Home Truyện Ma Thành Viên Cơn Ác Mộng Của Tôi – Tác Giả Lê Thành

Cơn Ác Mộng Của Tôi – Tác Giả Lê Thành

Chắc hẳng ai cũng ít nhiều gặp ác mộng, tôi cũng như các bạn, gặp rất nhiều cơn ác mộng, nó khiến tôi tê liệt khi nghĩ đến, cơn ác mộng của tôi nó không đơn giản là cơn ác mộng bình thường, bởi vì nó đều phản ánh một phần của tương lai sắp tới, mình xin kể cho các bạn nghe vài cơn ác mộng mà mình từng trãi qua, truyện này mình kể là hoàn toàn có thật, không thêu dệt, mình đang viết kể lại mà toàn thân mình dợn hết da gà.

nghia-trang-xuan-dinh

Từ đó tới giờ ác mộng mà mình từng trãi không ít, nhưng cái mình sắp kể là những cơn ác mộng kỳ lạ, phản ánh tương lai luôn, chứ không đơn giản mở mắt ra là hết.

Ác mộng 1:

Đêm đó mình ngủ, mình thấy mình đang đi trên đường lộ, thì ngước mặt nhìn lên cái nhà cao tầng, cỡ khoảng 3 lầu, cái nhà đang được thi công còn dang dở, thấy trên đó có người bị điện giật, la hét kinh hãi rồi bị giật chết, rồ rơi thẳng từ trên đó xuống mặt đường, cái cảm giác chứng kiến người bị tai nạn chết ngay trước mặt, nó khủng khiếp cỡ nào, huống chi người kia chết vì điện giật, bản thân tôi thì từ nhỏ bị điện giật nên rất sợ điện, thêm cái sợ độ cao nữa, mà trong giấc mơ rùng rợn đó hội tụ đủ điều khiến tôi ám ảnh, tôi sợ tới mức tỉnh giấc mà còn không thể nào bớt sợ hãi

Đêm đó tôi khó ngủ, thao thức tới gần sáng luôn, qua ngày hôm sau tầm 4h chiều gì đó, tui nghe tiếng xì xầm lào xào ngoài lộ, lúc đó tôi đang ngồi trong nhà xem youtube, tôi ngó ra thì thấy người ta bu đông lắm, tò mò chạy ra coi thử, thì trời ơi có người bị xe cán nát 2 chân, cuốn cái bàn chân kéo lên tận đùi nhìn rất kinh dị, mà không hiểu lúc đó tôi lấy can đảm đâu ra mà chạy ra xem luôn, hậu quả ói xanh mặt, bệnh cả tuần mới hết. Điều đặc biệt ở điểm này là cái cảm giác chứng kiến người ta bị tai nạn, so với giấc mơ nó gần như giống nhau, khiến tôi khiếp sợ và ám ảnh.

Ác mộng 2

Cái này mới đây thôi các bạn, mới nằm mơ cách đây 3 ngày, tầm chủ nhật vừa rồi đây

Cái giấc mơ này đáng lẻ mình không chú ý, đến khi xem youtube chuyện ma ngắn, trong video có kể đến 1 câu chuyện mà nó gần như giống với giấc mơ của tôi 80% nội dung thì giống, nhưng mà kịch bản diễn biến thì khác, kiểu kiểu là như vậy.

Trong cơn ác mộng của tôi, tôi thấy đi tham quan, rồi lạc vào một cái kho, diễn tả cái kho đó cho các bạn dễ hình dung là nó to hình chữ nhật, có cả cầu thang đi lên, lên mấy tầng thì mình không rõ, chỉ biết là có tầng đi lên, bên trong chứa mấy thùng đồ, mấy cái thùng giấy này nọ to lắm, mà ánh sáng trong đó tờ mờ lắm, chỗ tối, chỗ sáng mà sáng kiểu tờ mờ ấy, rồi cái cửa kho bị đóng kín lại, nó bắt đầu tỏa hơi lạnh ra, thì lúc đó trong giấc mơ mình mới biết là mình lạc vào cái kho lạnh, mình bình tĩnh lấy đt ra gọi cho người ở ngoài, để họ mở cửa cho mình ra nói là mình bị kẹt bên trong, rồi mình chạy lại cửa kho thì thấy ổ khóa cao tít phía trên giữa cửa được Khóa Từ Bên Trong, xung quanh cái kho mình nhớ rõ là sắt thép, mình thấy cửa khóa từ bên trong nên rất sợ, đầu óc mình lúc đó đã nghĩ là có thế lực ma quỷ nào đó đang ở trong đây cùng với mình, chứ không phải có một mình, lúc này tôi co quéo người sợ hãi, nói trong đầu là nếu muốn ra thì chắc chắn phải đối diện với người hoặc ma quỷ nào đó đang giữ chìa khóa, lúc đó tôi rất sợ ngồi co ro mà núp phía sau mấy cái thùng hàng mà trốn tránh, không dám đứng ở trước cửa mà nhìn nữa, mà thầm nghĩ là ai đó trong đây đang tìm mình, mình phải trốn thật kĩ, mình không có cách nào thoát ra ngoài, mình sợ nên gọi đt ra ngoài báo là bằng mọi giá phải phá cửa, phải mở được cửa cứu mình, nó cứ ám ảnh trong đầu mình, sợ phải đối diện với kẻ đang giữ chìa khóa đang ở cùng với mình trong kho, sợ quá nên mình tỉnh giấc, thức tới gần sáng mới ngủ lại được

Qua ngày hôm sau buổi tối mình xem youtube thì vô tình nghe chuyện ma ngắn, trong đó nó có 1 câu chuyện nói là ” bạn hãy tưởng tượng bạn đi thăm viếng hầm mộ, sau khi về thì phát hiện cửa đã được khóa từ bên trong” nếu tôi không nằm mơ thì thật sự chuyện này tôi thấy không hề sợ, nhưng giấc mơ nó đến trước, cảm giác nó rất sợ, và khi nghe được mẫu truyện kinh dị ngắn này thì lại khơi gợi lại cho tôi nhớ lại cơn ác mộng. Đúng là sự trùng hợp hay giấc mơ tôi quả thật phản ánh 1 phần tương lai? Hay là điềm báo gì đó, rồi đến khi xem youtube nó lại vô tình nhắc nhở tôi, quả thật tôi nghĩ đến mà sợ đến run người, vì thầm nghĩ có khi nào cái kho lạnh trong giấc mơ mình thấy là nhà xác, và điềm báo là mình sắp chết hay chăng? Trời ơi nghĩ đến bao nhiêu đó mà tôi sợ tới co rúm luôn, vội vã đóng kín cửa lại, lúc đó sợ ăn trộm hay ai đó đột nhập giết mình ấy. Tới giờ kể lại mà còn dợn da gà.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận