Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện có thật do bản thân từng trải – Tác Giả Mây

Chuyện có thật do bản thân từng trải – Tác Giả Mây

Xin chào các bạn, đọc truyện ở page cũng lâu rồi nhưng bây giờ mới dám đăng truyện, phần vì đây là chuyện không muốn nhớ vì nó ảnh hưởng đến tâm lí mình 1 thời gian, phần vì sợ chuyện không rùng rợn làm m.n nản. Thôi mình trực tiếp vào đề luôn nhé =)
Câu chuyện 1: Chỉ xảy ra mới đây thôi, chính xác là vào hôm 29/7, hôm đó do nhiều lời đồn là sẽ tận thế và có mưa sao băng gì đó nên mình mới cùng mấy chị trong họ đi uống nước trễ tới khoảng hơn 12h đêm vì để ngắm sao mà, khi đc mấy chị đưa về nhà thì gần 1h sáng, nhà mình nằm trong con đường nhỏ sát mặt lộ, từ mặt lộ quẹo vào chừng 50m là tới nhà mình nên mình bảo chị dừng ở đầu đường để mình đi bộ vào (giờ nghĩ lại thấy hối hận) với lại đường nhỏ quá sợ khó quay đầu xe nên thôi, mình cũng khá tự tin vì sống ở đây cũng hơn 2 năm hoàn toàn không có gì nên yên tâm lắm, đi đc đây hơn 10 bước thì nghe từ trong hàng râm bụt bên đường như có ai chọi đá ra vậy nhưng không thấy cục đá nào lăn ra cả càng đi nhanh thì tiếng chọi đá càng mạnh hơn biết là gì rồi nên mình cuối người vừa đi vừa niệm phật thì hết, đi 1 lúc thấy đằng trước có bóng người, eo ơi mừng như gặp tiên vậy =) chạy thật mau lại vì đây là phạm vi trong xóm mình mà chắc chắn là người quen, gần tới thì la lớn: cô gì ơi đợi con đi với!!! Người đó đi chậm lại, mình lao nhanh lại còn ôm lấy cánh tay nữa mới ghê chứ ( kể tới đây da gà óc ác nổi lên hết r đấy), mình nói: lúc nãy con đi ngang bụi dâm bụt nhà bà D thì có gì đó gê lắm con sợ gần chết, hên gặp cô.. Bả nói: Thế àaaa… tự nhiên xương sống mình lạnh toát vì giọng nói kì lắm pha lẫn nam nữ trong đó mà nghe như là loa phát thanh vậy còn nữa bàn tay khi nãy cũng thường lắm nhưng tự nhiên bây giờ vừa lạnh mà vừa nhớt nữa, mình đứng im lại, tim đập loạn xạ, bả từ từ quay lại cái mặt như ai chiếu đèn sáng trưng vô vậy không thấy mặt mũi đâu mình chạy không nổi mà vừa lếch vừa khóc xin tha mạng, sau đó không biết gì hết ngoài ngje văng vẳng tiếng hí hí hí… sáng tỉnh lại nghe cha kể là thấy mình đi lâu quá nên định ra trước đường đứng đợi thì thấy mình nằm ngay cây măng cụt sát đường ấy, sau vụ đó mình ốm 3 ngày mới khỏi và từ không đi chơi đêm nữa =)
Câu chuyện thứ 2: Chuyện này không ghê lắm, xảy ra lâu rồi vào năm mình học lớp 6 thì phải, lúc đó mình và chị 2 mình có nuôi 1 cặp hamster mà m.n biết loài này ăn như hạm vậy nên đi cắt cỏ cho ăn suốt, cỏ ở sau vườn thì cắt sạch hết rồi nên đi ra ruộng nhà người ta cắt, đợt đó có mấy chị ở TP về chơi nên rủ nguyên đám đi cho vui, bữa đó khoảng 1h thì phải đi tới ruộng thì chia nhau đi cắt riêng mình không đi vì sợ sâu =) nên ngồi trong gốc sầu riêng đợi thì nhìn qua gốc bên cạnh cách nhau khoảg 2m thì thấy 1 bà cũng lớn tuổi (mình đoán vậy) mặc đồ màu nâu sẫm, trùm từ trên xuống dưới kín mít cũng không thấy mặt vì bị khăn trên đầu phủ xuống che gần hết, mình tưởng người ta đi làm cổ mướn nên không nghĩ nhiều chỉ thấy lạ là đi làm mà không mang theo dụng cụ với lại đây là giờ nghĩ trưa thôi, nghe tiếng chị mình kêu lại cầm bao cỏ giúp thì đứng dậy và nhìn qua chỗ bà đó thì không thấy đâu nữa mình cũng hơi bất ngờ vì mình chỉ quay sang chỗ chị chừng 3s thì bã đi đằng nào, mình đi sang chỗ đó và tìm vòng quanh cũng không thấy đâu (nghĩ lại sau lúc đó bạo thế) thì mình đi lại hỏi mấy chị thì mặt mấy bả tái mét nhìn nhau cười cười rồi kéo mình chạy như bay. Về nhà mới nói lại là từ lúc đi tới đó lòng vòng cắt cỏ có thấy ai đâu, mày gặp chắc rồi, thì mới biết.
Chuyện của mình hoàn toàn có thật nếu các bạn thấy hay thì rảnh mình sẽ kể mấy bạn nghe chuyện cây cầu gần nhà mình. Giờ mình mỏi tay quá rồi hẹn các bạn lần sau.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận