Home Truyện Ma Thành Viên Truyên ma ngoại mình ( có thật ) – Tác Giả ALIEN-GHOST

Truyên ma ngoại mình ( có thật ) – Tác Giả ALIEN-GHOST

Đây là truyện ma của ngoại mình , nhà mới của mình . ngoại mình năm nay củng được 80 tuổi rồi . mình thì ở HCM nhưng giờ chuyển xuống TG ở để thuận lợi đi làm CTY ba mình ,trên đó cho người ta thuê .

Mình vừa xây xong nhà mới và ở . Nhà mình có mẹ ,bà và mình thôi. Phía mẹ và mình thì không sao không thấy gì . chỉ có bà mình . Một hôm cách đây 1 tuần cỡ ngày 27-28/12/2018 gì đấy , buổi sáng mình đi làm lúc 7h và bà mình có đi tolet củng tầm giờ đấy . Chiều mình làm về nghe mẹ kể lại .

bà mình đi tolet gì tận 2 tiếng từ 7h đến 9h , mẹ mình có gọi vì sợ bà làm sao , nhưng bà trả lời chưa xong , thấy lâu quá nên mẹ mình mở khóa vào thấy bà mình vẫn ngồi đi và chân cứ chà chà xuống đất . chút ra mẹ mình hỏi bà sao đi lâu vậy có chuyện gì ? bà mình kể : (tao đang ngồi võng tự nhiên đứa nào kéo tao vào tolet rồi nó lấy chân tao chà chà xuống đất quài . ) .

Lúc đó mẹ mình nghe xong và hỏi ngoại là : má thấy ai kể con nghe người nào ? . Bà mình kêu ko biết nữa . Chiều mình làm về nghe xong thì ko sợ gì mà bực cáu lên lẽ nhà có ma , mình có thờ phật và ngoài cửa với sau nhà có bùa bắt quái mà , chắc do bà mình lớn tuổi nên thế . Xong mới đây buổi sáng mình ra nhà thấy bà ngồi võng cứ gật lên gật xuống quài mình mới hỏi : ( ngoại sao vậy ?) . Bà mình nói ( đứa nào nó cứ bắt tao quay qua quay lại quài ). Mình kêu ngoại đọc kinh phật đi ( nói ngoại cho yên tâm người chứ mình ko tin ba chuyện dị đoan lắm ) . Tối đêm nào mình củng thức tới 12-1h đêm ,đi vòng vòng nhà xem này nọ củng chả thấy gì , đây là câu truyện có thật mình kể lại . Ai có ý kiện hay giải pháp đơn giản kiểu trừ vong hay tà như cúng kiến này nọ thì góp ý nha cảm ơn !.

-Năm mới Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và may mắn nhé , chúc Page thật nhiều sự ủng hộ , quan tâm của mọi người và phát triển hơn. ALIENGHOST

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận