Home Truyện Ma Thành Viên [Yếu bóng vía] Ngủ chổ lạ nằm mơ gặp toàn ma, quỷ – Tác Giả benem

[Yếu bóng vía] Ngủ chổ lạ nằm mơ gặp toàn ma, quỷ – Tác Giả benem

Chào các thím, em sinh năm 92, già rồi các thím ạ , nhưng mỗi lần có việc phải ngủ xa nhà là em lại nằm mơ gặp ma với quỷ, sau đây là một số chuyện vừa xảy ra với em, văn hơi thiếu muối các bác thông cảm

Chuyện 1:

Tuần trước em có việc phải đi cách nhà 30km, em ngủ tại phòng trọ của thằng bạn em, theo như nhiều đời chủ đã ở phòng đó xác nhận là phòng đấy có ma, có nhiều bạn đã nhìn thấy trong phòng tắm , em cũng bán tính bán nghi về việc đấy nên không để ý gì lắm. Tối đến em ngủ như bình thường thì em chìm vào trong mơ, trong mơ em thấy bên bức tường có 3 cái bóng từ nhỏ đến giá cứ như một gia đình vậy (bản thân em luôn tập thể thao để nhanh nhẹn và hít đất để có cơ tay, nên ý chí em không sợ các vụ đụng độ, kể cả với linh hồn ) Nên em đứng ra hỏi “Chúng mày muốn gì?”, thì 3 người đó trả lời là “tao muốn bắt bạn mày” thế là em nhàu lại đấm cho bọn nó 1 trận lúc đó thì giấc mơ biến mất, sáng ra lại bình thường

bong-de

Chuyện 2:

Chuyện mới xảy ra hôm thứ 6 tuần trước, lần này em ngủ tại phòng cháu của em, nhưng hôm thứ 6 thì nó về, chỉ còn con bạn nó ở lại ngủ với em , cơ mà em không phải loại dâm zê gì, nên em với nó không có chuyện gì xảy ra cả , phòng em ngủ ở trên lầu 3, là phòng karaoke cũ. Tại đây cũng xảy ra một số chuyện lạ cùng ngày, em nó kể với em là có nghe thấy tiếng gõ cửa lúc 20h30 ra mở cửa thì không thấy ai tối đến em ngủ lại mơ. Lần này trong mơ em thấy em đang ở cánh đồng, có có 1 số người đang chạy xe ra từ cánh đồng đó, em cũng tính đi ra nhưng đường lạ quá nên phải hỏi thăm, em nhìn lên tường thì thấy 3 đứa con nít đang trên đấy , em hỏi “Nhỏ ơi, đường nào ra khỏi đây vậy” Thế là nó chỉ vào con suối đang chảy rất siết rồi bảo “Anh đi đường này nè”, em mới nghĩ sao người ta ra đường kia mà nó chỉ mình đường này, em mới hỏi “Mày là ai”, nó bảo “Tao là lính, muốn ra khỏi đây chỉ có con đường chết” , em bảo “100 mày tao cũng không sợ” rồi em lại lao vào đập cho chúng 1 trần, khi lao vào đấm được vài đấm thì tỉnh giấc luôn, em nhìn đồng hồ lúc đó là 1:04 các bác ạ.. Rồi em lại ngủ tiếp, tới sáng ra kể cho nhỏ chùng phòng 2 đứa rung cả mình

Truyện 3:

Sao vài trận “giao lưu” với “bọn nó” thì ngày hôm qua em ngủ lại chổ đấm nhau với 3 đưa con nít thì không mơ mộng thấy gì nữa các bác ạ

Trước em học xa nhà, cái phòng của em ngủ là hầu như mỗi tuần vài lần đều bị ma đè các thím ạ, riết rồi cũng quen, nó đè mình thì mình quất lại , chắc trong đây cũng có mấy bác từng đè lại con ma như em . Em còn có hiện tượng kiểu như trong mơ con ma nó đang cố chiếm lấy cơ thể của mình kiểu như ma nhập ý nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mơ Chuyện là như thế này, ngày nào thì em chả nhớ em đang ngủ thì thấy mình đang trong 1 lò hỏa thiêu trong đó đang có 1 cái đám ma và chuẩn bị đưa quan tài vào trong để hỏa thiêu, em đứng kế bên quan sát thì thấy toàn nữ và quần áo như binh lính thời xưa, em thầm nghĩ chắc là người nữ nằm trong quan tài kia , một lúc sau thêm 1 cái quan tài nữa xuất hiện, trong lúc đó em không nhớ em đã nói gì nhưng em cảm nhận rõ có 1 thế lực nào đó đang cố gắng chiếm ngự cơ thể em, mắt em dấn trở thành màu xanh và ai đó đang điều khiển cơ thể cho, em cố gắng chiến đầu bằng ý chí với “nó” , một lúc thì có con bé đi lại nó nhìn em và bảo “có người bị ma nhập kia” em nghe vậy cố gắng chạy theo và bảo “không, anh chưa có bị ma nhập” thế là tỉnh luôn, lúc đó là 6h sáng các thím ạ., Sáng ra em đi ăn sáng thì y như rằng có 2 cái đám ma ngoài đường các thím ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận