Home Truyện Ma Thành Viên Cuộc Phiêu Lưu Của Phương – Tác giả Do Lan Anh

Cuộc Phiêu Lưu Của Phương – Tác giả Do Lan Anh

Tập 1

TRUYỆN MA CÓ THẬT ! Mong Ad duyệt hộ ạ

Bây giờ là 3h Sáng rồi … mình sẽ kể 1 chũi sự kiện do chính Em Vợ mình thấy và trải qua từ Bé đến giờ

Mình Tạm đặt tên truyện là: Cuộc Phiêu Lưu Của Phương – Tập 1?

Câu chuyện đầu tiên của con bé gặp là tại Công Viên Lê Thị Riêng – Vào khoản trước năm 2012 không nhớ chính xác vì lúc đấy con Bé chỉ khoản tầm 7 – 8 tuổi thôi ,Con Bé này hay thấy Ma nhưng không có tỉnh tào giống Nghĩa Mập nha.

Theo ký ức của Phương thì hôm đó là tầm khoản 8h-9h tối , sau khi dẫn đi ăn uống thì Di dẫn Phương vào ( Công Viên Lê Thị Riêng ) để đi dạo hóng gió ?

(Người “Dì” ở đây này hơi tế nhị nên mình không tiện kể ra nhé)

– Lúc đó bã dẫn em vô ngồi ghế đá , mà chổ đó toàn cây cối tối thui, xa xa có cây đèn với lại lâu lâu có 1 2 người tập thể dục chạy bộ ngang thôi , Mà không biết Bã em dẫn vô đó làm gì nữa ? ( Phương kể lại )

-Ngồi được 1 chút thì Bã kêu em : Con nhìn lên trên cái cây xa xa kia xem có thấy gì không con ??

-Phương : Gật Đầu !!!

-Dì : Con thấy gì ??

-Phương :Thấy có người đang ngồi trên cành cây lớn kia?

-Suy nghĩ của con bé lúc đó là : tại sao tối mà người ta không về ngủ mà ngồi trên đó làm gì ??

mà người đó mặc đồ trắng nha ( Phương chia sẻ thêm )

Phương kể tiếp : Một hồi sau , em nhìn xung quanh chổ Dì với em ngồi thì không chỉ có 1 người ở cành cây xa xa kia đâu , mà xung quanh các cành cây gần gần đó và trên đầu em có cành cây cao cao cũng có người ngồi trên đó nhìn xuống , rồi có người trèo lên cây rồi tuột xuống , già trẻ lớn bé đều có hết 1 cây 1 người , có cây 2 người 3 người , rồi có người ngồi ở góc cây khóc , người trên cây cười , rồi bò lên bò xuống pla pla pla – Nhìn Dị Lắm ? ( Nghe kể thôi đã rợn rồi , phải ko quý dị ? )

Lúc này Phương mới sợ , Phương báu chắc tay Dì rồi muốn nói kêu là dẫn nó về đi , nhưng Dì lên tiếng nói nhỏ :

– ?Xuỵt… Con ngồi im đi , đừng nói, đừng nhìn gì hết ( Dì ấy như 1 vị thần các bạn à ?)

Thì lúc đó Phương nó cũng nghe lời rồi nó ngồi im , một hồi sau thì Dì dẫn nó về

Phương chia sẻ thêm là lúc đó không có sợ lắm đâu ? , tới lớn lớn xíu biết mấy người đó là MA thì mới bắt đầu biết sợ MA các bạn à ? , và đến giờ Phương cũng không hiểu tại sao Dì lại dẫn Phương đến đó để Phiêu Lưu và khai thông Âm Dương Nhãn nữa ?

Qua câu chuyện này các bạn có thấy rợn người khi đi chung với 1 người Dì như vậy không ??

Truyện được dựa theo lời kể của người trải nghiệm , nếu các bạn thấy hay thì đón đọc ( Tập 2 ) vào rạng sáng ngày mai nhé , hãy cho mình 1 like để mình có động lực để viết thêm truyện cho các bạn nhá ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận