Năm nhà máy không cúng lễ và loạt chuyện xảy ra liên tiếp

Tháng 9 1, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Năm nhà máy không cúng lễ và loạt chuyện xảy ra liên tiếp - Tác Giả Lilianna Gracefallen

Tâm linh à... tui xin phép kể một chuyện từng gặp hồi còn làm bên an toàn nhà máy.

Khoảng cuối năm 2023, đầu 2024, tui vẫn còn làm an toàn ở một nhà máy nhựa. Nói thêm một chút thì nhà máy này trước giờ khá coi trọng chuyện cúng lễ. Mỗi lần cúng không phải kiểu thắp vài cây nhang cho có đâu, mà thường lập đàn, dựng rạp, mời thầy về làm lễ, đọc kinh sớ các kiểu khá lớn. Riêng năm 2023 thì không tổ chức như mọi năm, nghe nói do ảnh hưởng mấy năm Covid nên bỏ luôn một đợt. Và không biết có phải trùng hợp không, nhưng năm đó nhà máy xảy ra một loạt sự cố mà tới giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng kiểu... “Yomost”.

Đầu tiên là một ông thợ điện sửa tủ điện cao áp. Tủ ông ấy đang sửa đã được cắt điện, làm LOTO, cách ly nguồn đầy đủ nên về lý thuyết là an toàn. Nhưng không hiểu sao cái tủ ngay bên cạnh lại phát nổ. Hồ quang điện táp trúng khiến một bên tay trái của ông bị bỏng nặng, lông mày cũng cháy xém. Lúc đưa đi cấp cứu nhìn đã ghê rồi, tới bệnh viện tay bắt đầu tổn thương rất nặng. May cuối cùng vẫn giữ được tay, hồi phục khá tốt và còn sử dụng bình thường, chỉ là bây giờ chi chít sẹo, nhìn rất dữ.

Vụ thứ hai xảy ra bên bộ phận sửa khuôn ép. Công nhân móc một bộ khuôn lên cẩu để di chuyển. Cái móc nguyên bản có lẫy khóa an toàn, nhưng vì thấy vướng nên công nhân tháo mất. Phía an toàn lúc đó cũng không phát hiện ra, cái này tui nhận lỗi luôn. Đang cẩu thì móc tuột, nguyên bộ khuôn rơi xuống dập nát chân một người. Đúng hôm đó ông ấy lại không mang giày mũi thép, mà nói thật, có mang chắc cũng chẳng cứu được bao nhiêu vì cái khuôn to gần bằng máy photocopy, lại toàn kim loại đúc, nặng kinh khủng.

Rồi tới bên ép nhựa. Một công nhân thấy sản phẩm bị kẹt trong khuôn nên thò tay vào gỡ. Máy lại đang chạy chế độ tự động theo timer, khuôn mở ra để sản phẩm rơi xuống rồi đóng lại tiếp tục chu kỳ ép. Người này chủ quan, thò tay vào đúng lúc khuôn đóng. Kết quả là tay bị kẹp, còn dính cả nhựa nóng chảy. Vụ này vừa do chủ quan vừa do đào tạo an toàn chưa tới nơi tới chốn, mà nói thật có đào tạo thì nhiều người vẫn hay bỏ ngoài tai.

Ca đêm thì có lần mấy chị đứng máy kể một công nhân tự nhiên ngã xuống, giãy dữ lắm, người xung quanh bảo bị “nhập”. Có quay video lại luôn. Cá nhân tui xem thì thấy giống co giật hoặc vấn đề sức khỏe hơn là ma nhập, nhưng lúc đó trong nhà máy ai cũng bàn tán.

Chưa hết, có một thanh niên bên kho, người rất khỏe, đang bốc hàng bình thường thì tự nhiên lăn ra bất tỉnh rồi mất. Nguyên nhân được nói là đột quỵ. Vụ này làm anh em trong xưởng sốc khá lâu vì trước đó nhìn cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Còn một vụ nữa tui đứng ngay tại hiện trường nên nhớ rất rõ. Bên Nhật gửi sang nguyên một bộ máy ép nhựa tự động kèm khuôn, kích thước rất lớn. Công ty phải thuê đơn vị bên ngoài tới cẩu vì trong nhà máy không có xe cẩu đủ tải. Dây belt với móc xích đều được móc đúng vị trí, nhìn bên ngoài chẳng thấy gì bất thường. Máy được nâng lên khoảng hai mét thì bất ngờ dây belt đứt “đoàng” một tiếng. Phần xích chỉ giữ bốn góc, còn tải chính nằm trên dây belt nên khi nó đứt, nguyên cụm máy bị lệch mạnh, kéo cả xe cẩu nghiêng theo. Bộ khuôn to cỡ đầu xe container, lúc nó chao xuống nhìn thực sự hết hồn. May mà không có ai đứng đúng vùng nguy hiểm, chứ không hậu quả chắc rất nặng.

Sau một năm liên tục dính sự cố như vậy, đầu năm 2024 phía công ty mới vội chọn ngày rồi tổ chức một lễ lớn. Dựng đàn, chuẩn bị lễ vật, mời thầy về đọc kinh sớ đàng hoàng. Thầy còn bảo người đi lấy nước ngoài sông về, làm phép xong cho chất lên xe chạy vòng quanh nhà máy để rắc.

Đang chạy được một đoạn thì một cái thùng nước tự nhiên nảy bật lên khỏi xe, bay xuống đất rồi vỡ tung. Thầy nhìn xong nói: “Các cụ đánh đấy.”

Mọi người lúc đó cũng bắt đầu hơi rén.

Sau đó còn làm lễ phóng sinh các kiểu. Tới lúc gần xong, đang hạ lễ thì tự nhiên một cái bát hương rơi xuống vỡ. Thầy lại nói: “Các cụ phạt đấy.”

Thế là sếp với cả team an toàn phải quỳ làm lễ, đội lễ một hồi dài. Quỳ tới mức chân gần như mất cảm giác luôn.

Không biết có phải do tâm linh thật hay chỉ là trùng hợp, nhưng điều lạ là sau đợt làm lễ đó thì nhà máy yên hẳn. Ít nhất trong khoảng thời gian tui còn làm ở đó, không còn xảy ra mấy vụ nặng liên tiếp như năm 2023 nữa.

Tui thì tới giờ vẫn không dám khẳng định chuyện cúng lễ có liên quan hay không. Làm an toàn nên tui hiểu đa số tai nạn đều có nguyên nhân rất rõ: chủ quan, thiếu kiểm soát, thiết bị hỏng, quy trình không chặt hoặc người lao động không tuân thủ. Nhưng một năm mà chuyện này nối chuyện kia, rồi sau khi làm lễ lớn lại im hẳn... thì nói không nghĩ ngợi gì cũng khó.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x