Home Truyện Ma Thành Viên Điềm báo – Tác Giả JinkeyTuấn

Điềm báo – Tác Giả JinkeyTuấn

Mình xin kể câu truyện về thằng bạn thân mình về những thứ nó làm và nói trước khi nó mất ( nó mất được vài tháng rồi ) truyện thì không rùng rợn và chỉ muốn chia sẽ về yếu tố tâm linh .xin mn thông cảm.
– Hôm đó khoảng 5h 20 tôi và 7 đứa nữa cộng thêm nó là 9 đứa đá bóng xong rủ nhau đi tắm hồ , cái hồ mà bọn mình định tắm rộng lắm và đã có mấy vụ chết trôi rồi ,nhưng mà thấy người đông tận 9 đứa nên cũng yên tâm vì hầu như đều biết bơi hết. thằng bạn mình thì tính nó hay đùa nó làm ngay 1 câu xanh rờn đờ mờ tụi mày làm gì thì làm đi 9 về 8 đấy ,rồi nó cười khành khạch(Tụi mình đâu có ngờ đó là lời cuối cùng của nó đâu ) bọn mình thấy thế cũng cười theo coi như là nói bông đùa ,ra tới nơi cả bọn thách nó thi bơi ra giữa hồ vì câu đùa đi 9 về 8 của nó . thế là nó đồng ý 8 thằng hì hục bơi mình thì bơi kém nên tìm cái thuyền xi măng chèo theo tụi nó , bơi được một nửa thì 6 thằng bỏ cuộc còn có thằng bạn thân mình và 1 thằng nữa đang còn đua ra tới nơi ,không hiểu sao ra tới nơi thì nó đứng chân vịt vẫy tay lại với bọn mình rồi nó hụp lặn liên tục thằng bên cạnh thấy thế lại còn dúi đầu nó vài cái ( sau mới biết là nó tưởng bạn mình đùa nên nó dúi trêu thằng này ) ai ngờ thằng bạn mình nó bấu víu thằng này rồi nhúi đầu nó xuống để ngoi lên vài lần ,thấy thế cả bọn thấy khổng ổn biết ngay là bị đuối sức rồi nên mới thế , thế là mấy thằng kia kêu ầm lên ,cứu ,cứu có ai không ,mình thì cố gắng trèo xuồng ra ,thì tụi nó lụi dần rồi chìm ,rất may gần đó có ông thuyền trài đang mò ốc chạy ra (đúng là dân chài bơi nhanh thôi rồi loáng cái đã ra tới nơi ) ông hụp xuống lôi được thằng kia lên đặt lên xuồng xi măng của mình ,cùng lúc ấy 6 thằng kia cũng bơi ra kịp ( lúc kêu cứu thì 6 thằng cũng bơi ra nhưng không nhanh băng ông kia)
khổ không biết số trời hay sao ấy , ông kia hụp lần 2 xuống vớt được thằng bạn mình lên thì nó đang thoi thóp, thở rất yếu , vừa đẩy nó lên xuồng cùng lúc đó 6 thằng hung thần kia bíu vào thành xuồng cùng chiều với ông chài (do bơi xa nên mệt ) thế là thuyền chao đảo lật ụp lại úp luôn thằng bạn đang ngất của mình xuống dưới hồ , thằng đầu được cứu thì hơi tỉnh rồi nên khi thuyền úp nó vùng vẫy ra ngoài được và được dìu vào bờ ,ông chài có lặn xuống đễ nâng cái thuyền lên nhưng nó qua nặng thế là đành bỏ cuộc .Lên tới bờ mà 8 thằng còn lại chỉ kêu trời thôi các bạn ạ , khóc như tụi con nít .Các bạn biết không khi vớt xác nó lên mắt nó liếc nhìn chằm chăm sang một bên .và cái giờ nó được vớt lên đúng vào giờ nó sinh ra và cũng là ngày sinh nhật của nó.
– Trước lúc mất 5 ngày ,móng nhà thi công của nhà nó liên tục không hoàn thành không hiểu một lý do gì ,cứ đổ bê tông vào sáng mai nó lai bung ra hết , đêm đến thì chỗ đó bướm đêm bay rất nhiều và nửa đêm hay có tiếng xì xào gì đó.Mà theo như anh hai nó nói thì ,anh nó đi tiểu mấy đêm đều thấy có bóng dáng của ai đó đứng gần chỗ hay bị hỏng bê tông ( anh đó có nói là bố anh ấy , hồi còn sống bố nó quý nó lắm và không thích anh nó) . ngay hôm sau chổ đó suất hiện 1 cái hố như cái hố bom dù trời không mưa và cũng không có tiếng nổ.
– Mẹ nó có ý định lấy chồng thì không hiểu sao cả nhà nó đêm nào cũng mơ thấy bố nó về.Chỉ khi mẹ nó bỏ ý định đó thì không hiểu sao không hề mơ thấy bố nó nữa và móng bê tông không bị hư nữa.
– Trước lúc mất 1 ngày nó gọi anh em bạn bè đi sinh nhật nó vì nó xin mẹ nó làm sinh nhật trước gọi là chia tay em trước khi nó đi bộ đội ( sinh nhật nó xong là ngày nó nhập ngũ ) nó còn đùa lúc đi hát là mai xa rồi ta nhớ nhau thật nhiều .
– Trước khi mất 10 tiếng nó ra mộ thắp hương cho bố nó ( bố nó mất đúng ngày sinh nó 1 năng trước )
– Trước lúc mất 5 tiếng khoảng 1h chiều ,nó đến nhà anh em nói từ biệt ( nó chỉ nói là cháu đi đây )
– Trước lúc nó đi tắm hồ 2 tiếng , lôi hết đồ đạc trong nhà ra lau chùi ,mẹ nó có hỏi nó chỉ nói lau bừa cuối ấy mà mẹ mai con đi rồi lấu ai lau nữa( việc mà chưa bào giờ nó làm )
Đấy là sự việc mình tận mắt chứng kiến nên không có bịa truyện sai sự thật.
– mình xin nói thêm là anh trai của nó rất thưòng xuyên bị ma dấu ,dẫn đi hay trêu trọc, nhưng mình chỉ kể về đứa em vì thực sự truyện ma gần nhà mình và nó nhiều vô số kể
– mình rất tin vào tâm linh và sự linh cảm điềm báo ,còn bạn thì sao.hẹn các bạn vào câu chuyện khác ( xin lỗi vì hơi rườm rà ,hì )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận