Home Truyện Ma Thành Viên Ma Có Thật không (Tôi Là Ai)

Ma Có Thật không (Tôi Là Ai)

Đầu câu không biết nói gì xin chúc mọi người luôn vui vẽ và hạnh phúc.

xin nói trước mình viết văn hơi lũn tũn và sai chính tả mn thông cãm nhé,

truyện cũng không có gì kinh dị cả

hồi xữa hồi  xưa có con mẹ bán dưa bã ngồi bã…thằng cha hôt vịt ….:)) hài xíu cho vưi

miền tây song nước vào tháng mười là bắt đầu vào mùa mưa lủ nước song dâng cao ai ở miền tây vào mấy mùa này thi cá sặc cá rô thi di giăng lưới bắt rát nhiều nha chi co đem về ướp muối phơi khô thôi ,và cùng vào thời điểm đó vào năm 2000 gia đình tôi ở cặp song

để nói sơ về cái xóm tui quê tui ở cái bè tiền giang nhà tui ở ngay chợ an cư nhag cặp bé song trước nha la hẽm đất và giờ là dal ,sau là song …

xóm tui lúc đó cũng có được trên 30 hộ  gia đình giờ thi nhiều rồi xóm tui có bà tám kêu dì là tám chè khoai gi tối nào dì cũng bơi xuồng ra song song ở đây la song nhỏ ko lớn lắm cũng ko nhỏ lắm bà bơi xuồng bán chè cho những chiếc ghe lớn đeo đâu o đó đê lên gạo ,dì luôn có 1 bài hát là “đêm trăng sang, bơi xuông con,em bán cái chè khoai chè ngon ai mua giùm em ,xuồng qua lại trên dòng mà xuôi ngược đợi chờ …bài hát đó đã in sâu vào ký ức tui mõi khi tối đến muốn ăn chè la ra bờ song gọi dì tám ơi bán con chén chè.đó là ký ức thật đẹp khi thời chua có internet .

vào 1 đêm trăng sáng mùa nước lủ tụi trẻ tụi tui chơi đốt đèn bù u .nào là đi lên chợ ăn cắp khoai lan về nướng nào là chơi đèn pháo bông ….đang chơi vui vẽ thi nghe tiếng la thất thanh mọi người ơi con tám chết đuối rồi đây này đó là tiếng của ông 10 liêm

thế là cả xóm nháo nhào chạy lại xem ai đấy điều thương xót cho dì ,

vì dì tám còn có cha mẹ già đã 30 rồi mà chua chiu lấy chồng .hiền lành tốt bụng xóm này ăn chè thiếu của dì cùng nhiều nhất là tụi nhỏ tụi tui hồi đó tầm 6 7 tuổi thôi lâu lâu xin ba mẹ cho 500 đồng đem qua trả nợ ..nhưng rồi con ai bán chè mà ăn thiếu nữa ..

cha mẹ dì chạy lại khóc nức nỡ tám ơi con mât rồi ba mẹ ở với ai ba mẹ phải làm sao

xong mn chấn an hai ông bà và đem thi thể dì về để lo hậu sự nhưng lạ ở chổ mắt dì khong nhắm lại trên đầu có vết thương và áo bị xé rách quần thì bị kéo xuống dưới mọi người rất hoài nghi .nhưng rồi cung coi là cô chợt chân té chết …nhung ng ở gần song mà ai cũng biết bơi…

dì tám tuy đã 30 rồi nhưng rất đẹp và trẻ kêu dì 8 không phải là xếp theo thứ mà là lúc còn đi học cô nói chuyện nhiều .và nghe đâu lúc hồi 18 20 cô có quen motj người và người đó đi học xa nên hai người  hề non hẹn biển cô mới chờ cho tới 30 ,ai vào hỏi cưới cũng nhân được cái lắc đầu ..

đến lúc đưa thi thể cô vào quan tài mắt vẩn mở cha mẹ cô lại duốt cũng dậy máu miệng cô cứ trào ra làm mn ai cũng sợ …xong mẹ cô ấy lại bão con yên nghi di mới chiu im

gia đình ko co đất đai nên chơn cô sau nhà gia đình cô cũng thuộc hộ nghèo nên mn chung tay xây cho cô dc ngôi mộ .

câu chuyên cung không có gì nếu cô không chết 1 cách tàn nhẩn …

kể từ đó ko nghe dc bài ca đó nữa va không con thấy cô tám dì tám mặc áo bà ba nâu đội nón lá bán chè từ sáng cho tới tối …nhưng mn đâu nghi tới la đã co 1 ngoan hồn đang theo dõi mọi người …

vào 3h sáng những cố bán rau cai trên chợ di chợ don sớm di ngang cây xoài thi nghe tiếng cười he hé

những chú đi câu ca lăn đêm đôi khi lại thấy chuếc xuồng bới nguoc dòng nước lại chổ mình mà ko thấy người đèo xuồng có lần gia dinh tôi dang ngủ thi con chó sủa in ổi o sau nhà đi ra thi ko thấy gi nhung cho vẩn sủa xong cha me tôi thấy 1 chếc xuồng bơi từ xa xa tấp vào nhà tui mà xg ko co người ba me tối nói tám ơi em co linh thiên thi đùng phá mọi người o sớm nay thế là chiếc xuồng tự quay đầu đi noi khác,,,,

cứ mõi đem sáng trăng thi ai cung nghe bài ca đó nhung 1 cách như ai oán

một ngày nọ từ xa về co 1 người đan ông về mặt rất hứng hở chạy lại nha cô tám nhưng vui chua kip thi đa nhan tin buồn và nói e chết oan quá

chú con kể cho ba mẹ cô tám nghe thấy co báo mộng mà đâu nghi dậy

thế là anh ra hắm mộ tự nhiên gió rất lớn và anh hauws sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết

thế la đem nào anh cung mơ mơ thấy ch hồi di học rồi thấy canh cô bi hãm rồi giết chết …..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận