Home Truyện Ma Thành Viên Hồi nhỏ bạn có hay nhìn thấy ma quỷ?

Hồi nhỏ bạn có hay nhìn thấy ma quỷ?

Không biết có ai như mình không? Hồi nhỏ cứ mỗi khi ngủ nhìn vào bóng tối lại thấy hàng trăm con ma quỷ lấp lóa hiện ra trước mắt, mình sợ quá phải trùm chăn kín mặt hoặc quay đầu về phía mẹ mới ngủ được. Việc này kéo dài nhiều năm, đêm nào cũng vậy. Nghĩ lại thật sự rất sợ, lớn rồi thì hết.

ma-tren-cau

Thấy 2 lần ,hồi bé cứ tin là có đường lên trời vs đường xuống âm phủ mà người sống có thể đi đc nên 1 bữa vào buổi sáng thấy 1 đoàn người đi trên 1 dải mây qua 1 cái cổng dừng lại chút và đi tiếp . Mình cứ nghĩ là mọi ng đang lên trời nên đứng xem 1 lúc rồi thôi chẳng nghĩ ma quỷ gì
Bữa khác thì theo mẹ ra đồng bẻ ngô vào lúc tờ mờ sáng mùa hè, lúc qua đê xuống dốc mình nhìn thấy 1 cô gái mặc đồ trắng ngồi chải tóc dưới gốc cây duỗi gần bờ ao , mình ngồi trên xe thấy rõ lắm đến khi khuất tầm mắt mới thôi trong đầu chỉ tò mò sao h này lại có ng ngồi ở đó chứ ko nói gì mãi đến lúc mình lớn khi ngồi hóng hớt chuyện ma quỷ vs mấy ô tuổi tầm 5x trong làng mình mới kể chuyện này ra họ bảo chính chỗ đó ngày trc có ng con gái chết đuối thật

Hồi nhỏ có gặp mấy lần rồi
– Đợt đi xem phim muộn ban đêm ở nhà hàng xóm về,đi được 1 đoạn liếc ra vườn thấy có bóng người ngồi chải đầu trên quả bí ngô luôn, mặt cắt ko còn giọt máu chạy một mạch về nhà
– Có lần ngủ dưới nhà với ông bà nội,mình nằm ngay cạnh cửa sổ, sau nhà là vườn rau um tùm với cái ao trước mặt , đang đêm tự nhiên tỉnh giấc liếc qua cửa sổ . Ôi cái định mệnh có bóng người đang nhìn chằm chằm,hét thật to,khóc luôn lúc đó
– còn mấy lần nữa cơ, sợ vcl

Ngày bà nội mới mất vài tháng, mình có ra lại quán của bà. Chỗ quán có 1 cái võng 2 đầu buộc vào cây duối. Mình nằm đó mà như bị ai đó rung như kiểu giật giật cái võng. Thấy hơi sợ sợ nên chạy về nhà bác luôn. Đó giờ cũng chưa kể với ai, hôm nọ kể thì có bà thím bảo có thể nằm võng của bà nên bà rung thế thôi

Nhà mình hồi còn bé khá rộng. Nhưng lại ở cạnh 1 bãi đất hoang. Hồi 3-4 tuổi mình hay bị mơ đến có người này cầm nến đến nhà mình rồi dồn ép cả nhà mình vào chân tường. Sau đó mình cũng bảo với bố mẹ thì bố mẹ lại không nói lại gì. Chỉ biết là sau đó cả nhà mình phải chuyển nhà liên tục

cofirm nhé, nhỏ không biết lúc mấy tuổi nửa, hôm đó đang chơi ở trước sân, thời đó còn nghèo làm gì có gì chơi, có mấy tấm gương hình tròn với cái lược toàn ngồi nghịch chải tóc. Nhớ mãi hồi đó nhìn vào thấy 1 con không giống người kiểu đười ươi hay tinh tinh đó, lông lá xong nhìn vào gương cười cười, thời đó còn không biết ma là gì nửa, đúng 1 lần soi gương đó thấy sau này không thấy nửa

Với 1 lần nhà bà ngoại tui nhà rộng nên có cho thuê mặt tiền, nhà đó bán dừa trước cửa, đang trưa hôm đó, thế đéo nào họ cúng ông tài,ông địa như mọi khi, cũng ly cà phê đá, rồi thuốc lá Đang ngồi bấm điện thoại tự dưng thấy đằng trước cửa la ó lên,xong nguyên cái xóm cũng chạy ra xem 3 cây nhang nó cháy phừng phừng mà còn rung rung bần bật lun, đcm cả nhà kia vái lia lịa má sợ vl

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận