Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma trong nhà mình – Tác Giả lientrapper

Chuyện ma trong nhà mình – Tác Giả lientrapper

Do theo dõi trang page này đã lâu,nên mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài câu chuyện ma mà mình đã được nghe kể lại.Đây là lần đầu mình đăng lên nên các bạn thông cảm ,nếu có sai sót thì góp ý cho mình nhá :)))))).

Chuyện là thế này,một đêm cách đây khá lâu,chị mình lúc đó vẫn chưa ngủ vì thức trên giường đọc truyện mà,lát sau chị tắt đèn,kéo rèm đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng chạy của trẻ con lên cầu thang.Ban đầu chị còn tưởng là mình cơ nhưng mà chị lại nhớ là mình ngủ bên nhà bác với mẹ cơ mà nên lúc này chị linh cảm có chuyện không lành.Đã thế trong nhà mọi người ngủ hết rồi (tại lúc đó khoảng 2h30-3h00 sáng rồi),nên chị càng nghi.Sau đó lát sau,tự nhiên cả người chị không nhúc nhích được kiểu bị bóng đè ý,xong rồi lại còn nghe văng vẳng bên tai tiếng :” Chị ơi…chị ơi…”, mà không phải ngay bên tai mà tiếng nói như kiểu từ xa vọng lại,truyền đến.Lúc này chị còn thấy người cứ lành lạnh,chị mình đã cố gọi chị bên cạnh dậy rồi nhưng không được (mình có hai chị ruột mà ).

nha-minh

Mãi một lúc sau,chị mình mới cử động được tay,chân xong rồi cả người.Lúc này chị bật dậy,khi định vén rèm giường lên kiểm tra bên ngoài có gì không, thì chị loáng thoáng thấy một bóng người cạnh giường nhưng lúc kéo hết rèm ra,chị lại không thấy gì nữa.

Mặc dù sau đấy chị mình không gặp cái gì quá ghê rợn nữa nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra với người chị thứ hai của mình.

Cũng vào một buổi đêm cách đây không lâu lắm,chị mình khi đó đang ngủ,thì chị trùm chăn để nhưng để thừa phần trán lại,thì không biết là mơ hay là thật nhưng đêm đó,chị lại thấy có một thằng bé ngồi đầu giường,vuốt trán chị ý mà tay thằng bé đó lại lạnh nữa chứ,trong khi đấy cái bàn học để sát mép ngay đầu giường,sao mà nó ngồi được ????

Còn một chuyện nữa cũng là chuyện xảy ra với người chị thứ hai của mình,cũng vào buổi đêm (sorry nhá,chuyện ma mình nghe được toàn xảy ra vào buổi đêm thôi,ít khi ban ngày lắm,để khi nào mình gặp hay lại hóng được mình sẽ kể cho các bạn ;)))).Thì đêm đó,hai chị mình nằm trên giường,mình nằm dưới đất (không phải phân biệt gì đâu mà mình lấy cái ga giường rồi cho quạt vào nó phồng lên ,ngủ trong đấy thích cực).Chị mình nằm ngoài cùng ,quay lưng vào trong,tự nhiên chị lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm sau lưng,đã thế lại thấy rợn hết cả sống lưng nữa,lúc đấy chị run lấm nhưng cố nép vào trong nằm với chị kia cho đỡ sợ.Mãi sau ,chị mới chợp mắt ngủ được.

Xem ra cả nhà mình ai cũng gặp phải hết rồi còn mỗi mình bé nhất chưa gặp thôi.Còn chuyện bố mẹ mình gặp ma ra sao ,mình sẽ kể sau vào một chuyện khác nhá các bạn.Mặc dù mấy chuyện ma mình chia sẻ không phải loại quá đáng sợ nhưng mình vui vì góp được thêm vài câu chuyện ma cho trang page,và cho mọi người đọc.Thôi viết đến đây là cũng 1h sáng rồi ,mình chúc mọi người có chuyện hay để đọc nhá .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận