Home Truyện Ma Thành Viên Giup tôi tra lời những câu hỏi . – Tác Giả Bac Do

Giup tôi tra lời những câu hỏi . – Tác Giả Bac Do

Hế lố all member truyenmacothat.net
Tôi có một thói quen đọc truyện ma quá 12h đêm và nếu ko ngủ đc là y như rằng lại phải cầm điện thoại lên đọc truyện ma thôi :))
Lần trước truyện này tôi đã đăng 1 lần nhưng ko biết đã được duyệt chưa nay e đăng lại và kể tiếp những cái chuyện mà e thấy là lạ cho các đồng dâm xem nhé.(mở đầu dài vler ra ấy nhỉ =]])
Tôi sinh cuối 96 âm và đầu 97 dương nghe đâu là thuộc cung bảo bình =]]
Nghe người ta bảo ai sinh khoảng này là lúc mà khoảng cách âm thịnh dương suy ấy ( cái này chả có ai nói đâu tôi tự nghĩ là vậy mà )
Năm nay là cũng 20 tuổi rồi tôi khẳng định tôi chưa 1 lần gặp ma hay 1 yếu tố hoang đường nào hết , chưa xem nói xem gọi hồn lần nào. Nhưng có 1 số lần tôi có gặp những cái mà tôi ko chắc nên ko dám khẳng định nên đăng đây cho ae thảo luận và giúp tôi trả lời những phân vân tồn tại trong tôi suốt bao nhiêu năm qua nhé
Truyện 1 : Gặp 3 mẹ con ở núi Lê Phụng Hiểu – Giằng Hóa – Thanh Hóa
. (Bà ngoại tôi có tổng cả 5 người con bác cả là con nuôi bác 2 đã mất từ khi còn nhỏ mà nghe bà kể lại hồi ấy khổ lắm cháu ơi tự nhiên kêu đau bụng vái rồi nằm và mất . còn ba người con còn lại đều là gái và mẹ tôi là con út.bác 4 và mẹ em đều lấy chồng cùng làng nên anh em tôi với con bác 4 thân nhau lắm.
Năm ấy tôi lớp 2 hay 3 ấy khoảng vào 2003-2004 ( tôi nêu thời gian để tý nữa ae lập luận nhé) tôi anh trai tôi và anh nhà bác 4 và 1 anh bạn của a tôi hay đi chơi với nhau lắm.hôm ấy 4 anh em rủ nhau đi leo núi và tôi là đứa nảy ra ý sang nhà bà ngoại leo núi và thế là 4 anh em lọc cọc đạp xe 4km sang bà ngoại
Điểm leo núi là núi Lê Phụng Hiểu Hoằng Sơn Hoằng Hóa Thanh Hóa (Miêu tả cái nhé dưới chân núi có hầm nghe bảo để máy cái gì từ thời chiến tranh ấy , bên cạnh có 1 bia mộ cao gần mét rưỡi trên viết toàn chữ Hán) đâu tiên mới đến chân núi e mệt vler ra bảo em dưới này thôi mệt quá mấy a leo đi xxong thấy cái bia mộ lại sợ nên leo lên cùng các anh đến gần đỉnh núi rồi 4 anh em đang leo lên thì khựng lại các bạn biết chúng tôi thấy gì ko(đây là cái điều tôi không chắc mà muốn mọi người giải thích cho tôi nha)
chúng tôi thấy 3 mẹ con mặc 1 màu áo dài trắng toát (ko phải áo dài bây giờ nhé) giống kiểu màu áo tang ấy phủ hết chân , người mẹ dùng cái địu mà dân tộc hay đụi con ấy đặt đứa con ở trước và đeo cái đồ đựng củi đường sau đang nhặt củi do cách xa tầm 50m chúng tôi ko nhìn rõ mặt mũi mà lúc ấy có cho thêm tiền cũng ko dám đứng nữa kia . cắm cổ chạy 1 mạch xuống chân núi và tôi là đứa nhỏ nhất nên có lẽ yếu bóng vía nhất lúc đang chạy xuống giống kiểu chạy nhanh quá hay bị cái gì đó xô thì tôi không biết lăn 4 vòng rồi vướng vào viên đá tảng dừng lại và các bạn biết tôi sao chứ … để 3 chấm ở đây nhé tý tôi sẽ nói sau nhìn mốc thời gian tôi nói lúc đầu nhé
đến đây các bacs nhìn mốc thời gian tôi nói lúc đầu nhé năm 2003 2004 vẫn mặc áo dài xưa trắng và chỗ tôi là người kinh 100% nhé kko có chuyện địu con nhặt củi nhé đây là điều tôi băng khoăn nhất
Truyện 2 : Bóng trắng trong con hẻm
Chuyện này cách lúc chúng tôi leo núi tầm gần tháng hoặc tháng gì đấy. Hôm đấy tôi cùng ông anh con bác trai ruột bố tôi đi chơi ngài đình về đi qua 1 con hẻm nọ ( tôi lại miêu tả về con hẻm đấy nhé . con hẻm sâu tầm 50m dưới đấy bụi chuối bụi tre đủ cả vì gần sông mà cuối con hẻm là 1 chiếc giếng hoang bỏ 1 góc ko biết bao lâu rồi mà mỗi lần tụi lớp đi chơi qua thấy nó rêu mốc phủ đầy bạc phếch . nhà con bạn cùng lớp tôi ở hẻm này)
thì tôi thấy 1 cái bóng trắng chạy lướt qua ngõ vào cái ngách giữa nhà phía trên và nhà phía dưới chắc các bác cũng hiểu , đó là 1 cái ngách cụt đc xây chắc bằng gạch nhé và nó rộng cũng khoảng đứa con nít như tôi đủ lọt đc nữa ngách thôi ko hiểu sao tôi là 1 thằng chúa sợ ma mà thấy thế tôi liên chạy 1 mạch xuống nhìn vào cái n ngách đứng 1 lúc anh tôi xuống hỏi sao chạy xuống đây và lôi tôi lên đường. đây ko phải là hết nhé lên đường anh tôi nhìn tôi và chỉ cái bóng của tôi nó bị cụt đầu ………………….. và 2 anh em cứ đi qua nhà nào có chó là sủa lên inh ỏi
Truyện 3 : đứa bè dưới mưa lúc 11h45 đêm
cai này vào giữa năm 12 của tôi tức vào 2015
đang nằm chơi LoL bằng con laptop DELL I3 củ lũ sỉ :)) trên gác thì mẹ tôi nhận đc cuộc gọi của chị gái con nhà bác ( chị của ông anh truyện 2 nhé)
và gọi tôi xuống bảo chị mày đi Sầm Sơn ko về nhờ mày sang trông nhà hộ kìa , lúc đấy là 11h30p ngoài trời mưa gió tương đối mạnh thỉnh thoảng có vài đợt sâm sét cũng tương đối mạnh và tôi đồng ý nhưng phải bảo ông anh bên cạnh nhà (là anh họ đằng n ngoại nhà chị tôi) đi cùng. rồi ok
2 anh em đèo nhau bằng con ware thái đời đầu phi sang nhà chị (cách tầm 4km ) lúc đi thì gió to quá ô của tôi bị lật ngược lại vứt luôn chui vào áo mưa lút đầu đến trước của nhà chị thì đ m giờ tôi cũng cũng dở khóc dở cười vcl ko có chìa khóa vào nhà , gọi bả thì bả nói : chết mẹ chị cầm chìa khóa theo rồi –_– . Tức ko cơ chứ rồi bả còn nói hya 2 đứ treo tường vào đi ( cái đm nữa đêm trèo tường vào công an xóm với hàng xóm nó bắt đc nó nghĩ ăn trộm thì nó đập chết con mẹ luôn) văng đủ thứ với bả xong 2 anh em quyết định về lúc này trời cũng tạnh rồi nhưng vẫn còn sét mà là sét đánh liên tiếp chứ ko phải ngắt quoảng như nãy . đi về các bác biết tôi thấy gì không khi đi qua cái bưu điện ( lại thêm phần kể lể để tôi tả cái bưu điện nha . nó giống nhà thuơngf nhưng ở góc ngoài đường nó có 1 cái ụ to nổi lên như kiểu chặt cây dừa vẫn còn cái ụ của gốc ấy )
kể tiếp nhé
đi qua đây tôi thấy 1 đứa bé các bác ạ nhắc lại 1 đứa con nít nhé nó ngồi xổm dáng kiểu như con cóc ngồi ấy ngay trên cái ụ đấy đen xì nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt nhọn cằn Vline của nó :)) đen nhưng ko như kiểu đen sạm mà đen cái kiểu gà quay quá lửa ấy :)) 2 mắt trắng như người thường thôi cộng ánh đen xe máy của chúng tôi nó sáng lên thao láo nhìn thẳng vào tôi . tôi rợn người ôm chặt lấy anh đi qua nó mà conf ngước đầu lại nhìn nó
về đên nhà là lúc tôi bị ám nahr nhất xuống xe hỏi anh nãy ở bưu điện ko biết con nhà ai nhìn bẩn vler ra khuya rồi còn ngồi nguoaif đường thế anh nhỉ
ổng ngơ ngác mồm chữ O nói ANH CÓ THẤY GÌ ĐÂU nghe xong tôi đơ 5s rồi chạy thằng vô nhà anh và gọi mẹ tôi sang dắt tôi về
định kể để các bác trả lời hộ tôi đấy nhưng mà giờ hết giờ thiêng rồi cai ngục hú tôi về để đóng cửa ngục rồi ( tôi đập đầu vào đá chấn thương sọ não chết trên đường đi bênh viện )
vậy nha tôi về với phần mộ của mình đây mà cũng sắp đên giỗ tôi rồi tôi lên kể tiếp các bạn nha :))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận