Home Truyện Ma Thành Viên Hai cái vạt áo – Tác Giả Hải ca

Hai cái vạt áo – Tác Giả Hải ca

hi đọc cũng nhìu truyện của cả nhà mình cũng xin kể lại truyện vừa niu trên….mình ko láo đâu truyện mình kể là thật 100%…….thôi không nhìu chuyện nữa vào chuyện chính nhé.

I:Vạt Áo ở nhà cũ

Hôm đó mình đi Bằng Lăng Tím về thì trời cũng chìu rồi mình nằm trên ghế sofa ở nhà sau đẻ ngủ vì đi xa về nên mình khá mệt,ngủ được một lúc tằm 6h mình cam đoan là mình không mơ mà là thật.Mình nằm nghiêng qua một bên,tiếng quạt máy ù ù xen vào đó là tiếng xe máy vì nhà mình ở trong hẻm sâu.Trong lúc ngủ mình đầu mình ngước lên trên cho nên lúc thiu thiu chưa ngủ sâu lắm thì mình thấy có vạt áo màu trắng xanh dương giống y cái áo của bố mình,cái vạt áo bay về hướng nhà vệ sinh.Nhà sau nhỏ sofa nằm khá gằn nhà vệ sinh nên lúc đó mình ngồi bật dậy chạy đi xem thì thấy đèn nhà vệ sinh tối thui,mình lên nhà trước thì chắng thấy ai,mình ra cửa chính thì thấy bố mình và hàng xóm nói chuyện với nhau bố mình lúc đó không mặt áo,nếu có người đi thì tiếng “cóc” của công tắc sẽ kêu và đèn sẽ sáng.vậy cái vạt áo đó là của ai?……..chuyện ở căn nhà cũ đó nhìu chuyện kinh thiêng và vong hồn ở đó lắm……hôm nào rãnh mình sẽ nói về căn nhà đó cho các bạn đọc nhé…..(xin giấu địa chỉ,nhà mình ở sài gòn).

II:Vạt Áo ở nhà mới

Mình chuyển qua mới hồi cuối năm 2013,mình chuyển đến đây đã 2 năm…..hôm đó mình ngủ trưa trong phòng của bố mẹ vì mẹ bảo.Lúc đó cũng trưa rồi mình mệt nên ngủ chút,trước khi ngủ mẹ mình cho mình uống 1 viên thuốc bổ não….mình nằm trên nệm đánh một giấc…..Trong lúc ngủ mình lăn qua và cảm nhận xác nằm một chổ mà hồn cử động được mình lăn chổ củ(xác của mình)nằm yên một chổ không cử động,một lát sau mình cảm giác như có gì nặng đè lên người mình,mình cố vùng vằng kêu nhưng chỉ kêu thì thào thôi nhưng kêu không được vì họng mình như ai bóp lại không cho mình kêu.lúc đó đầu mình thấy nhẹ nên cử động được mình xoay qua trái mình thấy có cái vạt áo màu trắng xanh lục y như áo mẹ tay tôi nhẹ nên đưa lên giật giật khong thấy trả lời tôi ngiêng đầu qua chổ khác rồi xoay đầu lại thì vạt áo biến mất.Cái cảm giác bị ma đè quay lại và mình niệm phật nên mới xuất ra.Lát sau mình ngồi dậy đẩy của ra ngoài xem mẹ thì thấy mẹ mặt bộ đồ màu đỏ không phải màu xanh lục….mẹ mình mà phòng cho dù ngủ say tới mức nào mình cũng có thể giật mình,vì mình là người rất khó ng

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận