ mặt xuống mới ghê,mình mới nói vs cha thì cha gọi đèn lên thì không có,đến khi móc mồi phải gọi đèn xuống thì lại hiện lên … 2 lần trong vòng 2p… xong đâu đó thì cũng về nhà vs lại không bị gì thì thôi nên không nhắc tới nhiều nữa,tại hay đọc truyện bên này nên nhớ mấy chuyện hồi nhỏ nên muốn chia sẻ vs mấy bạn vậy thôi
Truyện mình không hay không hấp dẫn nhưng nó có thật và có sao mình kể vậy vì đây là truyện ma chứ không phải viết tiểu thuyết nên nếu bạn nào muốn hay như ý bạn đó thì xin bạn mục sở thị đi rồi bạn biết nó hay ho hay không… chào các bạn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận