Home Truyện Ma Thành Viên Kho cám ma – Tác Giả Văn Hổ

Kho cám ma – Tác Giả Văn Hổ

Xin chào mn, e là Hổ biệt danh Hổ báo, quê ở Tiền Giang nhưng lên tp HCM lập nghiệp từ lúc 19t, giờ công việc cũng ổn định là làm bảo vệ ( nói vậy chứ cũng canh kho hàng ), tiền lương tháng cũng đủ chi cho tiền ăn – học – net. Nhưng cái mà e hơi ghê là cái kho hàng gần ngay cầu Phú Mỹ vào tiếp là dị nhất, mỗi lần e được đưa ca đi ngủ ở đó là lại ngán nhưng có đem theo con i4 lướt fb nên đỡ sợ. Rồi đến một ngày nọ, ct e nhận thêm 1 đứa công nhân mới vào thay trực cho a N mới xin nghỉ, thằng này nhìn mặt ốm yếu, gầy gò như thằng nghiện ấy,rồi nó cũng thay chỗ em, sướng vãi đi, được thay cái chỗ ma quỷ này cũng hay. Nhưng tuyệt nhiên từ ngày có nó truyện ma quỷ ở đây cũng ít hơn, nghe đồn nó cũng biết chút về thuật trị ma, nhìn trên cổ tay nó có cái hình xăm, người ta nói đó là hình xăm chỉ con dòng trị ma, bùa phép gì đó mới có. Thế cũng hay chứ sao, có nó ae khi trực đêm được yên tâm hơn, rồi một ngày kia e được phân công trực kho đó, có e, nó và thằng T, thằng Q, 4 thằng thay phiên nhau trực 4 cửa hướng ra ngoài. Mặc 3 đứa e khi trực chung vs nó cũng tỉnh hẳn, cũng đỡ sợ, 4 đứa về nhà tối đến có mặt đầy đủ ở cái kho ấy, nó thì đem theo 1 cái hộp gì đó nhỏ nhỏ e ko biết được vì trời tối, thôi kệ, e nghĩ chắc đồ dùng trị ma của nó, kaka. Ở đây e lớn tuổi nhất đám ( 25t ) lại làm lâu năm nhất nên nắm trùm ở đây, bắt đầu đến chuyện phân công, thằng Q trực cửa bên trái kho, nó mỉm cười cầm cây đèn pin rảo bước đến bắt cái ghế bố ra nằm cheo veo, lòng yên tâm được hiện rõ trên mặt nó khi có thằng C ở đây ( thằng gầy trị ma là C ), e nhìn vào ánh mắt đáng thương của thằng T, cười mắt với nó và chỉ về hướng cửa sau, nó xịu mặt : ” E sợ ma lắm a Hổ ơi, canh cửa đó vãi lắm, hay a cho thằng C đi đi, tui canh bên phải cho ”. Thằng C nghe thế cũng đồng ý, vậy là 3 đứa đi đường nhau, 4 góc đã được cẩn mật. Gần qá nữa khuya, đang lim dim chợp mắt thì nghe tiếng xe máy nổ bô, mở mắt thì ra là thằng T, nó nói là đi mua cơm hộp về ăn đêm, e cũng nhờ nó mua hộ, thế là tiếng xe đi xa cái kho cũng trở về vẻ tĩnh mịch vốn có, e thấy 2 thằng kia im lặng quá đi vòng vòng xem tình hình, đến chỗ đầu tiên của thằng C, nó vẫn lấy cuốn sách gì ra đọc ko rõ, mà xung quanh u ám đến cái cửa sau này ai mà ko biết có ma, mà nó vẫn nằm đọc, thằng này gan và lì vãi, thấy e nó kêu : ” Sao a chưa ngủ nữa a H, giờ ra đây làm gì, e đang đọc chú ”. Nghe đến chú gì đó e tím mặt, bỗng 1 cơn gió mạnh lùa qua làm sởn gai ốc, e cười cười và lùi lại đằng sau : ” A đi qa chỗ thằng Q xem nó làm sao rùi về ngủ ”. Nó ặm ừ rùi cúi đầu vào chăm chú đọc tiếp, bỗng nó cất lên : ” Sao a ko qua chỗ thằng T, nó gần chỗ a nhất mà sao lại ko qua nó, thằng đó nhát lắm a nên qua nó thường xuyên ”. Tui ngạc nhiên : ” lúc nãy chú ko nghe tiếng xe nó hả, nó bảo đi mua cơm hộp gì đó , vs lại tui cũng đi qua rùi thấy chỗ nó trống trơn hà ”. Mặt nó biến sắc thấy có chuyện chẳng lành : ” e ko có nghe, với lại lúc nãy e còn thức mà đâu có nghe thấy gì đâu ” . E vs nó nhìn nhau rùi chạy qua chỗ thằng Q kêu nó dậy, hỏi nó nghe tiếng xe của thằng T lúc nãy ko nó bảo nó đang lướt fb nãy giờ có nghe gì đâu, cả đám mặt xanh lét, nó cũng hiểu chuyện nên móc giỏ ra 3 cây hàng quăng cho e và thằng C ( thanh niên manh động ), 3 đứa cầm hàng đi tuần tra khu kho rộng gần 500m, đi đến chỗ thằng T trc, trống trơn, vào kho tìm cũng không thấy, bỗng nghe tiếng lục đục ở dưới phía cửa kho khóa của thằng T, xuống đó thì thấy một gói hàng có 1 hình xăm đầu lâu đen, thằng C thấy vậy bảo ra ngoài hết, nó ở trong làm cái gì đấy nghe 1 tiếng ” rít ” oan trời, vang động 1 vùng, vào thì thấy thằng C đang nằm dưới đất, mặt xanh lét, thằng Q dìu nó vào tạt nước thì nó tỉnh ra, nó bảo đấy là cái hộp lời nguyền, đất này là đất hoang, đất chết nên không được xây dựng gì cả nếu không sẽ gánh chịu tai họa với thần giữ đất ở đây, hình như là thằng T đã phạm kị gì đấy rồi nên bị giấu ( hoặc nó tè bậy ), cả đám xách hàng ra ngoài khóa cửa kho chạy vòng vòng quay mẫu đất tìm thằng T, định bụng xong chuyến này nghỉ làm luôn, kiểu này sợ quá rùi. Thằng C thấy động ở bụi tre, đến đó thấy nhiều bóng trắng đen lởn vởn, nó rút nhanh cây hàng ra phi nhưng rùi cũng biến mất trong màn đêm, cây hàng phi cắm sát rạt vào bụi tre nghe 1 tiếng ” phật ”, cây tre đứt đôi, rồi từ bụi tre đằng sau nghe tiếng : ” Ối ông bà ơi đừng bắt con, á á aa”. Cả đám chạy lại thì thấy thằng T tay cằm cục shit, miệng ngặm cục đất, cả đám biết no bị giấu nhưng nhìn cảnh này thì hài thật, 3 đứa móc hàng chém tới tấp, chém đứt cả bụi tre móc nó ra ngoài, thằng C làm thuật gì ở tay đó ấn vào trán nó tỉnh lại, lấy mãi nó tỉnh lại kể rằng đang thiu thiu ngủ thì nghe ai gọi đó, nó tỉnh lại và đi theo trong cơn mê sản và sau đó bóng trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, hoe hòe gì tùm lum trùm lấy nó rùi mắt nỏ nổ đom đóm rùi cái xỉu tỉnh dậy thấy mình ở bụi tre với mn. Nghe vậy mn đã hiểu ra được phần nào câu chuyện ở cái mảnh đất này, ngay sáng hôm sau thì 4 bọn e trình báo lên sếp và yêu cầu phong tỏa lại ko nên mua, bán, xây dựng nữa. Sếp nghe lại câu chuyện và phần nào hiểu được những vị thần giữ đất và ma quỷ nơi đây ko cho con người ở, ngay hôm sau mảnh đất được phong tỏa và từ đó không ai dám béng mảng tới đó nữa dù ngày hay đêm. Còn đêm đó, ngay cả e cũng chẳng biết người trên xe máy đó là ai, nhưng theo em thì e đã rất may mắn khi chỉ là người hỏi.
——–Hết——————

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận