Home Truyện Ma Thành Viên không tin được sự thật phần 2 + Hết – Tác Giả Mr Thanos

không tin được sự thật phần 2 + Hết – Tác Giả Mr Thanos

Xin lỗi đã để các bạn chờ vì lu bu số chuyện nên giờ mình mới có thể viết tiếp câu chuyện được, thật sự mình không muốn kể vì ấm ức vì chẳng thể tin được vào sự thật nên muốn chia sẻ cho mọi người hiểu câu chuyện về chú mình, Ca cũng có người tốt người xấu, không dài dòng nữa mình xin tiếp tục câu chuyện…

tim chong dem nghia dia

Con cào cào sau khi nhảy lên cái chuông của sư thầy đứng, thầy mới bắt đầu hỏi ” con là T đúng ko, nay con về thăm nhà , nếu đúng thù gật đầu cho thầy với người nhà biết” con cào cào liền gật đầu lia lịa, ở nhà ai cũng trố mắt lên nhìn, sư thầy mới kêu người nhà ai muốn nói chuyện muốn hỏi gì thì lại hỏi, ông ngoại mình mới tới hỏi nó ” T là con hả, cả nhà con dành giật mang con về ngoài đó, ba má năn nỉ để con ở lại mà ko ai cho cả, con đừng buồn ba má nha, vợ con bây nhớ bây dữ lắm” con cào cào gật đầu lia lịa nó nhảy lên vai ông ngoại mình đứng, mà cái đầu cứ cạ vào người ngoại như muốn nói điều gì, nhìn như nó khóc vậy, mọi người trong nhà ai cũng khóc, dì 9 mình khóc ngất lên, nó lại nhảy qua người này tới người khác 1 lúc thì nhảy lại cái chuông đứng, gật đầu vài cái với sư thầy với ông bà ngoại mình, sư thầy nói ” tới giờ con đi r phải ko, để thầy tụng kinh cho con” nó gật đầu r bay ra ngoài mất hút, qua hôm sau mình thì lên nhà ngoại chơi, dì 9 thì bã đi thu hoạch ớt phụ cậu mợ 8 vs ba mẹ mình, bé V là con cậu T nó đi học gần 12h về, nó về nhà xong lật đật chạy ào lên nhà ngoại, mặt ko còn giọt máu vừa chạy vừa la đến nổi nhà dì 10 mình sát bên nhà nó mà nó ko chạy qua mà chạy thẳng lên nhà ngoại luôn, lén ngoại mình chửi làm gì mà chạy la hét dữ vậy, nó khóc nói ngoại ba con về, con mở của vào thấy ba con đứng trước cửa phòng, nó kể mà chân tay run lên cầm cập, mình còn run nói gì nó, vì mỗi lần về là cậu T ko cho đi đâu cứ bắt ở chơi vs cậu ăn uống ngủ ở nhà cậu, cậu thương gia đình mình lắm, kể xong ngoại dắt nó xuống lên đốt nhang cho ba nó khấn là về thăm thì thăm trong mơ thôi chứ đừng nhát e vậy nó sợ nó chết, từ đó về sau cậu ko nhát nữa, được 1 tuần hơn thì có bà con bên dì 9 mình lên chơi, ăn uống nhậu nhẹt ở nhà dì 9 mình,

tối thì ngủ ở lại nhà dì luôn mấy người kia thì ngủ trên trước nhà, ông kia thì nói ko sợ gì bạo vào phòng của chú T hồi còn sống ngủ, dì mình thì qua ngủ chung phòng bé V con dì, cái phòng của chú minh từ khi chú mất ko có ai dám lên ngủ cả kể cả vợ vs con chú, tối ông đó ngủ sao ko biết mới 1h tung mềnh gói chạy xin lên nhà trước ngủ chung luôn, sáng sớm ổng ngồi kể lại đang ngủ thì nghe tiếng nói ” sao lại vào phòng tôi msf ngủ, xin phép tôi chưa” ổng mở mắt ra thì thấy nguyên cái bóng của cậu mình đứng ngay đầu giường luôn, sáng ra kể xong là đi về liền luôn ko dám ở chơi thêm làn nữa, có lần dì 10 mình qua nhà dì 9 ngoại mình thì đang ở trước nhà, dì 10 đi cửa sau vào để lấy ít đồ dùng, mới mở cửa thấy chú T từ nhà vệ sinh đi lướt lên nhà trên, bã la lên r xĩu, ngoại phải cạo gió đủ thứ, từ đó về sau khi nào ngoại mình dắt qua mới dám qua nhà dì 9, ngoài bà ngoại mình ra chẳng ai dám bước qua cả, bữa đó là t7 gia đình mình ở lại chơi thêm vài bữa nữa là vào sài gòn lại, mình thì ngủ ngoài gần cửa buồng sau gần phòng bé V, chổ chú T hay nằm xem tv, ngoại với ba mẹ mình thì nằm ngoài sau bếp, 1h thì mình thức ko ngủ đc cứ lăn qua lăn lại, đang nhắm mắt lim dim, thì bàn tay lạnh buốt chụp cái chân mình, bạn nào mà từng bị như vậy sẽ hiểu cảm giác thế nào, la cũng ko la đc, cái bàn tay đó cứ kéo mình xoay vòng vòng trên giường, mình cố la mà cổ họng như bị bóp lại vậy mắt ko.mở đc chân tay ko động đậy gì đc, mình mới niệm phật 1 lúc thì la lên đc câu ” Ngoại ơi cứu con” cả nhà giật mình ngoại mình mở mùng chạy lên, nãy giờ ngoại nghe mình la tưởng mình mớ ngủ,

bà ngoại mới kiu mình xuống ngủ chung, tối ngủ mà cứ nghe tiếng nồi rồi chén, xào xào tiếng chạy bịch bịch, thật sự lúc đó mình ko dám ngủ luôn đó, ngoại kiu chú về ko sao sao đâu, sáng ra dì 9 mình nói tối bị chú chụp chân nhát ko cho ngủ, ngoại mình cũng kể lại. Tối chạy lên thì thấy chú mặc nguyên bộ đồ trắng đứng trước chổ giường mình nằm, ngoại kiu mình lên đốt nhang cho chú nói chú về thăm đừng phá vậy nữa cháu sợ mốt cháu ko dám về, nay mình mới thấy bà ngoại sợ tại nay chú mặc nguyên bộ đồ trắng lúc lịm ở ngoài bắc về, nên ngoại mình sợ ngoại mình nói vs chú ” Tao qua đây lo cho vợ con m, m mà về mặc đồ mà hù t nữa t bỏ vợ con m t ko ở nữa” từ đó về sau thì chú cũng về thường xuyên mà ko.mặc đồ trắng nữa, vẫn cho ngoại mình thấy mặc những đồ bình thường.lúc chú còn sống, cứ tưởng chú chỉ về khi nào xong hết 100 ngày r sẽ đi, nhưng không chuyện vẫn còn nha các bạn, mình phải đi làm r tối nay mình về viết phần kết còn lại, phần kết này chứa bao nhiêu là tội ác của bà cô ruột của chứ mà mình nói lúc đầu cũng là ng trong ngành, chỉ có điều ng ta có chức có quyền cao, phần sau thật sự là 1 bi kịch chẳng ai ngờ đc, chuyện mình kể điều là thật 100% ko thêm ko bớt, nhớ lại chú mình chỉ cứ

không tin được sự thật phần kết

Xin chào mọi người, đã để các bạn chờ lầu hôm nay mình xin viết phần kết còn lại của câu chuyện, à mà mình có một số vấn đề cần giải thích cho mấy bạn quên mang theo não cmt vô học, chú mình là người mất có sao mình nói vậy ko bốc phết, lúc đầu câu chuyện mình đã nói chú mình sinh ra trong gia đình có chức có quyền trong ngành Ca, nên việc chú 35t mà mang danh hiệu đại úy vẫn là chuyện bình thường, mà có bạn cmt nói mình bốc phết nếu hiểu chuyện thì vào đọc ko hiểu thì uot giùm, cho người khác đọc khỏi phải giải thích cho mấy bạn quên mang theo não, à mình còn muốn bổ sung thêm vài chi tiết mà lúc đầu mình quên nói cho các bạn dễ hiểu hơn nhé, ông bà ngoại mình có 9 người con, 6 gái và 3 trai, cậu 2 mình thì mất lúc nhỏ, mẹ mình là thứ 3 cũng là lớn nhất trong nhà, còn 2 người con trai là cậu 8 và cậu 5 mình, chú T là rể thôi nhé, chú lấy dì 9 của mình nên mình kiu bằng chú á, nhưng chú thương gia đình mình lắm mình xem chú như ruột thịt vậy, nên mình bức xúc và ức chế mới kể ra câu chuyện có thật cùng chia sẽ vs mọi người nghe, không dài dòng nữa mình xin tiếp câu chuyện nhé…
Sau đó gia đình mình về sài gòn lại, bà ngoại vẫn hay điện về nói tối nào chú cũng về phá đập chén đập nồi, chạy ầm ầm từ sau ra trước, kéo chân vợ con chú không cho ngủ, ngoại phải lên đốt nhang nói còn vậy nữa là vợ con chú bỏ nhà đi luôn, từ đó chú chỉ vệ r đi chứ ko dám quậy phá nữa, tưởng đâu mọi chuyện đã ổn khi hết 100 ngày, mọi người ở nhà cũng nói ko thấy chú về nữa chắc đi đầu thai rồi, cho tới năm 2018 là ngày 10/6 năm 2018 gia đình mình về quê thăm ông bà ngoại cũng mới đây thôi các bạn, đây là lần về mà ko ai có thể tin được cái chết thật sự của chú T ko phải vì trúng gió thông thường, gia đình mình đi chiều ngày 10 sáng ngày 11 tới, cùng lúc đó là trưa e ruột của chú T là chú H đi từ bắc vào ngoại mình, dì 9 mình cũng có thông báo là nay chú H vào để đón bé V về ngoài bắc chơi 1 tháng, cứ tưởng là ngoài đó ông bà nhớ cháu nên đón ra chơi thôi, trưa đúng 11h là chú H tới, chú đi thẳng xuống nhà dì 9, bà ngoại mình vs mấy cậu dì cũng kéo qua để nc, mình cũng ngồi vs gia đình ở đó nén đc nghe toàn bộ câu chuyện, chú H kể là sau khi trôn cất chú T xong, thì mọi chuyện diễn ra kì lạ, tối nào chú cũng nghe tiếng khóc, tối nào cũng thấy chú T ngồi 1 góc, cả nhà thấy lạ mới mời thầy về gọi hồn chú lên, bữa đó mời thầy lên gọi hồn chú T nhập vào người chú H là e ruột, chú vừa nói vừa khóc , chú nói không phải chú chết vì trúng gió chú bị người ta đánh, chú nói thẳng chú bị cô ruột chú cho người đánh chú, bữa đó cô chú gọi kiu chú lên Chư Sê công tác nhưng thật ra là vừa lên tới nói chú ăn hối lộ đổi thừa cho chú, bắt còng nhốt chú lại, nhưng thật sự chú biết ai làm là cô chú, chú biết bã ăn nay bã biết sợ chú nói lộ nên vu khống cho chú làm, sai người bắt nhốt chú, cho người đánh chú nữa, thật sự khi nghe chú H kể lại mình và ngoại mấy dì chỉ biết kiu trời r ai nấy cũng khóc, chú H kể lại mà chú còn khóc huống gì là mình, nghe đến đâu đau lòng đến đó, chú T nói là có 2 ng đánh chú, chú là Ca mà có võ nên đánh lại ở đâu đằng sau lại có thêm 2 người cầm cây đập đằng sau chú, lúc đó chú gục xuống nhưng chưa chết, chú thấy họ mang chú ra xe rồi chỏ chú đi đâu đó tại lúc đó trời tối chú chỉ thấy hai bên toàn cây, họ thấy chú mở mắt ra là bóp cổ cho đến khi chú chết, chú nói chú hận bà cô đó lắm, chỉ vì đòng tiền mà giết luôn chú ko cho chú gặp mặt vợ con, cậu 8 mình vs cậu 5 nhớ lại lúc thông báo chú mất 2 câu cũng có.lên bệnh viện vs dì 9 mình lúc đó đẩy xác chú ra chú cứng ngắt bà cô chú T cũng có ở đó bã ko cho ai đụng vào cứ hối phải mang xác về ngoài đó gấp, nhò gọi hồn chú lên mới biết được chú mình mất thế nào, bên gia đình chú khi biết sự thật ai cũng ko thể đc cô ruột mà hại cháu mình đến nông nổi vậy, giờ có.kêu oan thì ai mà tin ai.mà nghe lời ng đã mất nói chứ, tội nghiệp cho Chú mình chết oan ko làm sao kiu oan vs ai đc, giờ cứ làm hồn mà vất vưởng có nhà ko thể về có nơi ko thể đi, chú H kể xong là xin phép mai dẫn bé V về vì bữa gọi hồn chú T nói nhớ bé V lắm nên kiu dắt về gọi hồn chú lên để chú nc tâm sự với con chú…
Chuyện mình ko phải chuyện kinh dị, nhưng cũng về tâm.linh mình muốn chia sẻ với mọi người và đọc hiểu cũng mình thật sự viết và nhớ.lại từng chi tiết để kể mình chỉ muốn khóc khi sự thật lại đầy tội lỗi và xấu xa như vậy, cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc, bạn não cmt ko não thì xin lượng chổ khác giùm cám ơn…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận