Home Truyện Ma Thành Viên Xây nhà trên chỗ người chết – Tác giả Nguyễn Hữu Đa

Xây nhà trên chỗ người chết – Tác giả Nguyễn Hữu Đa

từ ngày vào nhóm , tôi đọc được rất nhiều câu chuyện hay , hôm nay tôi xin mạn phép kể
một câu chuyện có thật mà tôi là người đã trải qua từ nhiều năm về trước ….

tôi sinh năm 1967 lấy vợ sinh con năm 1990 , năm đó tôi 23 tuổi , ba mẹ tôi lẫn ba mẹ vợ thuộc diện khá giả nên khi vừa cưới xong , hai vợ chồng tôi được 2 bên gia đình cho một món tiền nhỏ để xây dựng nhà cửa , nói chung là bị ba mẹ đuổi cổ đấy mọi người ah , sau nhiều tuần đi xem đất vợ chồng tôi thống nhất mua hơn 300m2 đất ở thanh nghị , Huế , hôm đi xem đó tôi cũng có thuê một ông thầy phong thuỷ , ổng bảo địa thế đất này rất đẹp và rất hợp số mạng 2 vợ chồng tôi , tại hướng đông giáp một cái cồn đất cao , hướng tây là sông hương , hướng bắc chính là hướng đại nội , kinh thành huế , ổng nói mảnh đất này mà xây nhà hoặc làm ăn thì chỉ có giàu lên thôi chứ không hề nghèo được , ừ thì nghe tốt thì mình hốt thôi , 2 tháng sau chúng tôi động thổ xây nhà , tôi là gia chủ nên khấn vái xin xỏ rất nhiều thứ và đúng là ngay đêm đó tôi cũng mơ thấy rất nhiều thứ thật , tôi thấy mấy đứa nhỏ lóc chóc con nhà ai mà chả mặc quần , mặc áo gì cả cứ chạy loanh quanh trong vườn , tôi hỏi “” tụi bay con nhà ai đó , chỗ chú đang xây nhà đừng chạy lung tung kẻo dẫm đinh nghe “”

xay-nha-tren-cho-nguoi-chet

tụi nó cứ nhìn tôi cười khúc thích rồi bỏ chạy lui sau rặng tre và biến mất , tôi mơ nên chỉ nghĩ thầm tụi nhỏ này hoang thật , tre nứa thế mà nó chui vào cũng được , một lúc sau nữa tôi lại thấy từng đoàn người đi xuyên vô cái móng nhà đang làm dở dang của tôi , tôi hỏi mấy người đó ở mô mà đi khang khang thế ? biết nhà cửa đang làm đây không ?
thế họ trả lời rằng : nhà này nhà tao chứ nhà gì của mi , cút

tôi chưa kịp nói gì lại thì thấy nhóm người đó đều bỗng nhiên có con dao trên tay rồi đuổi tôi chạy kinh hồn bạt vía , tôi vùng dậy thì mới biết là minh đang mơ , nhưng giấc mơ lũ nhỏ và nhóm người cầm dao kia cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cứ lo lắng mảnh đất này có vấn đề gì đó , hôm bố mẹ tôi đến xem thợ thầy làm việc, thì tôi kể cho ổng nghe mình có mơ như thế , ổng nói : thôi được , để tao mời thầy phù tới soi vong xem mảnh đất này có gì không ?

tôi nghe thế cũng nhất trí , chứ mơ hoài như thế làm tôi không sao ngủ được , cứ nằm xuống là thấy họ vác dao rượt mình , có nhiều đêm tôi thức trắng luôn mọi người ạ

hôm thầy phù đến , tôi cho thợ thầy nghỉ hết , thầy cầm nắm nhan trên tay rồi đi khắp nơi trên mảnh đất của tôi và lẩm bẩm cái gì đó trong miệng , đột nhiên một lúc sau cánh tay cầm nhan của thầy rung lắc dữ dội , thầy bảo với cả nhà tôi là họ hiện về rồi , ở dưới mảnh đất này có người đang nằm , thế bố tôi ra xin và khấn vái , tầm một tiếng sau thì thầy cắm nén nhan ngay chính giữa móng nhà , thầy bảo họ đang nằm dưới vị trí đó , bố tôi lập tức đi kêu người về đào lên xem thử , vậy mà đúng 5 bộ hài cốt nằm dưới đó thật , có bộ thì xương còn ít , có bộ thì đã hoá mun đen , nhưng răng tóc vẫn còn , ai hôm đó chứng kiến đều kinh hãi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận