Home Truyện Ma Thành Viên gặp ma da – Tác Giả ròm

gặp ma da – Tác Giả ròm

Mình gt sơ qa thôi,mình tên ròm, sn 95 đtrai dễ thg độc thân vui tính nhá..nhà 49 mà gốc là 76 nhé. Nhỏ h nghe truyện ma nhiều lắm có t.g thì kể cho..vào luôn nhá
Hồi đó lớp 2 mình chuyển về quãng ngãi học ở với ôg anh là cháu má mình..chả ai coi ngó sáng tự đi học về học bài các kiểu chiều chiều là theo mấy a c chăn bò chăn trâu.. bãi chăn bò là xóm trụ j đó, có 1 con sông cách ly với xóm bên kia..chiều lại, tụi mình hay thả bò bên bãi này rồi bơi ra sông chơi, qua bờ bên kia ăn trộm mận trộm mía vui lắm. Sông thì nhỏ tầm 50m thôi 2 bên bờ đất cạn ở giữa sâu có 1 cái bãi nhô lên có cái cây nhỏ nữa tụi mình hay bơi qa lại thì bám zô đó chứ nước sâu lắm…chiều đó tầm hơn 5h mình cùng mấy a c qa kia hái mận như thường ngày thì bị chủ dí nên chạy tán loạn nhảy xuống sông bơi về..mình còn nhỏ nhát gan sợ cũng ráng bơi theo sợ bị bắt nên cứ bu theo sát đít..mà nhỏ mình tinh ranh lắm, bơi qa hơn nữa sôg gần đến bờ thì cảm thấy nước hôm nay lạnh lắm, mà run tay run chân gê lắm, cũng nghĩ là do sợ nên v thôi..s nghĩ bâng quơ thì gặp 1 bà già lội nước hướng ngược lại với mình, tính mình tò mò quay lại theo coi..lúc này đi đi dưới nước vì gần bờ cạn mà..nghĩ sao bà già đi đâu mà 1 mình ko sợ sao..hay là bả đi ăn trộm mận, đi theo xem bả bị chủ rượt nè, rồi bả đi kiểu này ra giữa sôg cũng uống nước chắc la ó zui lắm hì hì…đi theo, đi theo thì bả quay lại mình nhìn bả cười , còn bả nhìn mình bả ngạc nhiên lắm y như nãy h hk bjk v á…miêu tả nhá: mặc áo tím, tóc quấn trên đầu bó lại bằng cái khăn rằng, mặt mũi thì ko để ý mà thấy da tím tái nhăn nheo, mắt nheo nheo lại, trời sẩm tối cũng ko để ý kỹ người ốm đen tay xương ko à..bả nói làm giật mình: đi mày ra kia tắm với tao chứ tao đi một mình buồn mà lạnh quá, nước gần bờ dơ mà ko mát ra kia đi…lúc đó thì mình ko muốn do a c lên bờ hết rồi còn mỗi mình à, nhưg vẫn ngoan ngoãn đi theo. Bả đi trước mình bơi theo sau , đến đoạn giữa thì bu zô cái cây có mỏm đất đá nhô lên ấy chứ nước sâu..bả cứ kêu mình ra tí nữa tí nữa mà mình thì hồi hộp sao á…chần chừ chần chừ tự nhiên để ý ra: nãy h mình bơi gần chết nói ko ra hơi mà sao bả đi đi như ko có chuyện j v, lượn qua lượn lại nói nói nữa chứ..rồi kỉu bà biết mình ko muốn đi nữa thì bả đứng trước mặt kêu mình hụp xuống gội đầu cho..1 tay bả đặt lên vai còn 1 tay để trên đầu mình thì mình thấy lạnh tê người luôn, mình chưa kịp hụp xuống thì bả nhận xuống 1 cái thì mình nhìn dưới nước ko thấy chân bả đâu, nhìn lên thấy bả cười gê lắm..tay mình còn bám cái khúc cây nhé, mình sợ teo chim gồng mình nhô lên..ngây thơ lắm cứ nghĩ bà này chơi nhận nước mình, mình sợ bị uống nước lắm muốn đi vô mà run chân run tay đi ko đc..Rồi nhìn zô bờ thấy mấy a c kêu về sợ bị bỏ lại thế là quẫy chân quẫy tay đạp mạnh bơi zô tuột tay bả ra khỏi người mình. Thì lúc này bả với tay đập đập cào cào chụp mình mấy phát zô lưng mình mà hụt ko bắt được, rồi bả hét lên mặt tức giận lắm lướt theo..mình thì chẳng nghĩ ma cỏ j chỉ chuồn lẹ chứ để bả bắt nhận nước nữa 3 chân 4 cẳng bơi như rái cá, xog gần zô bờ nhảy lủm bủm thoát thân..thân thủ nhanh thấy sợ luôn.
Zô đến bờ mừng quá thì bà chị la nói kêu rát cổ ko nghe, làm j mà người dơ quá xuốg tắm lại đi..thì mình nhìn lại thấy trên đầu trên cổ vai toàn nhớt là nhớt như cá lóc lội sình v, đen mà tanh rình ói luôn, lưng thì bầm đỏ đau lắmm. Mới kêu bà già rủ e tắm ngoài kia kìa, bà chị nhìn ngó xanh mặt lật đật dắt về lẹ chả hỉu cái j..đến sau này lớn thì mới bjk là gặp em yêu đó may ko ngủm củ tỏi yêu em suốt đời rồii..
Thấy hay thì khen nhá kể nữa cho nghe ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận