Home Truyện Ma Thành Viên Ma Chó – có thật – kinh dị – ám ảnh – Tác Giả Lê Thành

Ma Chó – có thật – kinh dị – ám ảnh – Tác Giả Lê Thành

Ở vùng quê thị xã thạnh phú tỉnh Sóc Trăng, có một đôi vợ chồng nọ chuyên nuôi chó để bán lấy thịt, từ xưa đến giờ chỉ nghe nói nuôi con gà con vịt, hay nuôi heo để bán giết thịt, chứ rất hiếm khi thấy ai nuôi chó để bán giết lấy thịt cả, ấy vậy mà gia đình nhà bà Ba này thì khác, bà ta tìm mua những chú chó cỏ mới biết ăn, rồi nuôi cả bầy đến khi chúng lớn rồi gọi người đến và bán chúng đi một cách đầy nhẫn tâm, bởi vì ai cũng biết loài chó là loài vật rất là trung thành và có tâm linh, vào một dịp nọ bà Ba có mua một con chó rất lạ nhân dịp đi núi, khi đi ngang nơi bày bán chó thấy giá rẻ nên bà ta không do dự và mua ngay, con chó trông rất đặt biệt toàn thân lông đen, nhưng ngay tâm đầu ở trán có chấm màu trắng, khi về nhà con chó này nó khác biệt hoàn toàn so với những con trong bầy bà Ba nuôi, những con chó khác thường rất dè chừng không dám đùa giỡn với nó, nó chỉ thích nằm co ro một xó, đảo mắt nhìn xung quanh, nó ít khi chạy nhảy hay mừng gỡ mỗi khi gặp vợ chồng bà về, chỉ khi nó đói thì nó lê cái thân ra mà ăn thôi, nó thường ăn sau và không chen lấn như những con chó khác, những con chó khác khi tới giờ ăn thì như một bản năng sẽ bổ nhào và tranh giành, những lúc như vậy ông bà thường đánh đập rất dã man, hàng xóm xung quanh nghe tiếng chó kêu la ăng ẳng riết rồi cũng thành thói quen, mỗi khi nghe là họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán…

trom-cho

Bọn chúng được nuôi và lớn lên như thế, bọn chúng không có tên, chỉ kêu bằng một cái tên gọi chung chung cho tất cả là Ki…

Vào một hôm nọ, con chó Đen nó cố tìm cách bỏ trốn, nó biết ban ngày vào lúc sáng sớm là hai vợ chồng bà Ba sẽ đi buôn bán cá khô ở ngoài chợ, đến trưa trưa tầm mười một giờ trưa mới về, thế là nó canh lúc hai vợ chồng bà Ba vừa đi khuất, là nó chạy ngược ra phía sau chỗ miếng gạch bị vỡ nát sát bờ tường, nó ra sức đào bới, với ý nghĩ rằng sẽ có lối thoát bên kia bờ tường, cái mô hình chuồng chó nhà bà Ba như là một tường xây cao, dưới có lót gạch tàu, ước chừng chục mét vuông và chứa hơn mười con chó, con Đen ra sức đào bới đào và đào, đào tung lớp đất cát bên dưới nó mừng gỡ, sự khao khát được tự do như tiếp cho nó thêm sức lực, tuy nhiên hôm nay thật không may khi mà ông Ba về bất ngờ, ông ta về lấy thêm hàng cá khô khi có khách đặt mua nhiều và hẹn sẽ lấy trong một tiếng nữa, vô tình ông ra thăm cái chuồng chó thì phát hiện con chó Đen đang bới tung một gốc, đất và cát vun lên thành đống, ông ta bực tức lập tức cầm cây tiến đến và đánh lấy đánh để, con chó gầm gừ trực cắn ông ta thì bị ổng đá cho một cái thật mạnh vào bụng nghe bụp một tiếng, khiến con chó văng ra xa, con chó đau đớn gú lên một cái rồi la ăng ẳng, chưa hết ông ta tiến đến dùng cây đập vô hai cái chân trước của nó tới tấp, miệng vừa ghiến ngấu vừa nói, ” Quậy nè, quậy nè, còn cắn tao nữa hả, cho mày chết, cho mày chết” con chó như quá sức chịu đựng nó tru tréo lên một tiếng rồi lăn ra nằm chết, khi chết đôi mắt của nó còn mở trừng trừng nhìn ông ta, và ông ta ngay lập tức gọi người đến để bán lấy xác con chó Đen một cách tàn nhẫn, không hề có một chút nhân từ, hay hối hận, đúng là còn ác hơn cả cầm thú.
Và tối ngày hôm đó, ông ta nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ ông thấy có một con chó chạy ngay lại ổng rồi cắn ổng, như bản tính vốn có, ông dùng chân dùng tay đấm đá túi bụi kháng cự… ” Bốp ! Bốp !” bà Ba la trời, kêu lên oai oái lúc nữa đêm, trời ơi là trời, ông ngủ mà ông mớ ông đấm ông đạp tôi mấy cái, muốn chết tôi luôn rồi ông Ba ơi…

Lúc này ông ba chợt tỉnh giấc và nhận ra là mình nằm mơ và lỡ tay đánh trúng vợ của mình, nên ông ôm vợ âu yếm rồi xoa dịu, sáng ngày hôm sau bà Ba bị sưng và nâu một bên mặt, xấu hổ không dám ra chợ, sợ xóm làng và những người ở chợ dị nghị, đồn là vợ chồng bà đánh nhau, một phần là do một cú đạp thêm ở bụng của bà còn đau, nên bà Ba quyết định ở nhà không đi bán, để ông ba đi bán một mình, vợ chồng ông ba sống rất thuận vợ thuận chồng, ông ba tuy tâm tính có ác mấy thì vẫn rất sợ vợ và yêu thương vợ, bà Ba thì cũng chẳng thua gì, bán cá khô muốn giữ được khô tươi ngon không bị mốc, bị dòi bọ, bà ta không ngần ngại ngâm hóa chất hay bất cứ kế sách gì, miễn là bán được và có lợi nhuận là họ làm, bởi vậy hai vợ chồng đều ác tâm như nhau, trừ bản thân họ ra thì họ cũng chẳng nghĩ cho ai, đúng là một cặp dã nhân, sống ác nên họ đã ngoài bốn bươi nhưng không có một đứa con, bởi vậy trời cao cũng có mắt…

Buổi trưa hôm đó đang nằm ngủ thiu thiu, bà ba nghe tiếng chó tru phía ngoài chuồng chó khiến bà giật mình tỉnh giấc, bị mất giấc ngủ, bà ta tức tối la hét chửi bới lũ chó ghê lắm, tuy đau bụng mặt mài bầm tím vậy chứ bà ta cũng cố lết xuống lấy cây lấy đồ phan ném mấy con chó không thương tiếc

Buổi chiều hôm đó hai vợ chồng ngồi ăn cơm, bà ba nói, hồi sớm tôi ở nhà mà muốn điên với lũ chó, có con chó đen trong gốc nó lì lắm, nó cứ đứng mà nó tru hoài, tôi lấy cây tôi phan thẳng vô người nó mà nó cũng vậy, nó nhìn tôi rồi tru tiếp, tôi phải la phải chửi một hồi rồi mới thôi. Ông ba lúc này hơi ngạc nhiên hỏi lại rằng,” bà nói con chó đen nào? “Thì nhà mình có mỗi một con chó đen đó thôi chứ con nào? Ông bị điên hả, sao hỏi lãng vậy?” Ông ba mặt mài biến sắc, xanh tái lại rồi nói ” cái con chó đó, nó bị tôi đánh chết hôm qua rồi còn đâu, tôi còn gọi người lại bán mất xác rồi, mà hôm qua đến giờ tôi quên báo cho bà hay”

Bà bà ngạc nhiên đáp, ” ông có lộn không? Để tôi ra kiểm tra coi sao” nói xong bà ba lập tức ngồi dậy rồi tiến đến chuồng chó, mở cửa kiểm tra thì tiệt nhiên không thấy con chó đen đó đâu, bà ba còn nói rõ ràng hồi sớm mình còn thấy nó mà sao bây giờ chẳng thấy, chẳng lẻ mình bị hoa mắt, bà ba đi ra nhìn chồng rồi hỏi, “ông có nhớ nhầm bữa nay hay không?” Ông ba trả lời ” Bà bị sao vậy? Nguyên ngày hôm nay bà ở nhà mà, chẳng lẻ tôi về mà bà không biết, tôi nghĩ rằng vợ chồng mình bị vong con chó nó ám rồi bà ơi”…

Tối hôm đó ông Ba nằm ngủ thiu thiu ngủ say sưa thì có nghe tiếng chó tru, trong giấc mơ ông tiến đến nơi phát ra tiếng tru đó, tiếng chó tru lên ư ử đầy thê lương, ông chậm rãi bước đến thì thấy con chó nó đang đứng ở sau nhà bếp, mà chỉ thấy cái thân và cái đuôi nó thôi, đủ nhận biết đó là con đen, ông từ từ tiến đến thì tiếng tru càng to rõ như ré sát vào tai của ông vậy, ông bước thêm vài bước hồi hộp nhìn con chó, ông gọi ” Đen ơi, mày đừng ám vợ chồng tao nữa, tao xin lỗi mày”
Vừa dứt câu thì ông ba kinh hoàng khi chứng kiến cảnh con chó quay đầu ra nhìn ông, thân là con chó đen nhưng cái đầu là của vợ ông, ông hoảng hồn la hét rồi bừng tỉnh dậy, ông thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, chưa dừng lại ở đó, khi ông nhận ra không có vợ bên cạnh, ông ba tìm vợ, kiếm vợ khắp nhà nhưng không thấy, còn một chỗ ông chưa tìm, và đánh liều ông tiến đến chuồng chó và kiểm tra, thì cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt ông, ông thấy vợ ông đang bò bằng bốn chi, lúi cúi đang nhai ngấu nghiến thức ăn thừa trong cái máng nuôi chó, chốc chốc bả ho lên sù sụ.

Ông ba nhìn rồi kinh hồn bạc vía, không thể cử động, riêng con mắt ông thì nước mắt chảy ra giàn giụa khi chứng kiến cảnh vợ mình như vậy, đột nhiên bà ba quay ngoắc cái đầu sang nhìn ông rồi sủa lên liên tục, sau đó tru tréo lên mấy cái, rồi bò từ từ tiến đến ông. Ông ba quá đỗi sợ hãi liền hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà, miệng la inh ỏi giữa ban đêm trời khuya, khiến cả xóm làng xung quanh thức giấc, rồi tiếng chó sủa ở nhà hàng xóm cũng vang lên, ông ta chạy ra đường rồi ngã quỵ bên đường rồi ngất xĩu, hàng xóm chạy ra thấy ông ngất xĩu nên đưa ông ta lên bệnh viện và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc bấy giờ hàng xóm chỉ đoán già đoán non rằng nhà ông ba có trộm đột nhập, cả xóm bao vây nhà ông kiểm tra thì cũng phát hiện bà ba đang nằm ngất trong chuồng chó, mọi người hò nhau đưa bà ta lên bệnh viện luôn.
Sau một thời gian, diễn biến của hai vợ chồng ngây ngây dại dại, cả hai bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc không, có lúc khóc, rồi có lúc lại cười…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận