Home Truyện Ma Thành Viên Ma Trên Cây Tra Bồ Đề – Tác Giả Khoai Lang Lắc

Ma Trên Cây Tra Bồ Đề – Tác Giả Khoai Lang Lắc

Mình là người ở Phú Tân, Cà Mau, lần đầu tiên viết truyện ma có thật nên các bạn thông cảm vì còn thiếu sót nhé !!!! Mẹ mình kể, ngày xưa người lớn con nít chết đuối, chết trôi sông, chết do bệnh hoạn nhiều lắm. Phần vì nghèo quá không có đất chôn, phần do không có thân nhân, có khi chết còn không có chỗ chôn xác nên phải đắp tạm mộ ở ven sông, mé bờ, mé bãi. Những ngôi mộ bằng đất vô danh không ai chăm sóc trở nên u ám, mọc đầy cỏ lau sậy. Mộ gần mé sông, mé biển thì bị lở, có khi thấy cả hài cốt, manh chiếu bó xác, ván hòm tạm bợ bị sóng dập trôi luôn ra sông, ra biển nên dân đóng đáy tôm cá thấy nhiều lắm. Hồi sau bão Linda 1996, cơ mang nào là hòm, xương người trôi tấp nập dưới sông ngoài biển vô cùng thê lương…

ma-cay-dung-dinh

Sau đây mình xin phép vô truyện luôn nhé : Lúc điện chưa về nông thôn nên một xóm chỉ có một hai cái Tivi trắng đen là quý lắm rồi, lúc đó vẫn còn sài bình Ắc quy. Vừa coi xong bộ phim ở nhà bác Năm cặp nhà thì cũng tầm 8h tối rồi, mình lúc đó cũng 8 – 9 tuổi rồi nên vẫn còn nhớ như in chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, 2 bà chế ruột và mình đang về tới ranh đất nhà bác Năm với nhà mình thì thấy ở trong bờ liếp có một người ngồi ngoắc nghoẻo trên cây tra bồ đề, vì cái cây tra nằm ngang nên chắc cũng dễ ngồi, dòm không rõ mặt nhưng đang ngồi chải đầu. Mặc bộ đồ trắng, tóc xỏa gần tới gốc cây tra, người đó cầm cây lược chải chải thấy cái kiếng (cái gương) sáng lên rồi biến mất tiêu, lúc đó thì cũng không sợ gì mấy nhưng nước đái trong quần mình nó chảy ra lúc nào không hay :))))) Lúc đó mẹ và 2 bà chị mới sợ quá nên dắt tay mình thật nhanh vô nhà, mẹ thì lẩm nhẩm niệm Phật, chưa hoàn hồn lại được, đêm đó làm mình thức tới sáng luôn. Chưa hết, cũng cái bờ liếp có cây tra bồ đề đó nhưng có cây tràm núi gốc rất to cao chừng 20m, cách gốc cây tra chừng tầm mấy chục bước, chắc sống tầm 60 – 70 năm gì đó mình cũng không rành, ai yếu bóng vía thì nghe có tiếng cười ha há trên đọt cây, mình còn nghe kể lại là ngày xưa khu đất ruộng đó là mộ cổ đã di tán đi rồi, có người chú trong xóm ổng nói ổng thấy có một đoàn âm binh gì đấy đi vòng vòng quanh gốc cây, sợ mọi người không tin nhưng hoàn toàn có thật nhé…

Lúc trước cũng có mời ông Thầy Tàu bên xóm bên cũng cúng bái, trấn yểm này nọ nên họ đỡ phá hơn xưa, nhưng do có khí âm và là nơi trú ngụ của những người khuất mặt khuất mày nên cái cây bị sét đánh nên bị tướt làm đôi hồi năm ngoái rồi. Có những thứ cũng nên tin dù không muốn tin đi chăng nữa, có những thứ người này thấy được nhưng người kia lại không thấy, dù bạn không tin nhưng cũng đừng nên đùa giỡn với tâm linh, đặt biệt là những nơi có người thờ cúng những vong linh vất vưởng. Mình sẽ kể tiếp cho các bạn ở những kì tới, chúc các bạn có một kì nghỉ hè thật YOMOST nhé :)))))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận