Home Truyện Ma Thành Viên chuyện người nhà em mà em mới chứng kiến – Tác Giả junkim12

chuyện người nhà em mà em mới chứng kiến – Tác Giả junkim12

Xin được hầu tiếp các cụ chuyện người nhà em mà em mới chứng kiến. Cách đây 1 tuần, sáng chủ nhật trước. Em vừa dậy đánh răng rửa mặt thì mẹ em gọi điện từ quê lên là 2 bố con chuẩn bị về ngay thằng em con chú em nó vừa tai nạn mất cách đây ít phút. Thế là em với bố em và đứa em gái xem bắt xe về quê. Từ HN về tới nhà dưới quê lúc 11h, mỗi người xúm lại giúp gia đình thím ( chú mất được 6 năm).

Đứa em con thím em nó mới lấy vợ được hơn 1 tháng, 2 đứa đi lao động bên sing, có bầu được mấy tháng thì về nước cưới. Chúng nó dự định sau khi sinh bé xong thì cho vợ ở nhà còn chồng lại đi sang bên sing làm ăn. Nào ngờ sáng chủ nhạt tuần trước nó đi mua cái thẻ điện thoại do vượt xe contener nên bị xe bồn đối diện nó đâm vào. Nghĩ thật tội cho mẹ bà vợ nó. Giờ mẹ goá con côi. Lại kể về câu chuyện trước khi tai nạn xảy ra. Thấy vợ nó kêt là trước đó 10 hôm nó bị mất ngủ suốt, ko làm cách nào mac ngủ được. Rồi nó kể với vợ nó là nó ko còn sống được lâu, chưa chắc đã được đến tết. Rồi nó mua cái đài nhỏ tụng kinh để nghe.

ma-xe-lam

Các 2 hôm trước ngày tai nạn nó kêu đau tức ngực nên đến đầu. Nhưng đi khám thì ko vấn đề gì. Vào buổi sáng hôm bị tai nạn thì sáng sớm hôm đó vợ nó mua bánh cuốn về thì đứa em em nó ăn vài miếng rồi mặc quần áo chỉnh tề lấy xe bảo đi mua cái thẻ. Mà mọi lần nó đi ra ngoài mua những thứ linh tinh thế này ko bao giờ thấy ăn mặc chỉnh tề thế. Nó vừa lấy xe nổ máy thì ở đâu có con chim nó cứ xà vào đầu rồi bay theo.

Ra đến đầu đường lớn thì nó tránh xe contener nổ lốp và vượt nên thì bị xe bồn húc gẫy hết xương từ vùng ngực. Mặt vỡ ít vùng mắt não bắn ra. Nói chung hôm đó là ngày đau thương với gia đình thím. Tai nạn sáng thì đến 9h tối đưa em đi hoả táng bên đài hoá thân thành phố cách nhà thím em 30km. Hôm đó sang trễ giờ nên phải chờ, thím em và vợ ku em ở nhà mà thằng ku em nó nhập vào mẹ nó rồi nói chuyện với vợ nó đủ các kiểu, em thì đưa nó đi sang nhà tang lễ nên ko chứng kiến trực tiếp mà chỉ xem qua video đứa em bên vợ nó quay lại.

Hôm kia 23 âm ngày ông công ông táo nó lại nhập vào mẹ nó rồi nói chuyên với mọi người là nó chỉ ở đây được 49 ngày rồi nó phải đi, nó kể là ở đoạn nó bị tai nạn có con quỷ dữ lắm. Năm nào nó cũng bắt người, mac đúng là chỗ đoạn đường đó năm nào cũng có người bị tai nạn mất. Còn trường hợp của nó thì nó bảo là do có thằng bê đê thích nó nên nó đẩy dù nó tránh hết sức mà vẫn bị đẩy. Nó kể rất nhiều chuyện nghe rất sợ. Đúng là vấn đề tâm linh khó giải thích được các cụ, mợ ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận