Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện nhà tôi – Tác Giả Đỗ Văn Hùng

Câu chuyện nhà tôi – Tác Giả Đỗ Văn Hùng

Câu chuyện nhà tôi P1

Câu chuyện khá dài nên mình sẽ chia ra mấy phần nha mấy bạn, đây là câu chuyện của chị họ mình vào năm 2011. Để dễ kể chuyện mình sẽ vào vai chị họ (tôi), mình sẽ kể từ đầu đến cuối để mấy bạn hiểu rõ hơn, chứ kể tóm tắt thì hơi nhạt lấm. Mình viết hơi dễ với bằng điện thoại nên có đôi lúc thiếu dấu mong các bạn bỏ qua và ủng hộ mình nhé.

Đầu năm 2011, gia đình tôi bắt đầu chuyển nơi khác sinh sống vốn có của cải nên gd tôi quyết định mua đất cất nhà. Đất ở thành thị khá là đắc, ba tôi quyết định lên thôn quê mua đất cho rẽ với còn tiền xây nhà nữa đỡ tốn kém. Cảnh thôn quê trên này khá điềm tĩnh, cái khu đất mà ba tôi muốn mua cách mấy nhà hàng xóm khá xa. Mảnh đất này rộng mà rẽ nữa, ba tôi bắt đầu mua và đặt thợ xây nhà, khi tôi bước vào mảnh đất này mà trong lòng tôi cứ nôn nao sao ấy, cảm giác khó chịu lấm. Gia đình tôi sinh 2 người con gái, tôi là chị còn đứa e tôi năm nay nó 17 tuổi đầu rồi. Nó còn tuổi đang đi học, còn tôi thì phụ mẹ bán đồ chợ, mới chuyển tới đây hơi xa lạ nhưng kể từ xây nhà xong tôi cũng quen dần rồi. Khi căn nhà hoàn tất xong thì tất cả mọi chuyện mới bắt đầu với gia đình tôi, vốn dĩ ở đây ko có bà con gần nhưng đc cái dân ở đây khá là thân quen. Nhà cấp 4, đc chia làm 3 phòng, phòng ba mẹ tôi ở gần trước phòng thờ, phòng đứa e ở giữa và phòng tôi gần bếp, sau nhà bếp là nhà vệ sinh. Nhà thoáng mát tại vì ở thôn quê ko phải như thành phố, 2 bên hông nhà tôi là những cây dại mọc um tùm, lên mấy trăm m thì mới tới nhà hàng xóm. Cái đêm ngủ ở đây đầu tiền tôi có cảm giác trong lòng bất an, trằn trọc mãi tôi mới ngủ được, giữa đêm tôi bỗng thức giấc vì tiếng chạy hì học bên không gian bếp. Cứ tưởng là chắc đứa e bí tiểu nên mới chạy đi vệ sinh, đặt lưng năm lại thì lần này nghe tiếng chân chạy gần cửa của tôi. Tôi nghỉ ủa h này nó k ngủ hay sao mà tập thể dục nhỉ, tôi đứng dậy bật đèn phòng và mở cửa ra, một ko gian yên tĩnh đến nổi tôi lạnh cả sống lưng. Và tôi khép cửa nhẹ lại và lên giường và suy nghĩ chắc nó vô phòng rồi, thôi ngủ lấy sức mai dậy sớm buôn bán nữa. Sáng hôm sau mãi đi buôn bán nên tôi k nhớ chuyện hồi tối, bửa cơm trưa tại nhà mới ba mẹ mới nói với 2 chị e là; nhà mới, 2 đứa tối k ngủ hay sao mà còn chạy um tùm vậy. Vừa nói xong tôi chợt nhớ ra chuyện hồi tối và nói; ko phải con, chắc con út này đó ba, con đang ngủ nghe thấy tiếng chân chạy con nghĩ chắc là nó. Mà ngộ sao nó chạy hoài à như nó tập thể dục hay sao ấy. Vừa nói xong, con út; nó mới nói; tối qua e làm j đi tiểu hay đi ra phòng đâu, e nghe thấy tiếng chân chạy cứ ngỡ là ba mẹ hay chị thôi. Lúc đó cả nhà tôi như chết đứng, ba tôi mới an ủi là; chắc là nhà mới nên mọi người nghe lầm thôi, thôi ăn cơm đi. Rồi chuyện đó tôi cũng k quan tâm tới, khoảng 9h hơn tôi và mẹ xem ti vi, kế bên tivi là cái cửa sổ. Đang mãi mê xem phim tôi liếc qua bên cửa sổ thì thấy một bóng trắng đang đứng bên ấy, tôi vội đập vào vai mẹ; mẹ ơi nhìn kìa. Mẹ tôi; nhìn j con, tôi; cửa sổ kìa mẹ. Mẹ tôi ngó qua thì có thấy cái j đâu, rõ ràng con thấy có cái bóng trắng đứng bên ấy. Mẹ tôi nói chắc con coi phim nhiều nên hoa mắt đấy thôi, thôi vô ngủ sớm mai còn đi làm nữa con. Tôi vô phòng nằm, nghỉ trong đầu cảnh tượng hồi nãy mà tay tôi nổi hết da gà, nằm một xíu tôi bắt đầu đâu tiểu. Mở cửa ra thấy ko gian tối ôm cũng hơi sợ vì hôm qua tôi nghe tiếng chân ai đó rõ ràng lấm, cầm đt bật đèn led để rọi mở công tắc đèn bếp cho sáng để khỏi phải sợ. Cuối cùng may quá cũng bật đc, xuống nhà vệ sinh tôi đi xong quay lên lại phòng bếp thấy ai tắt đèn rồi. Cảm giác lúc ấy ko từ nào diễn tả, và nghĩ trong đầu ai tắt đèn vậy ta chẳng lẽ công tắc hư nhưng mà tất cả đều mới mà làm sao hư đc. Mò mò thì cũng tới phòng và lên giường nằm luôn, khoảng tầm 30 phút sau tôi nghe tiếng nước dưới nhà vệ sinh. Ủa nãy tôi tắt vòi rồi mà, à hay là con út hoặc ba me mình đi vệ sinh, thôi kệ ko quan tâm tới. Ngủ đến sáng và tôi dậy làm bình thường, cũng chả quan tâm đến chuyện hồi tối, ăn cơm trưa xong tôi là ghế mở tivi xem nhớ lại cái cửa sổ hồi tối tôi nhìn thấy mà bây h thấy có cảm giác sợ sợ. Ba tôi tới nói với tôi là, tối mày đi vệ sinh sao k tắt vòi tao nghe tiếng nước chảy rồi tao xuống tắt. Tôi mới nói; ủa rõ ràng con đi xong là tắt nước, mà lúc con vô phòng thì một lát sau con mới nghe tiếng nước, con cứ tưởng là ba mẹ hay út đi vệ sinh. Hỏi út thì nói tối k có đi vệ sinh, ba mẹ thì k có, ba mới nói chắc tôi khoá k chặt nên vậy. Lúc đó tôi chỉ biết nói chắc vậy, tôi bắt đầu lo sợ về ngôi nhà này. Tối nay tôi qua phòng đứa e ngủ cho đỡ sợ, 2 chị e ôm ngủ giữa khuya có người gõ phòng, tôi mới bật dậy và nói ủa ba mẹ gọi con làm j đấy. Thấy im lặng chắc ba mẹ giỡn nên vô năm tiếp, và lần này lại gõ to hơn, tôi lay e tôi dậy và nói ai gõ cửa phòng mình mà chị nói ba mẹ hả thì k nghe trả lời chị sợ lấm. Đứa e bỗng dưng nó ôm tôi run cập cập, tr nó còn sợ hơn tôi luôn. Một lát thì k còn nghe nữa, tôi và nó ôm ngủ tới sáng dậy ko làm luôn và nói ba mẹ; tối ba mẹ có gõ cửa phòng tụi con ko, ba mẹ tôi lắc đầu và tôi đêm chuyện đó kể cho ba mẹ nghe. Ba tôi vậy lấy nhan thấp và khấn vái j để tôi k biết, và ba tôi nói chắc họ đang giỡn mình. Tôi vội nói họ là ai vậy ba, ba tôi k nói gì rồi lái xe chạy đi đâu đó, đến tối ba tôi mới về. Mẹ tôi mới hỏi ủa ông đi đâu mà h mới về, ba tôi nói đi kiếm thằng bán đất hỏi chuyện mà nó đi đâu a ko tìm đc nên về trễ. Mẹ tôi hỏi ủa ông gặp làm j, ba tôi nói là có chút chuyện muốn hỏi, sau đó cả nhà ăn cơm và xem tivi rồi ngủ, đêm nay tôi là sang phòng đứa e ngủ tiếp, giữa đêm 2 chị e tôi nghe tiếng cười đâu đó van vãn bên tai. Giong cười man rợ lấm, tôi mới kêu ba mẹ dậy và nói cho ba mẹ tôi nãy tôi nghe vậy. Ba tôi cầm 3 cây nhan rồi khấn vái j đó, rồi cuối cùng cũng vô ngủ tới sáng, lúc đó ba tôi mới nói là; căn nhà này k ổn rồi, mà h k ở đây biết ở đâu nữa. Đêm đó tôi xuống bếp dọn dẹp cho gọn, mẹ tôi ngồi xem tivi, e tôi thì trong phòng còn ba tôi đi đâu đó chưa về. Đang dọn dẹp tôi nghe trên phòng khách nghe tiếng ho và oẹ oẹ, tôi đi lên thì tôi thấy một bóng đen đang bóp cổ mẹ tôi lúc ấy tôi víu quá sẵn cầm cái đồ rửa chén văng tới đó và bóng đen đó biến mất. Mẹ tôi lúc đó k còn chút hơi, và bị hoảng tin thần lấm, tôi gọi đứa e ra và bóp thoa dầu chấn an cho mẹ lại. Một lát sau mẹ tỉnh và nói trong sự sợ hãi; mẹ đang xem tivi thì ngó ra cửa số thấy bóg trắng, định la lên thì có một bóng đen bóp cổ mẹ, mẹ tưởng mẹ chết rồi đấy chứ. Nói xong 3 mẹ con ai nấy mặt xanh lè và vào phòng goi cho ba về gấp. Ba về và tôi kể lại câu chuyện đó, ba tôi ra ngoài thấp nhan tiếp, thấp xong ba vô phòng và nói; nhà này có ma rồi, tôi, út và mẹ sợ tái mặt. Ba nói; sáng ba gặp thằng bán đất và hỏi nó sẽ biết rồi sẽ có biện Pháp, bây h 2 đứa về phòng ngủ đi để mẹ đây ba lo cho.
…..mình sẽ kể tiếp câu chuyện vào phần 2 nha mấy bạn, mong các bạn ủng hộ mình viết tiếp câu chuyên.

ma-rung-u-minh

Câu chuyện nhà tôi P2

Mình sẽ viết phần tiếp theo nhé…

Sáng sớm ba tôi chở mẹ đi gặp người bán đất sớm còn e tôi thì nó đi học, căn nhà chỉ có mình tôi nên tôi có cảm giác hơi sợ. Công việc ko làm nữa mà bây h phải giải quyết cái vụ trong ngôi nhà này, sống như vậy ko chết mà cũng hù cho đến chết. Đến trưa thì ba mẹ về, ngồi trên ghế và nghe mẹ kể lại; đất đây ngày xưa là gò mã, nhưng mà họ đã di dời hài cốt lên nghĩa địa khác rồi, đất đây đc nâng đất và bán, ông đó k biết chuyện ma cỏ gì cả, nếu nhà a chị có thì e mời thầy đến xem thử. Tôi nghe xong thì nói; da chắc mời thầy về chứ ở đây như vậy k nổi đâu.
Và nhớ đến lúc đang xây nhà tôi những vật dụng như búa, bay xây, khe đựng hồ, thùng nước đều đổi chổ một cách kỳ lạ, bây h thì đã hiểu rồi. Đến chiều người bán đất và người thầy đến nhà tôi, thầy mới vừa bước vào tay ấn gì đó và vào nhà lắc đầu nói là; nhiều lấm, họ ở đây lâu năm k siêu thoát đc thành quỷ rồi, thầy k dám bắt vì thầy k cao đạo, thầy chỉ vẽ cho mấy lá bùa trấn an lại ngôi nhà tránh họ khỏi phá thôi. Thầy viết 9 lá bùa, một lá dán ngay nhà tắm, 3 lá dán 3 phòng, 3 lá dán ngay cửa chính, một lá dán ngay cửa phụ và lá còn lại dán ngay nhà bếp. Mọi thứ đã xong và thầy về, trước khi đi thầy dặn; tối đến có ai gọi tên cũng k đc trả lời, k đc tò mò sẽ hại đến bản thân. Nói xong thầy về, nói thật tôi chỉ muốn ở nơi nào đó chứ k ở đây đâu, nhưng vì đây là ngôi nhà duy nhất của gd tôi với lại họ hàng thì ở xa nên đành phải chấp nhận. Tối đến ăn cơm xong thì ai về phòng nấy ngủ, ngủ sớm tại vì ở ngoài thì hơi sợ, đang nằm một lát nghe có tiếng lục cục dưới bếp. Chắc có lẽ con út nó lục đồ ăn, rồi tôi nghe một cái xoảng rất to như một cái xoang rơi xuống đất vậy. Tôi mở cửa định chửi nó, mở cửa ra nhìn xuống có thấy j đâu, tôi đã hiểu rồi và khép cửa lại và ko tò mò như thầy đã dặn nữa. Suốt đêm đó tai tôi như có ai thì thầm bên tai tôi vậy, mặc dù k nghe chữ j nhưng giống như một lời thì thầm vậy, cả đêm đó tôi k ngủ đc. Mãi đến 1h sáng tôi chợp mắt một xíu, tôi đang nằm bỗng dưng cái cửa của tôi mở ra làm cho k khí lạnh vào tôi mới bật dậy bước xuống giường và khép cửa lại, trời ơi nhìn ra chổ bếp tôi thấy có mấy người đang nấu ăn j đó, tôi mới lên tiếng là mấy người là ai sao zô nhà tôi vậy. Họ quay lại mày mặt trắng phao và vang vọng tôi nghe đc là; nơi này của tụi tao, tụi mày phá chổ yên nghĩ của tụi tao nên tụi tao sẽ k để yên cho tụi mày đâu. Nói xong mà tôi sợ đến nỗi tay chân k cử động đc, cái tay định đóng cửa phòng lại để che đi sự ghe gớm trước mắt tôi mà k đc j cả, tôi dần dần ngất đi trước cửa. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, ủa hồi nãy là mơ hay sao nhỉ nhưng mà cảnh lúc nãy giống thật lấm bây h tỉnh dậy rồi mà vẫn cảm giác sợ lấm.
Tất cả lá bùa đều vô dụng. Sáng hôm sau, tôi mới kể cho ba mẹ nghe và ba mẹ cùng tôi lên sư thầy hồi lúc và kể lại. Thầy nói thầy k làm đc chuyện này đâu, con hãy tìm người khác, nghe vậy tôi có cảm giác hơi buồn vì bây h nếu k ở đó thì biết đi đâu bây giờ. Ba tôi ngày càng suy nghỉ đến nét mặt tôi thấy rất buồn rầu, mẹ tôi thì lâu lâu như người mất hồn. Tôi đem câu chuyện này kể cho đứa bạn tôi nghe, và từ đó tôi nghe một tin vui là nó là phật tử có quen thầy ở đây và sẽ nói giúp để thầy xuống giúp gia đình mình. Nghe xong mình vui lấm, nói cho ba mẹ thì 2 người họ cũng mỉm cười vui theo, đến tối tôi mới nghe hồi âm nó là khoảng vài hôm nữa thầy mới xuống, sáng mai mấy cô trên này xuống đó làm lễ cầu siêu thử xem sao nha. Tôi cảm ơn nó và tắt đèn đi ngủ, kì lạ hôm nay tôi lại ngủ ngon đến như vậy, k mơ những chuyện ma mị nữa. Đến sáng con e mặt nó như người mất hồn kể cho tôi và ba mẹ nghe là; đêm nó ngủ tự dưng nó tỉnh dậy thấy nằm chổ cái cửa, nó tưởng chắc ngủ lọt xuống giường nên leo lên lại ngủ tiếp. Một lát nó tỉnh dậy thấy nằm dưới đất gần cửa, nó sợ quá trùm mềnh k dám ngủ nữa. Tôi thì động Viên an ủi nó thôi cố lên lát nữa có mấy sư cô đến đây làm lễ cầu siêu, khoảng 10h mấy cô có mặt và bắt đầu làm lễ. Chổ mấy cô ngồi là trước phòng tôi, gần gian bếp, 2 cô thấp 9 ngọn nến hoa sen màu trắng đặt xung quanh, và một khay đựng j đó mình cũng k nhìn rõ lấm. Và 2 cô bắt đầu tụng, lúc 2 cô tụng là 10h37 phút, và cho tới 11h5 phút tôi nghe dưới nhà tắm nghe một tiếng đùng rất lớn khiến ba mẹ tôi hoảng hồn, đc khoảng 5 phút nữa lại nghe trong phòng đứa e tôi một cái cạch rất lớn. Bây h gia đình tôi hơi sợ, 2 cô cứ tụng tiếp, khoảng 10 phút sau, 3 ngọn nến tắt chỉ còn 6 cây. Sư cô cảm thấy có điềm gỡ rồi vội vàng dừng tụng kinh và mới gọi cho sư phụ của mấy cô là thầy mà bạn tôi nói. Nói j đó rồi mấy sư cô nói với tụi tôi là; nếu như một trong số nến tắt ở đây đều là điềm gỡ, nếu như làm tiếp sẽ hại đến sư cô và gia đình nên cô dừng lại, co nói tiếp chờ ngày mai sư phụ cô lên và sẽ giải quyết chuyện này, a chị ráng ở đêm nay và chắc chắn đêm nay sẽ có rất nhiều điều xấu nên mọi người tránh mặt qua nhà khác ở đi nếu mà ở đây thì nhớ đừng đi xuống gian bếp và đừng bao h trả lời những câu hỏi mà mình nghe bên ngoài. Nói xong 2 cô đi, mà bây h nếu đi ra khỏi nhà thì biết ở đâu bây h, thôi cố gắng đêm nay ở lại xem sao. E tôi vào phòng tôi ngủ, có đồng mình cho đỡ sợ hôn, tôi k dám tắt đèn mà để nó bật sáng luôn. 2 chị e tôi nằm bấm đt một lát nghe ở ngoài có tiếng nói, ( h này k ngủ mà còn mở đèn ha) rồi 2 chị e tôi nhìn nhau và bịt miệng lại, một lát thấy im lặng nghe dưới bếp xoảng xoảng giống như ai đập đồ dưới đó, 2 chị e tôi thôi kệ k quan tâm và cứ tiếp tục bấm đt. Khoảng 10 phút sau lại nghe tiếng gọi tên đứa e mình ( L ơi, con học bài chưa) tôi lấy tay bịt miệng nó lại và tôi ra dấu hiệu nó là k đc mở miệng nói. Cái đêm nay chắc là cái đêm mà tôi nghĩ ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi, lúc này đồng h là 11h45 phút, 2 chị e tôi k ngủ đc, nằm xem hài cho đỡ sợ. Một lát tôi nghe trong phòng e tôi nghe tiếng bước chân đi, phòng đó trống mà, nghe đc 3 4 cái thì im lặng. Một lát sau lại nghe có tiếng ai đó tắm dưới nhà vệ sinh, h này mà ai tắm nữa chứ. 2 chị e tôi ôm nhau và trùm mềnh để mong đến trời sáng. 2 chị e tôi bắt đầu thiu thỉu ngủ, một lát sau 2 tôi vang vọng (tụi mày k làm j đc tao đâu) rồi một giộng điệu cười man rợ, tôi cố bịt tai lại nhưng vẫn nghe những tiếng cười ghê gớm đến như vậy, tôi mở điện thoại lên thì mới có 1h sáng hơn, tôi vội viết tin nhắn gởi cho mẹ ( mẹ ơi, h này ba mẹ ngủ dc k, nãy h tụi con sợ lấm) một lát mẹ tôi mới gởi tin nhắn lại là (2 đứa cố ngủ đi, ba mẹ cũng đang thức đây, nãy h nghe đủ tiếng bên ngoài k dám ngủ, mẹ dặn là có ai kêu cũng k đc trả lời nha chưa) tôi dạ và tắt điện thoại cố nhắm mắt ngủ. Lạ là đêm nay sao lại dài đến thế, h này mà mới có 2h kém, đứa e tôi nó ngủ rồi, còn mình tôi cố chợp mắt ngủ mà k đc. Bỗng dưng nghe tiếng dưới nhà vệ sinh một cái rầm rất lớn khiến đứa e tôi tỉnh dậy và ôm tôi, hôm nay tụi nó phá k cho gd tôi ngủ sao ấy. Nằm trằn trọc mãi cũng đến gần 5h sáng, đêm qua là một đêm mà trong cuộc đời của tôi sợ đến vậy. Sáng đó ai nấy đều mệt mỏi vì k ngủ đc, tôi ngồi suy nghĩ; tại sao họ đi chuyển đi rồi mà sao vong họ còn ở đây, vậy ở đây bao nhiêu vong và bao nhiêu vong ác,….. Tôi muốn mọi chuyện được sáng tỏ và trả cho tôi một cuộc sống yên bình.

…mọi người đón xem phần cuối nha (mọi chuyện đc sáng tỏ)

Câu chuyện nhà tôi P cuối

Sáng đến đứa bạn tôi mới gọi là sáng mai thầy mai tới đc vì đang bận việc trên này, nghe xong mặt tôi ủ rũ và nói ba mẹ tôi là mai thầy mới tới. Hôm nay gd mình đi đâu đó rồi hẳn sáng mai về chứ con k ở muốn ở đây bất cứ lúc nào khi thầy chưa tới. Gd tôi ai nấy cũng đồng ý và đi xe cả 100km tới nhà họ hàng tôi chơi và kể những chuyện đã xảy ra với căn nhà đang ở. Ở đây tôi cảm giác thoáng mát và dễ chịu làm sao, tôi đánh một giấc thật ngon lành tới sáng và bắt đầu lên xe chạy về nhà để đón thầy. Vừa về tôi mở cửa chính ra, cái cảnh ko khí ở đây ngộp ngạt làm sao và gd tôi ngồi chờ điện thoại rung đỡ chạy ra đón thầy về, tôi xuống bếp mọi thứ đều lật tung một cách k thể tả đc, tôi kêu mọi người xuống và dọn dẹp lại và lên ngồi chờ thầy. Khoảng 10h nghe điện thoại rung và tôi ra bến xe đón thầy và bạn tôi về, vừa xuống cửa thầy chấp miệng và đi vô nhà. Thầy lớn rồi, nghe bạn tôi nói thầy nổi tiếng lấm nên gd tôi an tâm kì này chắc sẽ ổn, Thầy hỏi gd ở đây lâu chưa và hỏi những j mà gd thấy gì kể cho thầy nghe, kể cho thầy làm lễ gì đó thấp 3 nén hương và ngồi tụng kinh thì khoảng 10 phút có một vong nhập vô đứa bạn của tôi và nói; con chờ thầy lâu rồi, nay gặp thầy, con mừng quá. Thầy nói; sao ở đây phá gd họ vậy, ở đây có bao nhiêu vong, nói thầy để thầy quy y sớm siêu thoát. Vong đó nói; dạ ở đây có 3 vong, 2 vong còn hiền lấm chỉ có vong kia nó ác nên phá gd, nay con xin về quy y với thầy. Thầy làm lễ a di đà, đặt Pháp danh cho 2 vong đó và làm lễ quy y, làm lễ xong thầy cười nói với gd tôi; vong kia ko chịu về ở với chùa thì thầy bó tay, thầy vừa nói vừa cười. Ba mẹ tôi nói năn nỉ thầy làm, để cho gd con yên bình làm ăn, sau này con sẽ tích Đức ăn chay và cúng vườn cho chùa. Thầy cười hiền hậu và nói đc rồi thầy làm thử, lúc đó tôi đi mua đồ nên k biết thầy làm lễ j, tôi mua đồ về thấy thầy đang tụng kinh tay cầm chuỗi hạt, trước mặt vật lễ sao ý rồi thầy tụng khoảng 1 2 tiếng nghỉ xíu rồi tụng tiếp. Tôi và mẹ mua đồ chay về nấu cơm cho thầy và gd tôi luôn. Tụng kinh từ 13h mấy mà đến khoảng 17h mấy, nó nhập vô con bạn tôi và nói; vừa khóc vừa nói da con xin về ở với thầy, con nghe kinh phật tự nhiên trong lòng con cắn rức lấm, con k phá nữa mong thầy nhận con về với chùa,. Thầy cười hỏi con ở đây bao lâu rồi; nó nói; ở năm 1945, con ở đây mà chưa siêu thoát đc, thấy họ xây nhà dành của con nên con tức lấm nên chọc phá, ghẹo họ, nay con gặp thầy con xin về với thầy. Thầy cười nói chắc có duyên, nên thầy đặt Pháp danh, làm lễ a di đà và quy y và làm lễ sám hối,…lúc đó mình mình k có mặt ở dưới đó nên k biết làm lễ như thế nào thì mình sẽ k kể. Làm lễ xong thì xuất ra sao ấy, con bạn tôi tỉnh dậy nói ủa nãy h có chuyện j mà sao ai nấy nhìn con vậy, rồi mọi người kể cho nó nghe, mặt nó sợ hết biết luôn. Thầy nói gd; gd con cũng có duyên với thầy, thầy dặn hàng tháng ăn chay,… Gd tôi cảm ơn thầy và hẹn thầy khi nào gd con rãnh sẽ ghé chùa thầy, mọi chuyện cũng đc giải quyết êm xuôi. Sau đó gd tôi về, lúc này tôi bước vào căn nhà, không khí thoáng mát và k còn nặng nề như lúc trước nữa. Đêm nay gd tôi ngủ rất ngon, và mọi người trở lại cv bình thường, cho đến nay 7 năm rồi tôi lấy CK ở xa và mới dám kể lại cho đứa e của CK tôi.
Xin hết

Mình viết văn rất dễ mong mọi người thông cảm ,mong mọi người ủng hộ mình viết tiếp ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận