Home Truyện Ma Thành Viên Đi Câu Gặp xác Chết – Tác Giả Thành Văn

Đi Câu Gặp xác Chết – Tác Giả Thành Văn

Lần đầu viết chuyện k hay lắm m.n thông cảm ạ.

Gia đình kể lai

Quê ngoại e ở chi lăng, Lạng sơn
Chắc ai ở chi lăng cũng biết sông thương nhỉ, ngày xưa chưa có cầu nên người bên kia sông nên phải lội qua bên này đưa đón con đi học ( trường tiểu học, mần non 1 bên) lội nước chỉ đến đầu gối nhưng hễ trên nguồn mưa to là lũ rất nhanh nên có rất nhiều vụ chết trôi khi đi qua giữa sống không kịp chạy. Hôm đấy cậu em cùng ông Bốn hàng xóm đi câu, mới có lũ xong nên cá về khá nhiều, đang câu thì cậu em buột miệng nói bảo không biết nếu đang câu thấy người chết trôi thì thế nào ( vì mới có người chết nhà chưa thấy xác), đột nhiên ở mấy cái bụi cây gần bờ sông bên kia ( cách chỗ cậu e ngồi tầm 10m) có cái gì màu trắng trắng nổi lên, cậu em với ông Bốn nhìn kĩ mới thấy là 1 người con gái bị mắc ở cày cây rũ xuống nước mà cái tay nước cuốn cứ ngắc ngắc như kiểu vẫy gọi sợ quá cả 2 vứt cần câu chạy đi gọi người, sau bộ đội lấy lên thì là người mới chết kia, trôi qua đây vướng vô đó mấy ngày rồi chắc có lẽ cũng muốn được sớm về nhà nên khi có người nhắc nó mới nổi lên ngắc ngắc như kiểu nhờ giúp hay kiểu muốn nói nó ở đấy vậy, người ta nói giúp ma thì gặp may nên e cũng khá tin vì sau 1 thời gian nhà cậu e với ông Bốn gặp khá nhiều vận đỏ… Chuyện 100% thật nhé ai muốn xác minh thì đến nhà cậu e ở Quang Lang-Chi Lăng- Lạng Sơn , ông Bốn thì mất rồi nhà bị trùng tang ( sau e viết truyện nhà ông sau)

Chuyện khá ngắn nhưng bh 1h sáng r nên sau e viết tiếp ạ còn rất nhiều truyện.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận