Home Truyện Ma Thành Viên An Nam kì truyện – Tác Giả Trần Văn ( Update Chương 5 )

An Nam kì truyện – Tác Giả Trần Văn ( Update Chương 5 )

Chương 2 :Kì lạ đứa trẻ nhị
Lao ra khỏi đạo quán giữa trời đêm, lão nhân dựa ánh trăng mà xác định bên kia sườn núi mà tiến đến.Tùy là nói lão nhân ở đạo quán vài thập niên đi nữa ,nhưng nếu không nhờ có ánh trăng soi đường cũng giống như người mù đi đường thẳng tựa như.Càng đi sâu vào rừng ánh trăng bị cây to che chắn hết ban ngày còn khó đi nói gì ban đêm ,chính vì khó mà hình dùng phương hướng con đường phía trước, lão nhân bối rối không biết cách nào qua cánh rừng ,lão nện một nắm tay vào một cây to than thở ,tuy nói lão nhân đã già nhưng một quyền của lão cũng khiến một thân cây dung chuyển tới gần có thể phát hiện ra một bàn tay hiện lên thân cây chính giữa .Đang trong lúc không biết làm sao đi ,từ đâu tiếng sói vang vọng tới .

“Hướng chính bắc .
Lão nhân phun ra một câu rồi vận khí lăng không bước mà tới chỗ phát ra tiếng kêu .

Ngay cạnh sườn núi có một ngôi nhà nhỏ ,phía trước ngôi nhà có một khoảng đất trống đang xảy ra một cuộc chiến , con đại xà trên đầu có cái mào to ở chính giữa bị vây quanh là nhưng con sói đen . Cách đó không xa khoảng 5 mét là một con sói xám đứng đó nhìn về phía cuộc chiến ,thỉnh thoáng nó trú to lên với một âm thanh dài như tiếng còi hiệu lệnh đàn sói đen tấn công vậy ,đàn sói nhe lanh dài nhọn hoắt phi thân tấn công dồn dập mục tiêu,đại xà cùng không có lơ là ,tùy thân hình vô cùng đại nhưng di chuyện vô cùng trơn tru linh hoạt .Nói dù to lớn cũng không thể nào địch nổi cả một đàn sói được , với thế tấn công của lũ sói ,nó đành phòng thù ,dùng đuôi quét qua vài lần tấn công của lũ sói,Đại xà bị thương không nhẹ da thịt bóc chóc ,giống như sắp không chịu được lần tấn công tiếp theo ,nó cuộn mình lại nhe miệng ra vươn đầu lên trời ….Vô tận ánh sáng như chui vào miệng ,cảnh tưởng này làm cho người ta cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ , nhưng vết thương trên người đại xà dần dần biết mất ,nó đang hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng để chữa thương và gia tăng sức mạnh .

“Xà yêu.

Lão nhân phun ra một câu, rồi dựa người vào cành cây to nhìn xuống,các bạn nhỏ bên kia chẳng ai phát hiện ra .Lão thích thú móc mấy củ lạc trong người ra ăn ,đôi lúc lại uống một ngụm rượu ,
“Sống, vò không dốc say bầu cạn
Chết , mộ ai mới tới rượu đấy
(Đối Tựu Nguyễn Du )
Lão nhân yêu đời thơ ,hai con mắt luôn luôn theo sát cuộc chiến ,lão thỉnh thoảng vô đùi giống như đến đoạn gây cấn ,thật giống người ta coi phim điện ảnh 4D gì đó .Tiêu đề cuốn phim là “cuộc chiến súc vật .Lão cao hứng đặt tên lên.

Lại nói tới yêu xà sau khi hấp thụ đủ ánh trăng ,vết thương đã lành lại ,toàn thân bao trùm một tầng khói đen ,hai mắt sáng rực đỏ như máu ,nhưng con sói cũng cảm thấy có điều bất ổn liền lùi lại tựa như bản năng loài vật của chúng ,mà loại sói thì rất nhạy bén , cũng giống như con người cũng vậy .Khi gặp nguy hiểm chúng ta liền phòng thủ hơn là tất công kẻ địch .Từ sau lưng, con sói thủ lĩnh xám rú lên Ú uuuuu uuuuu ….báo hiệu tấn công ,nhưng con sói đen như bừng tỉnh ,một loạt phi thân vươn móng sắc nhọn về phía con yêu xà .
Yêu xà xoay mình né tránh công kích của đàn sói , một con sói bị đánh bay đập vào thân cây rồi ngã xuống chết ,Nhưng con sói còn lại điên cuồng tấn công dữ dội nhưng vẫn không phải đối thủ của yêu xà , từng bạn nhỏ nằm xuống , đã số đều chết ,có bạn nhỏ còn bị yêu xà cắn mất đầu , bản năng loài sói là vậy ….Cho dù là chết hết ,chỉ cần con thủ lĩnh vẫn ở đó thì cũng vẫn là cuộc chiến tiếp tục ,nhìn cảnh tượng khốc liệt bạn nhỏ hi sinh .

” ngưu bức thật .

Lão nhân cảm thán lắc đầu , cục diện bây giờ đã thay đổi ,đàn sói phân nửa chết ,còn lại đều thì thương ,không thể di chuyển lên . Yêu xà đôi mắt đỏ như máu hướng về phía sói xám ,sau đó dừng lại bên cạnh cái rỏ song song bên trong là một tiểu hài nhi đang ngủ .Mắt hóa xà sáng lên khi thấy mục tiêu liền lướt như bay mà phi đến .Sói xám cũng nghênh đón tiếp yêu xà thế công .Hai bên mấy hiệp không phân thắng bại ,sói xám trên thân xuất hiện ra nhiều vét thương to nhỏ ,giờ mới để ý bên mắt trái của con sói bị mù ,một vết sẻo to dài , kì lạ ở chỗ con mắt còn lại thì xanh biếc ,Hóa xà cùng không có bị kém , da thịt cũng hoại không ít , cái mào đỉnh đầu còn bị mất một nửa ,cục diện hai bên vô cùng thảm,

Một bên vì bảo vệ đứa bé , một bên vẫn là vì cái bụng lo , đánh nhau chém giết tới kia một màn , làm cho người khác cảm thấy không gì tưởng tượng nổi …

P/s :Đêm này noel bằng hữu thỉnh đi nhà thờ lớn chơi , này vội vả một chương , mong đại ra tha thứ ngày sau bù tiếp , câu chuyện còn tiếp tục thỉnh đại gia chờ đợi …chúc các đại gia noel vui vẻ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận