Home Truyện Ma Thành Viên Đi Soi – Tác Giả TamThành Võ

Đi Soi – Tác Giả TamThành Võ

Đến giờ là đúng 5 năm mình gặp chuyện lạ đó…Như một cái duyên,mọi lần được gặp…đều có thằng Trọn hoặc gián tiếp do nó gây ra! Sau khi xảy ra mấy vụ gặp ma năm nào,em và thằng Trọn vẫn yêu đời và thân thiết,em thì làm vườn còn nó thì ơ nhà nuôi bò,tối tối hai thằng hay ngồi uống nước trà ở nhà nó rảnh rỗi thì đi soi cá,lươn,ếch(suốt gần 6 tháng soi được đúng 4 con ếch hihi)rắn,bù tọt ngẹ và cua.Hai thằng soi cũng dư ăn,hôm nào ít thì chia về ăn,nhiều thì bán mà đa số là chia ăn, thằng Trọn chĩa,còn em chỉ cầm đục và mò lươn+cá thôi(chĩa được là em mò vì sợ sảy)mà nó chĩa hay lắm ít khi xảy con nào!Nghề nào cũng có cái vui và nghề đi soi cũng thế,người ta thì soi chủ yếu ở ruộng còn tụi em thì đi theo đường lộ rồi rẽ vào mấy con đường có mương nhỏ,cá mắm còn hơn ở ruộng và lâu lâu còn được rình mấy cặp tình nhân gù hihi,có con đường kia soi cả tháng rất ít cá mà 2 thằng em đêm nào cũng canh đến khoảng 11 giờ là đi vô vì giờ đó con nhỏ gần đó hay ngồi tâm sự với bạn trai của nó hihi…hôm 7 giờ em đi bộ xuống nhà thằng Trọn rủ nó đi soi nhưng nó sỉn nằm im ru,em ra về thì gặp thằng Bạc xóm dưới đang đi soi,nó rủ em đi theo nó chơi, em đồng ý ngay vì trước đó mấy hôm em cũng theo nó lúc về thì nó đưa em về tới nhà còn chia cá cho em vài con.Hôm đó theo nó cũng được nhiều cá lóc và 2-3 con lươn,nó cho em 2 con cá lóc và kêu em vô nhà nó ngủ đi sáng về vì giờ nó mệt,đưa em về rồi nó đi bộ về nữa không nỗi!Em cũng chịu,vì giờ về thì phải đi ngang qua 2 cái nghĩa địa…nằm 1 lúc em thấy khó ngủ quá nên làm liều đi ra về,từ nhà nó em đi ra 20 mét là tới đường pê tông(đường pê tông đi lên 300 mét thì tới nhà em) nhìn thấy đường quá vắng,trước sau chẳng có ai nên rung lắm,chợt em lạnh sau ót và khi em quay đầu lại thì cách em chừng 10 mét có một người đang đi hướng ngược lại,áo dài trắng tóc dài,đi lờ mờ,lúc nảy em vừa nhìn xuống không có ai trong vòng chưa tới 10 giây thì ở đâu ra?em bỏ chạy vô nhà thằng Bạc kêu nó dậy và kể lại chuyện đó,nó kêu em ngủ đi sáng rồi về,em nằm sợ quá nên cũng chẳng dám ngủ!đến sáng mới dám về…
Đâu cũng 2 ngày sau,thằng Trọn lên rủ em đi soi,em không chịu đi nhưng nó cứ nói hoài nên ép bụng theo nó,soi vòng vòng chả có cá gì nên nó kêu giờ vô ruộng soi.Hai thằng soi cũng được vài con cá lóc nhỏ và mớ cua rồi ngồi nghỉ hút thuốc,chợt thấy trên bờ đê nhỏ cách tụi em chừng 5-60 mét có ánh sáng nhỏ xíu y như đầu diếu thuốc đang hút,ánh sáng đó từ từ to ra ,to ra,thoát cái nó đã cỡ 1 cái mâm,em hỏi: lửa ma hả mậy?thằng Trọn ra vẻ bình tỉnh trả lời:chắc cháy đồng hồ điện!
Em nói đồng hồ điện gì mà thấp dữ vậy?(ánh sáng đang cháy đó theo em thấy cách đất chỉ chừng 1 mét) Cùng lúc đó thấy phía đó có người đang đi soi ngang qua chỗ cháy,lạ thay người đó vừa đi qua chỗ đó thì ánh sáng đó cũng nhỏ lại dần và từ từ biến mất! Lát sau người đi soi đó đi xuống chỗ tụi em,2 cái đèn soi của tụi em và người đó rọi vào nhau nhưng lạ thay dù đã cố nhìn kĩ nhưng em không thể nào nhìn rõ mặt người đó,chỉ thấy người đó đội nó kết màu đen! Chợt thằng Trọn hỏi : Cái gì cháy trên đó vậy anh?
Người đó trả lời: Không có gì!
Em cũng nói: anh mới đi qua mà không thấy gì cháy hả?
Người đó nói: Hông..!
Đi soi cũng đã lâu mà chưa bao giờ em gặp người đó và nghe giọng nói cũng chưa từng nghe bao giờ!Chợt thằng Trọn nói :Thôi đi mậy ơi..
Hai thằng đi về,dọc đường em nói: sau rõ ràng thấy ông đó đi ngang qua đó mà ổng nói không thấy là sao mậy?Thằng Trọn vẫn im ru cấm đầu đi về,em tiếp:mầy có biết ông đó không,sao tao thấy ổng lạ quá mà hồi nảy tao nhìn cũng không rõ được mặt ổng nữa.Thằng Trọn vẫn tiếp tục đi..em nói:mầy câm rồi hả?
Thôi về lẹ đi tao khát nước quá..thằng Trọn trả lời!
30 phút sau về tới nhà nó,thằng Trọn vội chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại,em hỏi gì vậy thì nó trả lời với bộ mặt rung rung: hồi nảy lúc tụi mình hỏi ông đó thì tao tự nhiên ớn lạnh,khi ông đó ngang qua tụi mình tao pha đèn thì mới phát hiện là ổng không có bóng…và tao cũng như mầy lúc nảy dù đã cố nhìn nhưng không thể nào nhìn rõ được mặt ông đó…giờ thì mầy biết lúc nảy tụi mình gặp cái gì rồi đó!Em cũng chỉ biết rung theo nó và nói: trời ơi nữa rồi…
Chuyện này có thật 100% tuyệt đối không thêm bớt câu nào nhe các bạn…!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận