Home Truyện Ma Thành Viên Đầu trẻ con, cầu cơ – Tác Giả Vương nhật sâm

Đầu trẻ con, cầu cơ – Tác Giả Vương nhật sâm

Truyện có thêm bớt nhưng không khác việc em chứng kiến mấy đa phần đều là thật tin hay không là cảm nhận mỗi người em viết góp bài cho anh chị đọc văn em không hay lắm mong anh chị thông cảm
Tôi sinh ở sài gòn gia đình củng khá vào khoảng năm 2014 củng là lúc cái tuổi dậy thì trổi dậy vì hiếu kì và mê chơi cộng thêm cái tuổi ngây ngô mới lớn tôi gia nhập vào đám bạn xấu và bắt đầu bỏ bê việc học hành tập tành hút thuốc và ngủ qua đêm nhà bạn, lúc trước tôi rất sợ những đòn roi của mẹ và mẹ tôi rất nghiêm khắc nhưng về sau từ lúc tôi tham gia chơi cùng đám xấu bắt đầu bướng bỉnh và cải lời mẹ tôi. Mẹ cố tách tôi ra khỏi đám ấy và quyết định chuyển tôi về quê học. Trước ngày về quê có lần tôi ghé sang nhà bạn tôi chơi lúc đấy còn chạy xe đạp, đạp hì hụt tiếng xe lạch cạch trên đường, qua đến nhà thằng bạn khoảng tầm 7h tối nhà nó nằm gần công viên, công viên này thì vắng lắm chả ai chơi cả có le que một vài người tập thể dục, đường nhà nó củng vắng nge rõ cả tiếng ve kêu nháo nhít, lúc đấy tôi chạy đến xem nó có nhà không nhìn từ xa tôi thấy nhà nó tắt đèn tôi cố lại gần thêm tí nữa để xem cho chắc là có ai ở nhà không vì là biệt thự góc hướng tôi chạy thẳng đến cổng nhà nó song song với cánh tay phải của tôi là hàng rào nhà kéo dài đến cổng, ở cuối hàng rào có một miếng ton che tôi đến hơi gần mái ton thì tôi thấy em nó và tôi gọi hỏi “Ngọc có anh ở nhà không?” nó không trả lời tôi gọi hỏi thêm vài lần nhưng vô ích tôi đến gần ngay mái ton, tôi hoảng hồn khi thấy nó hụt vào sau mái ton nhưng khi nhìn vào tôi không thấy nó đâu cả nhà nó tắt đèn, nhưng ở phía sau mái ton còn mở đèn sau đèn hơi mờ nhưng đủ để tôi thấy nó chứ, chẳng thấy tôi bắt đầu thấy sợ và chạy thật nhanh đến nhà thằng Bảo tôi thấy cả 2 anh em nó và thằng bảo ở đấy tôi nghĩ lại thứ tôi nhìn thấy lúc nãy chả có thân chỉ mỗi cái đầu, thứ đó không phải mèo và tôi chắc rằng nó là cái đầu trẻ con chả hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ là có mỗi mình em nó ở nhà trong khi cả nhà nó lại đi hết tôi hơi lì tôi nói với thằng Bảo “Ê tao gặp ma ở nhà thằng tuấn” nó không tin, thêm lần nữa tôi chạy ngang nhà nó và lần này tôi chở theo thằng Bảo, tôi đậu ở trước cổng nhà tuy đứng ở trước cổng nhưng có thể nhìn ra phía sau mái ton, tiếng xe từ xa chạy đến đó là chủ của căn nhà đối diện chả gì đặc biệt nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nhìn họ chằm chằm đang nhìn một hồi lâu thì thằng Bảo hét lên”Ma, có ma mày ơi” tôi giật mình còn chưa kịp nhìn thì tôi đưa chân lên bàn đạp rồi đạp thật nhanh về đến nhả tôi hỏi “lúc nãy mày thấy gì” Bảo trả lời tôi “tao thấy cái đầu lơ lửng ở trên tường phía sau miếng ton” tôi run bần bậc nghĩ đến cảnh chạy một mình về nhà đã không dám nhưng chả lẽ ngủ ngoài đường nên đành phải lết về.
Hôm nay tôi về quê bắt đầu xin nhập học tại một trường gần làng, trường tên Lý Thường Kiệt trường không xa nhà lắm nên tôi đi xe đạp của anh tôi, anh tôi là con của cậu anh có khiếu hài hước và có đứa em củng là chị họ tôi. Trước đầu làng có cái cổng và một biển hiệu lớn biển hiệu có 2 từ tri thủy đó là tên làng, tôi dễ thích nghi và hòa nhập tôi quen nhiều đứa cùng lứa tuổi trong làng rồi thân với nhau, về chuyện ngày đầu đi học ở trường lạ củng không có gì đặc biệt tôi củng quen nhiều người bạn ở trường, nhà cậu tôi cách vài chục met là tới nghĩa trang tôi có thằng bạn gần nhà nhà nó đối diện trường tiểu học nó chẳng biết sợ ma là gì có lần nó từ rẫy ở nghĩa trang về khoảng lúc đó củng tầm 12h đêm nó nge thấy tiếng thi công làm đường, chạy lại gần đúng như vậy trong mắt nó là những người công nhân đang thi công làm đường ở đoạn ngã tư, nghĩ thầm giờ này ai lại thi công làm đường nó củng chẳng quan tâm chạy ngang qua mặt họ, chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác muốn nhìn lại ngoái đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai nữa nó củng chẳng hoảng hốt hay sợ hãi về đến nhà làm 1 giấc đến sáng. Có một lần băng bọn tôi kéo nhau lên nghĩa địa vào khoảng 9h giờ đường vắng và tối tiếng ve kêu chi chít, vì là thôn quê đường vào nghĩa trang ở đây 2 bên mặt tay hướng tôi đi đa số cây xương rồng nhiều về ở được một thời gian nên củng rành đường ở đây lên nghĩa trang củng dễ, đến cổng nghĩa trang gió thổi làm tôi rùng mình nổi da gà trên sóng lưng vì nghĩa trang nằm trên núi nên tôi và lũ bạn phải lên một đoạn dóc, đi cùng bọn lên đến được nữa dóc thì có thằng hét lên
-Maaaaaaaaaaaa
Bọn tôi hoảng lên và nhìn theo hướng tay nó chỉ thì chẳng thấy ai, nó bỏ chạy bọn tôi củng chạy theo cả bọn chạy đến nhà thì hỏi thằng gặp ma thằng đấy tên Phúc hỏi thì nó bảo
-Lúc nãy tao gặp người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đứng trên mộ phía gốc cây kia
nge xong mặt thằng nào củng tái mét bổng thằng Hải hét lên nộ thằng Minh
-Lúc nãy cổng trước mặt sao mày không chạy m níu tay kéo tao vào lùm làm gì
-Có hả?
Thằng Minh là thằng cả bọn nãy giờ không chú í đến nhìn lại trông thấy thằng này mặt phờ phệt như người mất hồn thằng Hải kể với tôi ” lúc nãy khi chạy nó kéo tay tao rồi chỉ vào lùm chạy vào đấy trốn nó cứ cố kéo tao, tao tát cho nó một cái rồi lôi nó ra khỏi cổng” tôi lúc đó rất sợ cố dữ dáng vẻ rồi ừm ừ cho qua chuyện
Nơi bọn tôi thường tụ tập là cf quán net hoặc ở trường tiểu học sáng nay là ở cf tôi bàn chuyện rồi bày trò rủ cả bọn chơi cầu cơ để xem thật hư như thế nào cả bọn củng đồng í rồi rũ vài đứa con gái ở làng khác xuống chơi. Trời sầm tối chúng tôi bắt đầu hội nhau tại nhà của thằng Tấn là thằng không sợ ma tôi kể ở đoạn trên, tôi lên google và tra cách hướng dẫn chơi cầu cơ, trên mạng hướng dẫn: Một tờ giấy lớn vẽ các ô chử cái và số, một đồng xu, 3 cây nhang, và nước tiểu( khi chơi hãy hỏi là ma hay quỉ nếu đồng xu chạy vào chử quỉ thì gọi nhanh là thăng và tạt nước tiểu), nước tiểu thì dư vì cả chục mạng đang thèm khát chờ để chơi, và một đoạn thần chú gọi hồn, tôi làm theo các bước và chuẩn bị đầy đủ bọn tôi bước ra phía sau trường, chổ này có cây phượng to trông nó già chắc củng sống lâu năm rồi bọn tôi bày ra tờ giấy có ô chử và số đặt đồng xu lên đặc biệt là phải đủ 4 người chơi và đặt 4 ngón tay lên đồng xu à trên mạng có cảnh báo rằng “không được chơi quá 10 lần, nếu quá 10 lần sẽ giảm tuổi thọ” tôi chắc là tôi đã chơi hơn 10 còn tuổi thọ về sau của tôi thế nào thì không biết.
Gió thổi mạnh tán lá của cành cây phượng va vào hàng rào lẫn tiếng lá dưới đất bị gió thổi làm cho chúng như đang tự động di chuyển kêu xào xạc như không có va chạm vật lý nào da gà tôi bắt đầu nổi lên, vài 3 lần đầu gọi không thấy hiệu ứng gì nhưng rồi cuối cùng củng thành công không phí sức, tôi vội hỏi là ma hay quỉ thì đồng xu chạy vào chử quỉ vì là 4 người chơi tận 4 ngón tay đặt vào 1 đồng xu nên củng nghi ngờ là trêu nhau nên tôi hỏi ai củng thề và chối quả thật là đúng không ai tự í di chuyển đồng xu tôi cố hỏi thêm vài câu đồng xu di chuyển vào từng chử cái và bọn tôi ghép lại thành cụm và đọc, bảo rằng buồn quá, sống ở cây phượng, không ai chơi. Thấy sợ nên bọn tôi lật đật kêu lớn “thăng” rồi tạt nước tiểu và nghỉ chơi
không phải là nghỉ chơi luôn bọn tôi vẫn tiếp tục quen dần thì hết sợ, bọn tôi chơi ở mọi khu vực trong trường từ phòng bảo vệ rồi đến cổng sau , trên lầu rồi ra cổng trước bọn tôi gọi hồn găp cô gái cô này hiền lành bọn tôi cúng bánh và nói chuyện trên bàn cầu cơ cứ thế bọn tôi củng chán dần vì nó chẳng có gì để sợ cả, thế là có hôm tôi bảo” thử hù bọn tôi xem, mà nhớ là hù nhẹ thôi nha” nghĩ lại ngốc thật
Hôm nay là hôm thứ hai sau ngày tôi bảo họ hù bọn tôi vì 2 ngày trước tôi chẳng thấy hiệu ứng gì cả, tôi tiếp tục ngủ lại tại trường cùng bọn như 2 ngày trước nghĩ lại thấy mình lì thật, đêm 12h đang cùng nhau ngủ mền gối đầy đủ bọn tôi nằm trên lầu đừng thắc mắc hỏi bảo vệ đâu vì bọn tôi trốn vào, gió luồng từ khe gạch vào lạnh buốt * kot ket * tiếng cửa sổ các phòng học, hôm nay không như 2 hôm trước gió có vẻ mạnh hơn da gà bổng nổi trên da, tôi đang thiêu thiểu thì thằng bạn tôi giật mình dậy rồi bảo ” tao vừa mơ thấy một thằng trong tụi mình chết”,( chả có ai chết cả nó chỉ mơ thôi nhưng nếu là năm 2014/15 thì đúng, 2016 thì tin thằng bạn trong nhóm tụi tôi bị tai nạn xe và mất nó khiến tôi rất buồn)
Bụp tiếng điện thoại văng, bạn tôi lúc đó giật mình nói giấc mơ như thế rồi bổng cải nhau với ny qua điện thoại tôi củng chẳng biết lí do, *hú* tiếng chó chu lẫn tiếng chó sủa vang lên tôi thấy bắt đầu sợ, một phần bạn tôi bảo giấc mơ nó như thế một phần tiếng chó chu hôm nay bổng nhiên hú lên, sợ thât rồi tôi cố nhấm mắt ngủ
Củng đến sáng bọn tôi về nhà và chơi vui vẻ như mọi ngày tối lại kéo ra trường, lúc này khoảng 6h 2 thằng bạn tôi bước vào trường trước rõ là tôi thấy tận 3 người 1 người vác vai bạn tôi nhưng tôi thấy mờ lắm và ai trong băng tôi củng thấy nhưng lúc thấy có lúc không có đứa còn thấy ở giữa lầu có nguoi đàn bà mặc đồ trắng ngồi đung đưa trên thanh hành lang lần này chẳng ngủ ở trường nữa bắt võng treo ở hàng rào gần quán tạp hóa ngồi chơi bạn tôi ngồi trên võng cùng người yêu bổng ny bạn tôi nhảy đổng lên tôi hỏi ” gì vậy” nó bảo thì có ai khều nó nó quay sang nhìn thì rất hoảng vì mặt trông rất đáng sợ bọn tôi thấy thế vội rút về nhà
Hôm nay thứ 3 này ny bạn tôi thêm một lần đang ngồi chơi vào giữa trưa trên lầu trường tiểu học vì thời gian này đang nghĩ hè nên chẳng ai học, tiếng khóc của người yêu bạn tôi bổng phát lên bạn tôi hỏi “sao vậy” nó bảo thấy một người mặc đồ lính nhưng lại không có đầu, có lần tôi còn găp cô bé ở lầu ngồi khóc trong góc tôi lại hỏi sao em khóc nhưng bé gái không trả lời tôi vội khều bé, đầu quay sang tôi chỉ là đầu thôi nhưng thân vẫn giữ nguyên góc độ đó nữa khuôn mặt tôi thấy là be bét có vài miếng thịt trên mặt bị mất hóc mắt sâu húm tôi hoảng hốt chạy thật nhay ra khỏi cổng trường và về nhà. Hôm sau tôi hỏi bà lão ở quán tạp hóa bà bảo hồi trước có đứa bé té ở từ trên xuống lầu xuống, tôi và cả bọn cúng và xin lỗi bảo họ đùng hù bọn tôi nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận