Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện kì lạ em gặp lúc nhỏ (part 2) – Tác Giả Bạn Đăng giấu tên

Chuyện kì lạ em gặp lúc nhỏ (part 2) – Tác Giả Bạn Đăng giấu tên

Hello các bác em đã trở lại đây,hôm nay em xin mạn phép tiếp tục kể câu chuyện có thật mà lúc nhỏ em từng trải qua,nếu cảm thấy hay thì like còn ko thì cmt nhận xét để em biết và cố gắng làm tốt hơn trong những lần sau xin cảm ơn ^^

Chuyện 2:Những lần gặp ma trong căn nhà kho

Như em đã kể ở tập đầu nhà em làm cây xăng,sau đó thì cho thuê và xây nhà mới ở khu đất đằng sau kế bên cây xăng,trước đó đằng sau vốn là 1 cái nhà kho cũ khá rộng,nhà em thường để những thứ linh tinh vào đây như bàn ghế cũ,giường,… và ở đây thì khá là bụi bặm do ít khi quét dọn phần vì để không ít ra vào,phần thì nó khá rộng nên quét dọn kể cũng mệt

gap-ma-luc-nho

kế bên nhà kho thì là chỗ bà nội em nuôi gà,nhà hàng xóm cũng ngay kế bên luôn.Em thì rất thích ra nhà kho đùa nghịch,do nó rất rộng,còn ko thì ra bắt gà hay lùa cho gà chạy tán loạn (em vẫn hay bị bà rầy vì cái tội nghịch gà :v).Em nhớ rõ đó là 1 bữa trưa,hồi đấy em mới đi học mẫu giáo,khi về nhà do ko có đồ chơi (hồi nhỏ em rất ít khi dc ba mẹ mua đồ chơi),chán quá nên em vẫn thường lui xuống nhà kho chơi,hồi nhỏ em rất ghét ngủ trưa nên cứ hay lén lút ba mẹ xuống đó chơi,buổi trưa đấy cũng bt như bao ngày khác,nhưng chợt bên ngoài em nghe tiếng gà kêu như lúc em hay lùa cho gà chạy,em nghĩ chắc bà em xuống cho gà ăn nên lén lút ra coi,thì em phát hiện chả có 1 ai cả !!! cả đàn gà thì chạy tán loạn như có ai đó vừa vào đây (đàn gà của bà em nuôi rất nhát thấy người lạ là nó hay kêu lên r chạy tán loạn) ,hàng xóm ở bên kia thì hay khóa cửa suốt ngày nên chắc chắn ko phải họ,em mới nhìn vào nhà kho nói to:”Có ai trong đây ko ?”.

Lúc đấy em chỉ định nói vu vơ vậy thôi nhưng không ngờ em tận mắt thấy 1 cái bóng đen ở cuối nhà kho.Nó hình như đứng lặng nhìn em 1 lúc lâu tầm 2′ sau thì biến mất,em chạy về phía cuối nhà kho nhưng chả thấy j cả (thật sự em ko ngờ lúc đấy em gan thật :v).Từ hôm đó trở đi,em vẫn hay rình để coi xem có thấy nó nữa ko nhưng ko còn thấy nữa.

Em cũng tưởng thế là kết thúc nhưng vào cái ngày nhà kho bị đập đi để xây nhà mới (lúc đó em lớp 2),vào buổi xế chiều,mặt trời đã gần lặn,em ra đằng sau chơi,em đi vòng vòng chỗ nhà kho đã đi đập nát,cầm mấy cục đá chọi chơi,em bất giác đi vào chỗ cuối nhà kho lúc nãy đã gần nát hết chỉ còn lại 1 phần của bức tường,em nhìn xung quanh thì bất chợt thì một người đứng xa xa nhìn em chằm chằm (do quá lâu r nên em cũng chả nhớ mình thấy là nam hay nữ),em bất giác nói:”Ai thế ạ ?”.Người đó lặng thinh ko trả lời chỉ đứng nhìn.Em tính chạy lại gần để xem đó là ai thì bà em nắm tay em lại nói:”Trời ơi đã tắm r còn ra đây nghịch cho dơ hết quần áo à”.Em mới nói:”Con thấy có ai ở đằng kia kìa nội”,bà em nhìn r nói:”Làm j có ai,khéo tưởng tượng thôi về ăn cơm”.Bà kéo tay em lên nhà,em ngoái đầu ra sau nhìn lại thì quả thật chẳng có ai cả,người đó biến mất như chưa hề từng tồn tại …

Sau này em cũng không còn gặp lại người ấy nữa,và em cũng không chắc người ấy và cái bóng là hai hay 1 người nhưng em chắc chắn rằng em không hề bị hoa mắt hay tưởng tượng!!! Em thật sự đã gặp ma mặc dù vài chi tiết em ko nhớ rõ lắm nhưng thôi thì nhớ bao nhiêu kể cho mn bấy nhiêu :))
Còn về phần ngôi nhà mới xây xong,em cũng đã từng gặp những hiện tượng bí ẩn sẽ kể cho mn ở phần sau,Thân!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận