Home Truyện Ma Thành Viên Bác tư hàng xóm – Tác Giả Hoa Rơi Cửa Phật

Bác tư hàng xóm – Tác Giả Hoa Rơi Cửa Phật

Chào các bạn . Tôi là tác giả của chuyện Vong Quỷ Nam và hôm nay tôi lại chia sẻ 1 câu chuyện nữa mà cuộc đời tôi đc chứng kiến . Mong các bạn đọc xong đừng cmt linh tinh như chuyện Vong Quy Nam như lần truồc nữa nhé ( đọc đc mấy cái cmt của chuyện trước ở fb thì mình hơi khó chịu vì bỏ time ra kể chuyện cho đọc còn cmt kiểu móc méo nhau nọ kia )

– tôi sinh ra và lớn lên ở Biên Hoà – Đồng Nai và năm nay tôi 27 tuổi nhưng chuyện này xảy ra vào năm tôi học lớp 4 tức là gần 20 năm rồi … năm đó nhà tôi nghèo lắm cha mẹ dành dụm lắm mới mua đc miếng đất và xây cái nhà nhỏ có 30m2 để che nắng che mưa ( sau này mới biết là khu đất đó trước đây là cái ruộng rau muống vs nghĩa địa rồi ng ta san lấp bằng phẳng rồi bán đất để xây nhà ở )

– cách nhà tôi 2 căn có bác Tư tuy là đàn bà nhưng lao động tay chân lâu năm nên tướng to vặm vở và rất khoẻ . Bác ấy rất giỏi khi mà 1 mình đi làm nuôi 2 đứa con gái ăn học tử tế . 2 đứa con gái là chị H và chị N còn ông chồng tên là Q nhưng ông này nát rượu ko làm ăn gì mà chỉ suốt ngày nhậu nên là bác tư nuôi luôn cả ông Q là 1 mình nuôi cả nhà … bác tư hay qua nhà tôi chơi vs mẹ tôi và cũng hay cho tôi quà vặt khi thì chùm nho khi thì cái bánh cái kẹo v.v… time cứ thế trôi đi cho đến 1 hôm bác sang nhà tôi chơi và kể cho mẹ tôi nghe rằng 3 đêm nay rồi bác ngủ cứ mơ thấy 1 giấc mơ là bác bị tai nạn chết để lại chị H và chị N bơ vơ nên bác lo lắm mà ko biết có điềm gì ko thì mẹ tôi mới an ủi chỉ là mơ thôi mà chị v.v… rồi bác cũng yên tâm vui vẻ lại nhưng rồi số phận chuyện gì đến rồi cũng phải đến . Hôm đó tôi đi học đến 11 trưa về nhà thì ăm cơm xong ngủ trưa đến chiều khoảng 4h thì nghe có tiếng la khóc thất thanh vang vọng cả 1 khu xóm nhỏ thì tôi thức giấc và đi ra cổng thì thấy cha vs mẹ đang đứng ngoài cổng nhìn sang nhà bác Tư với vẻ mặt buồn rầu tôi hỏi chuyện gì thì cha tôi nói bác Tư bị xe lửa tông chết rồi . Nghe đến đây tôi tỉnh ngủ và sợ lắm

– làm đám và chôn cất xong thì khoảng 1 tháng sau nghe chị H sang nhà tôi chơi kể lại là sáng nay bà Tám làm chung vs bác Tư đến nhà chị và kể cho chị nghe là đêm qua mơ thấy bác Tư về báo mộng nói là tui bị chết oan chị Tám ơi rồi bà Tám hỏi lại là tại sao thì bác Tư nói : chỗ tui bị tai nạn là có 1 thằng cũng tai nạn tàu lửa rồi chết lâu rồi nhưng nay nó muốn đi đầu thai nên nó đang canh có ai đàn ông qua thì nó che tai che mắt để thể chỗ cho nó nhưng chờ cả tuần nay ki có ai đi qua đây nên hôm đó thấy tui nó ko chờ đc nữa nên bắt đàn bà luôn …… kể xong thì bà Tám nói là hôm bác Tư bị nạn là do bác Tư đi wc mà muốn đi wc thì phải băng qua cái đường rầy xong đi vô 1 tí xíu nữa mới đến wc đằng sau wc là cái nghĩa địa nhỏ hơn 30 cái mả . Hôm đó bác Tư ra gần đến đường rầy thì mấy bà làm chung ở lò gạch đó đã chạy ra kêu réo rất to nhưng chẳng hiểu sao bác Tư chẳng nghe gì mà cứ đi thẳng rồi …

– hẹn các bạn lần sau mình sẽ kể tiếp những chuyện mà chính mẹ mình và hàng xóm gặp ở cái xóm nhỏ đó … vì mình làm tài xế xe ben 15 tấn nên công việc toàn đi sớm về khuya ít khi rảnh nên ko có time nhiều để chia sẻ chuyện chứ còn chuyện thì rất nhiều mình kể 7-8 chập cũng chưa hết nhưng ko có time nên mình lâu lâu mới đăng chuyện mong mọi người thông cảm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận