Quỷ Nhập Tràng - Nửa Đêm Ăn Gà vịt

Tác giả Lê Hoa Thi
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 7/8

Bà Hường lê lếch trên đất , con quỷ lúc này gió thổi tóc bay tứ tung , rõ ràng dân làng đã cắt tóc rồi mà càng cắt nó càng dài ra , vì vậy , lúc này tóc của nó dài thòn ra nằm trên đất .

Không chỉ tóc , những móng tay tưởng chừng đã hớt gọn thì giờ đây nó mọc ra dài gấp bội , bà Hường sợ quá ôm vali hét lớn khi nữ quỷ nhảy lại gần .

- Á !

Nữ quỷ ngã lăn ra đất , cậu Chín đã đến ! Cậu tung ra nguyên chùm dây tỏi , khiến nữ quỷ yếu đi , nhưng nó sẽ phục hồi nhanh thôi .

Nữ quỷ nhìn cậu Chín , gương mặt giận dữ tóc dựng đứng lên quát .

- Tao không sợ mày đâu !

Lúc này bà Hường sợ quá , bà đã cố lê đến hàng rào để nghỉ ngơi , một người hàng xóm tốt bụng mở cửa ra , đưa bà Hường vô nhà để chữa thương .

- Đứng lại !

Cậu Chín la lớn , khi nữ quỷ định chạy đến bà Hường .

Nữ quỷ tức giận nhảy lên trời , cậu Chín canh cầm chùm tỏi cột chặt đánh vào con quỷ một cái thì nó ngã nhào xuống đất .

Nó gào lên một tiếng có vẻ đau đớn lắm rồi ọc ra một bãi máu đen tanh tưởi .

Nữ Quỷ vội ngồi dậy , đột nhiên mặt đất như có động đất rung chuyển dữ dội , khiến cậu Chín hoảng hốt , nữ quỷ nhảy lên mái nhà của hàng xóm rồi mất hút cùng với lời nguyền rủa .

- Ta sẽ Giết hết tất cả các ngươi ! Ta sẽ giết hết ngôi làng này !

- Thím ơi !

Khi ác quỷ đã bay đi mất tiêu , thì cậu Chín nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của bà Hường trong nhà người dân .

Cậu chạy vào trong , bà Hường đang run rẩy và liên tục quằn quại trên giường tre như sắp gãy , bà hàng xóm thấy vậy sợ quá nép một bên .

- Trời ơi chín ơi , bây mau tìm cách gì đó đi , kẻo bả chết thì...

- Không sao đâu cô .

Dù nói vậy , cậu Chín vẫn rất sợ hãi vì không biết bà Hường đã bị gì , đột nhiên nghe tiếng gà gáy canh ba , trời gần sáng rồi , tiếng xào xạc trên đất ngoài cửa trước , một cậu bé hớt hải sợ hãi chạy vào bảo .

- Cô chú ơi ! Ghê quá ! Con vừa thấy con quỷ kéo xác ông già kia vô rừng rồi .

- Trời ơi !

Cậu Chín bèn hỏi .

- Em à , rừng phía nào vậy ?

- Nó tha vô rừng huyết dụ á anh !

- Tuyệt quá ! Vậy là con biết nó ở đâu rồi ! Ơ...

Đột nhiên cậu Chín lăn ra bất tỉnh nhân sự , lúc này mọi người bảo .

- Tội nghiệp , thằng nhỏ đã kiệt sức rồi !

Người làng cùng nhau , chăm sóc cho hai người, cái làng này nghèo tiền nghèo của chứ không nghèo tình nghĩa đâu nha mọi người .

Một đêm kinh hoàng mãi đến trời sáng , cả làng thức trắng nguyên đêm , sợ quỷ bay vô nhà bắt người ăn thịt, họ đành ở nhà bà hàng xóm tốt bụng sẵn chăm sóc hai người luôn một lúc .

Trời sáng , mà hôm nay trời mát rượi như sắp có mưa nữa vậy , cậu Chín nằm thở hổn hển như hấp hối trên chiếc giường tre nghèo đã giật mình tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm .

- A anh chín tỉnh dậy rồi !

Bà Hường cũng tỉnh dậy rồi , nhưng bà không nói không cười nhìn xa xăm rất tội nghiệp .

Cậu Chín bèn ngồi dậy khỏi giường thì một người bảo .

- Ê không được ! Bây kiệt sức rồi thì nghỉ ngơi đi ! Định đi đâu ?

- Dạ... Con...

- Bây muốn tìm nữ quỷ chứ gì ? Trời sáng rồi , con không thể tìm được nó đâu , chắc nó chui vô xó xỉnh nào đó rồi .

Cậu Chín gật đầu nhưng cậu vẫn ngồi dậy , cậu bảo dân làng .

- Cô chú đừng cho Thím Hường đi đâu hết nha , thím ấy đang tinh thần bấn loạn , nên không thể để thím đi đâu rồi nghĩ quẩn .

- ừ ! Ừ , được mà , còn bây sẽ đi đâu ?

- Con sẽ đi về quê nội , tìm cuốn sách phần 2 của Quỷ Nhập Tràng , con đi đây .

Cậu Chín tạm biệt mọi người , cậu đi thật nhanh vào con đường vắng rồi mất hút .

Xế trưa rồi , ấy mà cậu Chín vẫn chưa về , dân làng đành nấu ít cháo cho bà Hường , tội nghiệp , tinh thần sao mà ăn nổi nên tô cháo để từ trưa đến chiều vẫn còn i nguyên .

Giờ nhà bà Hàng xóm đen nghẹt người , một phần vì có nhóm người làng xung phong bắt quỷ , một phần vì sợ quỷ đến bắt đi, lý do người ta chỉ ở nhà bà này vì cậu Chín trước khi ra đi đã đưa cho bà 1 lá bùa yểm ma dán giữa nhà .

Lúc này sao tự nhiên nhớ ngày xưa quá , ngày xưa , thời mà chưa có công nghệ vi tính gì hết , người trong làng sẽ tập trung lại một điểm nào đó để mà tổ chức vui chơi giải trí , giờ nhà bà hàng xóm i chang vậy , người mệt người đói , người đau bệnh và người ngủ ở trước sân bà chật ních .

Hôm ấy tự nhiên cúp điện , thôi thì ở miền quê nghèo thì đành phải chịu thôi , cúp điện đêm hôm đó , bà đốt đèn , hết dầu thì có người tình nguyện hiến tặng .

Cứ như vậy suốt hai ngày vẫn không thấy cậu Chín trở về , và đến đêm thứ ba người làng mới bảo nhau .

- Thôi ! Chắc là con ác quỷ đó không trở lại nữa đâu ! Chúng ta giải tán thì hơn , làm phiền cô rồi .

Bà hàng xóm tốt bụng bèn bảo .

- Ôi có gì đâu , có mọi người ở đây tui vừa an tâm vừa vui nữa mà .

Rồi người làng lại bắt đầu cười nói rôm rả , không khác gì hội đêm , không biết bình điện có bị gì không , mà cúp điện mấy hôm liền chưa có , ban đêm ở đây muỗi kêu nghe vù vù , phải ngồi thức chứ ngủ gì nổi với bọn nó .

Đang hiu hiu ngủ , chợp mắt được một chút thì cả làng nghe cái rầm thiệt lớn cùng tiếng la hét kinh hoàng từ chỗ bà Hường nên lật đật chạy vào xem .

- Cứu tôi với !!!

Người làng chạy thật nhanh vô phòng , dưới ánh đèn dầu đủ sáng đủ nhìn thấy và phát hiện con quỷ đã phá vỡ nóc nhà thò đầu xuống gần giường bà Hường .

Con quỷ tóc tai rũ rượi , nó nhìn thấy dân làng không một chút sợ hãi , mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra , chỉ nhìn liếc qua liếc lại láo lia rồi nắm cổ áo bà Hường kéo lên nhà .

- Á !!! Cứu tôi với !

Dân làng thấy vậy chạy thật nhanh đến phụ lôi bà Hường xuống , người ta nắm kịp hai cái chân bà Hường nên ra sức kéo xuống , như chơi trò kéo co cùng nữ quỷ .

Con quỷ này quá mạnh , mọi người hợp sức kéo thì té nhào xuống đất vì nó buông bà Hường ra rồi , thật may phước bà không bị gì cả .

Con quỷ rơi xuống ngày chỗ người làng đè lên bà Hường muốn tắt thở , một chiếc dây xích xích chặt cổ nữ quỷ kéo giữa trần nhà ra khỏi người bà , lúc này đèn sáng rực chiếu sáng cả gốc phòng khiến nữ quỷ giật mình la hét , thì ra là cậu Chín đã cố tình cúp cầu dao điện , để bất ngờ chiếu sáng cho nữ quỷ kinh hồn .

- Con quỷ kia ! Hôm nay tạo sẽ trục mi .

- Tao không dễ dàng chết như vậy đâu !

Con này ghê gớm thật , gặp vong quỷ khác là đã xuất ra từ lâu rồi , vậy mà nó còn ở lì trong các cậu Sinh, tính đến nay đã quá 2 tuần rồi còn gì .

Con quỷ bèn nói bằng giọng một người đàn ông ồm ồm .

- Tao sẽ giết mày !

Phút chốc nó nói bằng giọng một người đàn bà .

- Tao sẽ ăn thịt nó !

Rồi lại biến thành giọng người khác , rồi người khác nữa , biến hóa khôn lường và liên tục không ngừng nguyền rủa cậu Chín .

- Mày tha cho em tao giùm đi ! Nó có tội tình gì mà chiếm xác nó ! Để cho tao chôn cất đi !

- Không bao giờ !!!

Nữ quỷ gồng mình , xích sắt đứt tung ra , nó lao đến bóp cổ cậu Chín , tức thì , từ trên cao người làng đã đồng cầm một chiếc lưới máu lại tiếp tục bao lấy nữ quỷ , lần này bao luôn cậu Chín ở chung với nó .

Trúng lưới , con quỷ liên tục gào thét , đến nổi bóng đèn nổ tung cả lên , thủy tinh vật dụng trong nhà nát tan kêu inh tai nhức cả óc .

Màn đêm u tối vì đột ngột đèn bị vỡ , lúc này im bặt , người làng mò mẫm tìm đèn pin thì đạp trúng tay cậu Chín .

- A !!!

- Chết rồi ! Chín ơi ! Tối quá !

Cậu Chín bị con quỷ đè trong bóng tối quá nặng , vẫn cố gắng bảo .

- Mọi người... Mau thủ sẵn tỏi bên mình , con đếm một ai ba chọi con quỷ này nha .

Cậu Chín vùng mạnh lên , và đếm thật lớn báo hiệu cho làng .

- 1...2...3 ném đi

Vừa dứt lời , vô vàn tỏi quăng xối xả vô mặt cậu Chín , tỏi thấy vậy chứ chọi cũng đau , trúng mấy củ muốn vỡ cả trán ra mà cậu cảm giác gì đó rất lạ .

Khi làng tìm thấy đèn pin , thì phát hiện ra cái lưới rách ten ben từ bao giờ , nữ quỷ cũng chạy mất tiêu .

- Chết tiệt ! Để xổng nữa rồi !

Con quỷ trong bóng đêm nó di chuyển thật nhanh gọn , Cậu Chínbị thương tích cùng mình , đi muốn hết nổi rồi , từ phía sau nó xuất hiện nắm tóc cậu kéo ra ngoài phòng khách khiến mọi người sợ hãi .

- Nó kìa ! Đuổi theo mau !

Lúc này con quỷ cười khà khà kéo lê cậu Chín trên sàn ra phía cửa trước thì cửa bật ra với điệu bộ khoái chí lắm , vì quá kiệt sức cậu Chín đành nằm yên cho nó kéo đâu thì kéo người làng đuổi theo , rút ngay những con dao trong bếp để giải cứu cậu Chín , một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng đã bước vào nhà chận ngang cửa một tay cầm kiếm vàng một tay chỉ thẳng mặt con quỷ .

- Nghiệt súc ! Còn không mau chịu trói !

Con quỷ sợ quá , bỏ cậu Chín xuống đất và lùi lại phía sau .

Bà Nhìn từ trên xuống dưới con quỷ rồi lắc đầu chắc lưỡi.

- Gì dữ vậy ? Gì đến 9 cái vong quỷ dữ vậy ?

Cả làng nghe xong sửng sốt nhìn bà ta rồi quay sang nhìn con quỷ.

Còn tiếp...

Kính mời các bạn đón đọc tập 8

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x