Home Truyện Ma Thành Viên Có Cảm Giác Bị Vong Theo Ở Nhà Nghĩ Ở Lâm Đồng – Tác Giả Huy Kull

Có Cảm Giác Bị Vong Theo Ở Nhà Nghĩ Ở Lâm Đồng – Tác Giả Huy Kull

đây là lần đầu tiên mình đăng cũng chẳng có gọi là gì kinh dị, nhưng mình thật sự thấy sợ hãi khi bước vào cái phòng trọ ấy.
Vào vấn đề vậy, hôm đó (mùng 6 tết) mình và gấu đi phượt lên đà lạt, do xuất phát từ cần thơ lúc 8h sáng nên lên gần tới madagui (lâm đồng) cũng tầm khá là tối do trời mưa rất lớn, dọc đường thì gặp tai nạn chết 2 người giữa đường luôn, trời thì mưa tầm tã, mà chạy ngang thì mùi nhang khói nghi ngút. nhìn thấy cảnh đắp chiếu giữa đường là mình chạy xe muốn không nổi luôn, tay chân rụn rời hết, rồi thêm cảm giác vừa lạnh vừa run nên tìm 1 cái nhà nghĩ nào gần đó để vào tắm rửa sấy đồ đạc lại cho khô để sáng mai đi tiếp, chứ mình không định leo đèo đêm sợ nguy hiểm, nên vừa chạy vừa tìm nhà nghĩ, thì vừa qua trạm thu phí nào đó ở khu vực madagui khoảng vài trăm mét thì có 1 cái nhà nghĩ phía bên tay trái, tên gì thì mình cũng không nhớ, chỉ biết là cái cổng khá rộng, đủ để xe ô tô vào luôn, rồi mình chạy vào tìm 1 phòng ở để nghĩ ngơi định 4h sáng thức đi tiếp, miêu tả về dãy trọ thì nhìn vô cũng bình thường, chỉ có cái là nguyên dãy chỉ bắt vỏn vẹn mỗi cái đèn đỏ chói ở giữa dãy, là xéo xéo phòng mình thuê 1 chút mà thấp hơn cái cửa chính nên khi đóng của cũng không thấy ánh đèn lắm. khi vô thuê thì cũng có 3 4 phòng là có người ở hết, vừa mở cửa bước vô phòng thì có cảm giác ngộ ngộ bất an trong người rồi giống như có cái gì đó mình không rõ, mà cảm thấy rất bất an. trong phòng thì khá rộng, tivi, tolet và cái gương trong tolet thì đối diện với cái cửa và đối điện với cái giường luôn, chỉ cần nằm xuống quay qua là gặp cái gương trong tolet liền, phải đóng cửa tolet lại thì mới không thấy. xong mình với gấu mới đi tắm xong tháo đồ đạc ra để đó chuẩn bị sấy, treo 2 cái áo mưa lên móc treo quần áo, định tắm xong đem đi rửa cho sạch, đang tắm thì bổng nhiên cái áo mưa 1 bị rớt xuống đất, tại mình thuê phòng lạnh nên không bắt quạt, phòng cũng khá kín, nên mình nghĩ chắc nãy treo lỏng nên bị tuột, nên cũng tắm như bình thường, mà ngộ cái là vô tắm nước nóng mà cảm giác cứ lạnh lạnh như thế nào ấy, không có được thoải mái, mặc dù mình đã đi chơi nhiều chỗ, thuê phòng cũng khá nhiều nhưng không có cảm giác như lúc này. tắm xong xui hết thì mình ra bật máy sấy lên sấy vớ, giày, quần áo bị ướt cũng tầm 3 40 phút, gấu mình thì ngồi bấm đt, làm xong định lấy 2 cái áo mưa đi rửa mà cảm giác bước vô cái tolet nó cứ ghê ghê như nào ấy nên lấy treo lên phủi phủi cát cho rớt xuống rồi thôi, soạn đồ xong hết chắc cũng tầm 9h mấy, thì nghe bên ngoài có tiếng xe đi, chắc là mấy phòng kia, nên 2 đứa tắt đèn đi ngủ, mặc dù vừa lạnh vừa mệt mà được tắm nước nóng thì ai mà không ngủ như chết. còn mình thì khác ngủ được 1 lúc thì lại không tài nào ngủ được, nằm lăn qua lăn lại cũng ráng nhắm mắt ngủ, gấu mình quay mặt vô tường, (à mà trên tường có 1 số vết đỏ như là máu hay gì đó, chỉ biết là đỏ mà hơi bị đen hơi mình cũng không quan tâm vì vết đó khá cũ.) mình thì nằm quay lưng lại với gấu và mặt thì quay về phía cửa tolet thì nhìn thấy cái gương, trong đó tối thui. bất chợt thì nổi da gà đầy hết mình mẩy, cũng ráng qua bật cái đèn trong tolet lên rồi khép cái cửa lại, ngặc nổi cái cửa không gài chôt được nửa, nên lấy mấy đôi đép trong phòng chèn lại cho nó đựng mở ra thôi, rồi về giường ngủ, ( à mà mình vẫn đang bật cái đèn ngủ trong phòng vàng mờ mờ) nằm ngủ được 1 giấc thì cảm hết buồn ngủ luôn, giống như đã ngủ được nguyên ngày rồi đấy, mắt cứ mở chao cháo, nên quay qua cầm cái đt lên xem thì mới 11h20, nên ráng nằm ngủ thêm lát, gấu mình nó ngủ như chết, nằm xong 1 lúc tự nhiên giật mình thức dậy tiếp mặc dù không có động tĩnh gì, chỉ là cảm giác như mình đang ngủ trong lớp mà có nhóc trơn đứa đứng nhìn mình vậy, không sao ngủ được nửa thì cũng lúc đó gấu mình cũng thức luôn, mồ hôi trong lưng mình ướt nhẹp luôn, như mới tắm ra mà không lau mình vậy. xong mới quay qua hỏi gấu: “ủa sao không ngủ đi, thức rồi mai ngồi xe sao nổi cô”, gấu mình nói “e không biết nửa, tự nhiên ngủ không được”. Rồi 2 đứa nằm bấm đt luôn lúc đó là 3h mấy phút đó, nằm bấm hồi đuối quá rồi ngủ tới 4h báo thức reo là soạn đồ đi luôn. khi ra trả phòng thì nhìn nhìn vô là chỉ còn có 1 phòng mình thuê thôi, còn tất cả là tắt đèn tối thui hết, nếu ngủ thì sẽ bật đèn ngủ như phòng mình. miêu tả về địa điểm cái nhà trọ là vừa qua khúc Trạm Thu Phí trong địa phận madagui là nó nằm phía bên trái, chạy 1 tí nửa là nó sẽ tới Đèo Chuối. trước giờ mình không bao giờ có cảm giác như vậy mặc dù ở nhiều trọ như thế qua đêm ở nhiều nơi như ở vũng tàu,rạch giá, hay ngoài đảo luôn cũng không thấy, rồi lên tới đà lạt cũng không có cái cảm giác vậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận