Home Truyện Ma Thành Viên ma ếch – Tác Giả Tần Bình

ma ếch – Tác Giả Tần Bình

Chuyện là chiều tối hôm đó bác gái của nhỏ cháu mình bệnh bác gái chồng .
Ngày hôm đó chồng của cháu minh đi làm xa nên không chở nó đi hăm được rồi nó nhờ mình chở nó đi từ nhà mình qua nha nó 500 mét và bắt đầu mình và nó đi lên nhà bác chồng nó cách 20km.
Ngày hôm ấy lúc đi thì không có chuyển mưa nhưng đi xa rồi tr bắt đầu mưa nhỏ rất nhở nhưng đủ làm con người ta lạnh khấu xương .hai cậu cháu hỏi nhau con lạnh không dạ lạnh cậu lạnh không lạnh chứ
Khổ nổi hơm đó đường chính thì ngta đang đổ Mekong làm đường nên đi không đươc đành phải đi đường tắt .con đường ngày hôm ấy hai bên đường toàn là ruộng và song chạy cách xa lắm mới có 1 cái nhà lá bên trong nhà thi ngta tắt đèn ngủ rồi chỉ chừa lại đèn cà na nhỏ để mờ mờ thôi nhìn rất dị
Đường đi thì tối lúc đo tôi đã kéo gas 70km/h ,
Ở dưới quê trời mưa thi ngta thường đi bắt ếch nhái .nhưng không ai đội nón lá ra đồng cả vì sẽdẻ bị sét đánh ,
Hơm ấy cháu tui không nhớ đường cháu kêu cậu hỏi đường ngta xem nhưng giờ đó 8h mấy mà troi tối lắm 1 phần vì mua 1 phân ở quê cây cói nhiều .. tôi cứ chạy và chạy cho đến khi thấy 1 người phụ nữ đứng trước nhà ghé lại hỏi cô cho con hỏi đường lên huyền hội càng long đi đường nào mau tới ạ, hai con chạy quẹo trai qua cây cầu rồi quẹo phai rồi tiếp tục qeo trái sẽ tới chợ.dạ con cám ơn cô .chay được hồi lại không nhớ đường nhưng lân này chúng tui đã gặp gặp 1 người đàn ông đội nón lá tay cầm 1 cái thùng và rồi ghé lại hỏi chú ơi đường lên huyền hội o đâu chú nhưng không tra lời mặt vẩn quay về phía ruộng hỏi nua không tra lời tui thấy ky rồi nhỏ cháu tui hổi thì quay qua cái nón che phức mặt vẩn không trả lời 1 hồi sao tui hoi thi ngước mặt lên …….mặt thi trắng bệt mắt không có trồng mọc them 2 cái răng nanh o dươi và quay qua chúng tui co 1 mui hôi húi vo cùng tui quang quá tắng gas ma chạy chạy 1 bạch tới nha ng khác thuở hổn hển nhớ ngta chi và dẩn đi mới qua nhà bác cháu tui được quad đó kể lại ngta noi nó là quỷ ếch hồi đó đi xôi ếch bị điện giặc chết thanh quỷ bị sét đánh 2 lân k đươc….nên đã thanh tinh phá người rồi sau nay mấy đứa đừng đi đường đó nữa lúc đó hắm xong chi ngủ lại chứ không về và về nhà bênh mấy ngya liền
có người còn kể khi đi đường đó gặp 1 bóng người xa xa thì đừng hỏi .hay gặp 1 con ếch bự nhảy qua dường thì đùng chạy theo.
cũng có người gặp 1 lần khi trời tối đi mua nước đá uống ,thấy người đàn ông ngòi ngay con kênh lại hỏi 2 3 câu thi mất tiu đến lúc quay đầu đi thi đứng sau lưng với 1 mùi hôi tanh
mặt thì bị phinh lên đầu thị trọc .mắt thì lồi muốn rớt ra ngoài miệng thì máu không đang nhai mấy con ếch sống …ngta tháy đạy liền bỏ tất cả lại mà chạy vọng.
thi o phía sau có những nhảy phịch phichk theo…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận