Home Truyện Ma Thành Viên Gò Đất Đỏ – Tác Giả Thằng Lee

Gò Đất Đỏ – Tác Giả Thằng Lee

Khá lâu không post truyện , hôm nay mạo phạm viết 1 câu chuyện về tuổi thơ của tôi cũng khá lâu nên không nhớ rõ toàn bộ nên tôi chỉ viết lại những gì còn vương vấn . Vì post bằng điện thoại có điều chi sơ xuất xin các vong niệm tình mà bỏ qua .
Hồi đấy tôi tầm 9 10t ở 1 vùng quê yên bình nhà tôi có 3 con trâu nên hằng ngày phải lùa trâu ra đồng ăn cỏ cũng may mắn có 5 thằng trong xóm cũng đi chăn trâu giống tôi , cũng không vất vả gì sáng chỉ dẫn trâu ra đồng bỏ đấy rồi vào gốc cây ngồi chơi thôi tới chiều thì dẫn về . Vì nhà xa nên tôi phải đem cơm theo ăn nhưng mấy thằng kia chẳng thằng nào chịu đem theo chỉ đem theo mỗi 1 bịch muối . Chúng tôi tụ tập nhau chơi đá bóng , vật lộn , bắt dế . . .khoảng 9h là bọn tôi kéo nhau ra bờ kênh ngồi chờ được tầm 10p thì thằng H đứng lên chỉ tay về phía đầu sông rồi nói : Tới rồi kìa bây ” tôi trố mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ , từ xa xa tôi thấy một chiếc bè chuối nhỏ đang trôi về phía bọn tôi trên chiếc bè có đèn cây , nhang , gà luộc , trái cây , tôi không hiểu bọn nó định làm gì nên im lặng theo dỗi , cho tới khi chiếc bè trôi lại gần thì thằng H cầm cây roi trâu lên rồi đập xuống nước 3 cái tự dưng chiếc bè đang trôi rất nhanh rồi đứng lại giữa sông nó quay hướng trôi vào bờ trôi ngay dưới chân thằng H đang đứng . Bọn nó kéo cái bè lên bờ rồi ngồi ăn thoả thích , tôi thì còn đứng nhìn không hiểu tại sao và chuyện gì vừa xãy ra nữa . ( Các bác biết cái bè chuối với đồ ăn trên bè là gì không?.Đó là thứ người ta cúng các vong hồn chết trôi đấy).
Rồi ngày nọ như thường lệ chúng tôi lại dẫn trâu ra đồng vì thiếu cỏ nên chúng tôi phải dẫn trâu xa hơn để tìm nguồn thức ăn cho nó . Thằng T rủ bọn tôi dẫn trâu lên gò đất đỏ đi vì ở đó không có ai nên cỏ nhiều lắm , tôi cũng nghe nói tới Gò đất đỏ không phải ở đó đất đỏ mà chỉ mỏi cái gò đất là màu đỏ thôi , ba mẹ tôi cũng nói đến gò đất đó và bảo tôi không được dẫn trâu lên đó . Thằng H lên tiếng : Mày muốn chết à ! ” .thằng T cười khà khà rồi nói : Tướng như trâu mà sợ maa”. Thằng H không nói tiếng nào dẫn trâu tiến thẳng về phía cái gò đất bọn tôi có khuyên ngăn nhưng thằng này tính nó lì lợm khóa bảo với lại nó lại là thằng lớn nhất trong đám tụi tui.Cả bọn điều dẫn trâu theo thằng H . Được 1 đoạn thì thấy cỏ nhiều quá nên thôi không lên cái gò đất nữa dừng lại và thả trâu cho ăn . Ngước mặt nhìn thì cái gò đất đang nằm phía trước chỉ còn cách khoảng 50m , từ xa chúng tôi nhìn thấy rõ cái bụi tre to già nằm trên gò đất , thân cây to cao dù không gió nhưng nó vẫn đong đưa qua lại như mời gọi chúng tôi , chợt thằng H nói : Ê T ! Giờ tao lên cái gò đất ngủ một giấc mày thua tao cái gì ?.nó vừa nói dứt câu cả đám quay sang nhìn nó , thằng T đứng lên : Nói không dám làm là con chó . Mày dám lên đó ngủ tới chiều tao chăn dùm trâu mày 5 ngày” .Thằng H không nói gì chạy thẳng lên gò đất , chúng tôi nhìn theo với suy nghỉ sợ sệt bóng thằng H mờ dần rồi mất hút phía sau đám tre già ( Gò đất đỏ không phải là một cái gò đất được đắp lên mà nó tự hình thành rồi nhô lên to bằng cả cánh đồng , cỏ cây um tùm và những lời kể ma mị của những người sắp lìa xa nhân thế , chưa có sống khoẻ mạnh mà chở về khi bước vào khu gò đất đỏ ) thằng H rung sợ khi đến gần cái gò đất chỉ vì lời thách thức ngu dại của nó , thằng H bước đến bụi tre già rồi nằm xuống lớp lá khô dướt đất để đánh một giấc , dưới buổi trưa nắng nóng gió bất động mà những cây tre lại đong đưa cạ vào nhau vang lên thành tiếng ” Cọt kẹc , cọt kẹc ” lâu lâu lại phát ra tiếng động lạ khiến thằng H thêm rung sợt , nó giấu mặt dưới lớp lá và cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh nhưng không ngờ nó lại thiếp đi . Bọn tôi ngồi chờ thằng H quay về , cho đến 5h chiều không thấy bóng dáng thằng H chở về bọn tôi lo sợ liền lùa trâu về để báo cho ba mẹ thằng H , ba mẹ thằng H kêu gọi mọi người trong xóm đi tìm hộ cả xóm hơn 10 người kéo nhau lên gò đất người cầm đuốc người đèn dầu lên gò đất tìm thằng H . Cho đến 9h tối vẫn không nghe tung tích thằng H , ba mẹ nó khóc lóc quay về tìm ông Ba Đinh ( ông Ba trước kia có học đạo trừ ta nên ba mẹ thằng H mời đến để có cơ hội tìm thấy ) nhà ông Ba rất xa phải băng qua cả cách đồng mới đến nhà ông . Đến khi gần 12h mời Ông Ba đến rồi mọi người chuẩn bị đèn đốm để tìm lần 2 và mong tìm được thằng H , cuộc tìm kiếm bắt đầu khi đi qua bụi tre già ông Ba đứng lại rồi kêu bọn con nít trong sớm tiểu vào gốc tre , 5 7 đứa lần lượt tiểu vào thì một người hô lên : Thằng H kìa ” mọi người nhìn theo rồi hoãn hốt vì thằng H đang nằm trên ngọn tre . Phải mất 2h đồng hồ mới đem thằng H xuống được , không ai hiểu tại sao thằngH lại có thể trèo lên đó rồi chui vào đó nằm trong khi đó mọi người phá̉i đốn bớt để có đường treo lên . Về đến nhà , đưa thằng H lên giường mẹ nó thì lấy khăn nóng lau nó , ông Ba ngồi trên ghế cười nói : Thằng này tốt số , cũng mai có Kim Cang bảo hộ nếu không thì hồn nó nằm ở bụi tre rồi ” mọi người nhìn ông có vẻ không hiểu , anh N hỏi : Kim Cang là gì vậy ông Ba mà sao thằng H lại có Kim Cang ” ông Ba uống ngụm nước rồi nói tiếp : Kim Cang là thứ bất diệt ai mà kề cạnh bên con trâu hơn 10 năm thì sẽ có Kim Cang những người có Kim Cang sẽ không bệnh tật đau ốm và ma quỷ không quấy phá “.nói xong ông Ba đưa cho mẹ thằng H lá bùa bảo bà nhét lá bùa dưới gối của nó 2 ngày nữa sẽ hết.
Tuần sau bọn tôi gặp thằng H nó không còn đi chăn trâu nữa nó theo cha nó đi buôn trái cây , bọn tôi có hỏi nó về vụ đó nhưng nó chỉ nói ” LƯỠI RẤT DÀI ” có lẽ nó rất sợ khi nhắc đến chuyện đấy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận