Home Truyện Ma Thành Viên Câu truyện về đôi bạn thân Thời bé – Tác Giả Huỳnh Hoàng Khang

Câu truyện về đôi bạn thân Thời bé – Tác Giả Huỳnh Hoàng Khang

Nay tôi xin chia sẽ về một câu chuyện do chính tôi gặp phải và đến bây giờ đã 26 tuổi (2018,chuyện vào năm 1998 hay 1999 ) tôi vẩn không biết là mình gặp ma hay gặp thứ quái gì nửa.

Chuyện là vào năm mình được chừng 5-6 tuổi,gia đình cũng giống như đa số gia đình khác nơi đó ( Núi Sam,Châu Đốc,An Giang) điều theo đạo phần cũng có một số ít theo đạo thiên chúa và đạo hồi.

thang_ban

Do công việc hay do vì lý do gì đó thì mình ko biết mà ngày nào cũng vậy cứ trời vừa sáng là ba mình lại chở mình đến nhà thờ và gửi lại đó đến tối mới đón về,ba minh chạy chiêc HONDA 67 thời đó cũng số Z lắm ^.^.nhà thờ cách làng mình chừng 6km nằm ngay dưới chân ngọn núi Thiên là núi SAM giờ nổi tiếng gần xa với Bà Chúa Xứ Núi Sam chắc 1 vai bạn cũng đã từng đến.thì ở gần nhà mình cách chừng 200m cũng như mình vậy sáng đến nhà thờ.vì vậy mà 2 đứa rất thân,làng quê của tôi khi đó có tên Ấp cây châm ma bây giờ khi hỏi lại tại s lại có tên z thì nghe mấy ng lớn tuổi bảo do lúc trước dọc 2 bên đường rất nhiều cây Châm và Ma cũng rất nhiều thậm chí ban ngày nó con chặn đường nhát.và vùng quê đó cũng là một trong những nơi gánh chịu sự tàn bạo của bọn POl POT.(Khu vực Thất sơn 7 núi)
Tôi và thằng bạn bé xíu đó thân với nhau như ae nên tôi hay thường sang nhà nó chơi ăn cơm hoặc ngủ lại luôn,kể về thằng bạn thì nhà của nó cũng ko khác gì nhà tôi chèn ơi ma nhìu vô kể,nào la ma Trâu,ma ráo,thậm chí Quỷ cung có ở đây..các ma khác mình sẽ kể ở tập sau nhé

Nhà nó khi đó có nuôi một vài con trăn to nên cũng kích thích mình đến chơi mỗi ngày ^.^…và cũng có 1 con rất lạ bây giờ ngta bjt nó với cái tên la con NƯƠi bề ngoài nó như trăn như khác ở chổ nó co 9 cai muỗi và có thể phun Nọc độc như hổ mang bành.

Cứ mỗi lần trời mưa đôi khi có sét đánh vào hàng táo sau nhà nó cách nhà chưa đc 1m thì có 1 loại nước gì đó từ trong thân cây chảy ra màu Nâu đỏ chắc chắn ko phải nhựa cây vì cây ráo it nhựa mà nước đó chảy rất nhiều.ko chỉ riêng nhà nó bị z mà các nhà khác có cây ráo bi sét đánh cũng như z…

Năm 2t mình có bị một căng bệnh hành hạ ốm như khỉ khô và ba mẹ mình cũng đã chạy chữa khắp nơi nhưng ko khỏi.nên được khuyên mang về nhà nằm chờ tưởng chừng ko qua khỏi,bổng 1 điều kỳ diệu nào đó đã khiến mình vượt qua căn bệnh đó và 1 số lần chết hụt vì tai nạn như lần mẹ mình mua rau của mấy bà đẩy xe rau ngoài đường mình chạy ra mẹ ko hay 2 chiếc xe lớn chạy ngược chiều nhau tránh nhau z mà mình đứng im ngay giữa lọt qua luôn.từ nhưỡng điều như z không biết s cặp mắt mình rất sáng có thể nhìn thấy đc vật trong tối hay ở xa mờ cũng thấy rõ.

Vào một ngày nọ cũng như thường ngày mình và nó đc rước từ nhà thờ về tắm rửa xong mình chạy lại nhà nó chơi và ngủ lại đó…chơi đùa bên nhau hết cả buổi tối rồi 2 thằng chui zô mùng ngủ,các nhà ở làng đều như nhau bên trong nha có các cây sào ngang to bự bắt ngang nhà nơi mình ngủ với nó khi nằm ngữa thì nhìn lên sẽ thấy 1 cây đà bắt ngang to chừng 1 gang tay ng lơn dầy chừng 3 cm

Vào khoảng giửa khuya chừng 12h hay 1h sáng j đó,mà cái tuổi còn bé thường thì ngủ rất sớm không biết vì lý do gì mình đã ngủ nhưng mắt vẩn mở mà mở 1 cách vô thường thì lúc đó mình thấy từ bên ngoài cửa có 1 con Phượng Hoàng rất to và rất sáng màu vàng thêm ít màu đỏ ánh sáng chói lòa đó tựa như hào quang mà tưởng chừng đâu khi nhìn vào sẽ phải che mắt vì chói,vậy mà đôi mắt tôi vẩn mở như vậy ko một chút thay đổi nó bay đến và đậu trên cây sào ngang của nhà và cứ thế đôi mắt mở to nhìn nó chỉ nằm vậy như ngủ chỉ riêng đôi mắt vẩn mở nhìn và tâm trí lúc đó của đứa trẻ như bị thôi miên chỉ nhìn như thế cho đến khi mọi ng vả vai cho tỉnh giật mình 1 cái nhưng đôi mắt vẩn như z,thì mọi người mới bảo là đã gọi con mấy lần r sau con mở mắt chăng chăng z.với tuổi bé thì vô tư thấy s nói vậy mọi ng xung quanh cứ nói là giỡn nhiều quá nên ko màng,nhưng mình rất thắt mắt 1 điều là mọi ko màng hay thật sự cố tránh j đó vì nếu gọi minh mấy lần dậy và với đôi mắt mở to như z thì ko lạ làm s đc.nhưng với cai tuổi bé xíu ấy thì biết gì mà nghĩ,đến bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua rồi.mà cái hình ảnh tuyệt vời đó vẩn rõ ràng trong tâm trí mình đến tận bây giờ./.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận